1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "quốc hội" thơ theo cơ cấu ? 100 bài hay nhất VN thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi trungnganthuhai, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mobi_man

    mobi_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bài số 2
    Ngày hòa bình đầu tiên
    Những sợi nắng xuyên qua nhà mình
    Thành những mũi tên
    Thành những viên đạn,
    Bắn tiếp vào anh không gì che chắn
    Phải nhận tất cả,
    Van anh.
    Hôm qua chưa nhận được một viên đạn
    Hôm nay nhận những lỗ thủng
    Anh về quê không mang súng
    Vũ khí lúc này hai bàn tay
    Mẹ giục:
    - Ăn cơm, con!
    Hòa bình trong canh cua, mồng tơi, cà

    Mùi ổ rơm.
    Được mobi_man sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 06/03/2007
  2. mobi_man

    mobi_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod cho link những bài thơ đã post rồi ra trang đầu để anh em còn dễ theo dõi và download.
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    93//
    Đây thôn Vỹ Dạ
    Hàn Mặc Tử
    Sao anh không về chơi thôn Vỹ...
    Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên,
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc;
    Lá trúc che ngang mặt chữ Điền ?
    Gió theo lối gió, mây đường mây...
    Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay;
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
    Có chở trăng về kịp tối nay?
    Mơ khách đường xa, khách đường xa,
    Áo em trắng quá, nhìn không ra...
    Ở đây, sương khói mờ nhân ảnh,
    Ai biết tình ai có đậm đà?

    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 06/03/2007
  4. jumping

    jumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mỗi tác giả chỉ có 1 bài các bác nhỉ?
  5. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ngoại trừ cái ông đầu tiên được chọn hơn một bài. Còn khác đi thì có mà loạn
    Ku Kon
  6. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ông đó cũng chỉ có 1 bài, bạn cũng nên xem lại trước khi nói.
  7. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nàng hiểu lầm tớ roài. Ý là nếu có ai được chọn hai bài thì họa may chỉ có ông đó được chọn thôi .
    Ku Kon
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngoài tiêu chí hay còn dựa vào một số tiêu chí khác để chọn chăng ?
    Mình thấy thiếu nhiều bài trong danh sách, và ... có lẽ cũng thừa một số bài.
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thiết nghĩ: Việc chọn lựa cũng chỉ là dựa vào tiêu chí của một số người thôi. Chứ thực tình, cũng cùng tác giả ấy, cùng thời kỳ ấy, cùng tập thơ ấy, cũng có bài đáng để chọn hơn nhiều...Thế nên, việc tuyển chọn thì cứ tuyển chọn, việc đọc thì cứ đọc. Thấy hay thì khen, thấy dở thì chê. Thích thì bàn, chẳng thích thì cóc cần bàn nữa...
  10. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ thì cũng như đi ăn uống vậy, hôm nay ngon miệng thì thích ăn món mặn hơn món chay, còn hôm nào chán ăn lẩu thì đi ăn thịt chó,
    Chả lẽ bắt người đọc đang vui đi cảm nhận hết cái hay của 1 bài thất tình à
    Hay bắt 1 em 9x nhận thấy cái hay của 1 bài thơ chống mỹ, khi mà nó còn chưa biết khẩu súng cầm ngược hay xuôi???

Chia sẻ trang này