1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT ROCK FAN CẦN NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ??

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HUONGXUAN, 11/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    đam mê, giữ vững lí tưởng, thể hiện bằng hành động của mình chứ ko phải cứ mở mồm ra là chửi rồi đi đâu cũng bô bô về rock, về nhà đóng cửa lại thấy cái đĩa lam trường thằng bạn để quên lại mở ra xem. Loại này vứt.
    He, nhưng khi đã có lòng đam mê rồi thì còn phải cố gắng mà học tập nâng cao kiến thức nữa. Mà có cách gì khác đâu ngoài nghe nhiều và tự đi lùng thông tin.

    I see myself in Pink Floyd The Wall

  2. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe nhạc thì phải biết ban nhạc đó hát từ ngữ gì mặc dù có thể không hiểu được ngay lời nhạc muốn nói cái gì. Ở Việtnam sản phẩm âm nhạc qúa sức nghèo nàn.
    Ở bền này, nhạc gì cũng có. Ai thích nghe cái gì thì nghe. Chẳng có gì là thời thượng cũng không có gì là điên cuồng.
    Bản thân tớ sang đây, bao nhiêu tiền bỏ ra cũng không đuẻ để mua hết những CD hay. Toàn phải đi kiếm đồ second hand với lên Net trao đổi CD.
    Thu nhập của người Việtnam còn thấp, dân trí cũng thế. Thử hỏi nếu không có CD bán giá !$ thì ai nghe nhạc nữa. Ở bên này, bạn sẽ phải bo ra cái giá gấp 11 hay 12$ cho 1 CD.
    Tớ thấ nhạc của boy band hay girl band chỉ sau khi phát hành được vài tháng là down giá xuống chỉ còn 3,4,5 $ một CD. Còn nhạc Metal thì không khi nào down giá cả, cho dù album đó đã được phát hành cách đây 3,4 năm. Ở bên này, một album của Black Sabbath vẫn bán giá 12$.
    Khi bỏ ra số tiền gấp 10 lần số tiền để có 1 CD, bạn sẽ hiểu cái giá để thưởng thức một CD hay là như thế nào?
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  3. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Những ai thận tựơng boy band voi girl band thì họ có dám bỏ ra số tiền 12$ cho một album mới phát hành không hay họ đợi đến khi giá down xuống chỉ có 3,4$ để mua.
    Tớ phải chi tiêu hợp lý đủ mọi thứ để mua được một CD hay. Chính vì thế, tớ cành hiễu cái giá bỏ ra để htưởnt thức nghệt thuật. Các ban nhạc Metal mằc dù không bán dĩa đại trà khi với mới phát hành nhưng album của họ có thể đến 5 hay 10 năm sau vẫn không bị mất giá trị.
    Chỉ nhìn như vậy, hiể tại sao có Metal có những fan rất trung thành.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Theo ý tôi thì "tiếng Anh" ở đây không đơn thuần là dịch lời bài hát, vì gioỏi tAnh chưa chắc đã hiểu hết lời một Rock song được, cái chính là khả năng thu nhập thông tin từ các bài viết, bio,... mà bạn tìm được trên mạng hay tạp chí. Hình như nhiều Rockfan rất lười biếng, lúc nào cũng chỉ lo ngồi ăn sẵn, không đi kiếm lấy cho mình (lời bài hát chẳng hạn, nói cho mà biết nhá, đọc bio dễ hiểu hơn mấy lời bài hát nhiều, chỉ hát như Vẹt thôi thì làm được cái gì đâu, ặc ặc)
    "Đã nghe nhạc thì phải biết ban nhạc đó hát từ ngữ gì mặc dù có thể không hiểu được ngay lời nhạc muốn nói cái gì"
    Nghe Don't Cry thì các bạn có thể hiểu ngay là về tình yêu, nghe Holy Wars thì bạn ngờ ngợ là về chiến tranh,....đôi khi thì bạn cũng chẳng thể hiểu trong Territorial Pissings, Tourette's,... Kurt Cobain hát cái gì, hay Mayonaise chẳng phải là một bài hát về cái thứ nước sốt nào đó mà chỉ là một track của Smashing Pumpkin...
    Thế đấy, chẳng hiểu một chút nội dung nào của bài hát rất dễ cho ta cảm nhận không đúng (tớ đồng ý là nhiều bài chưa hiểu lời thì hay hơn, hehe)

    What ALTERNATIVE can be ?

  5. AloneintheDark

    AloneintheDark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hehe, dam me^ la` chi'nh, Rock nhu* die'u thuo'c la', hu't xong mo^.t die'u la.i muo'n hu't dieu' tie'p theo....nga'm va`o ma'u roi....he.he......da^y toa`n di nghe ke', tie`n dau ma` mua dia~.......hic
    Ble`
  6. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Kissme nghe thử Dimmu Borgir xem lời nhạc thế nào? Ca ngợi Sa Tăng, chống đối Thiên Chúa Giáo.
    Còn lời nhạc của Deicide, Cannibal Corpses khi đi mua dĩa thấy có đề như sau "This Record contains explicit language."
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  7. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    (Bai da bi xoa vi noi dung khong lanh manh)
  8. ndhai

    ndhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mày bị chập dây hả, Mrjackal madman?
    Tao cũng thế!
    Nhắc đến Rock là tao thấy nóng máu rồi! Dù là chửi Rock đi chăng nữa!
    Tao cũng đang điên đây!
    Hai, ND
  9. dungdat

    dungdat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tui có một thăng bạn học BK , nhà nghèo chỉ có cái dài Sanyo hai cửa băng ghẻ, thế mà nó vãn chịu khó đạp xe lên tận cầu giấy(nó trọ ở Lò đúc ) để nghe, có sao đâu. Nó nghe nhiều dến nỗi phải tăng ca một năm đấy.
    Cần đíu gì tiền, chỉ cần có niềm đam mê là dược.
  10. ZaimZ

    ZaimZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    MrJackal nói đúng đấy , nghe thì nghe , biết được về tiểu sử , hiểu được lời bài hát thì càng tốt , nếu không thì theo Z cũng chẳng sao cả ... nghe thì để phê , đầu cứ lắc lắc , gật rũ chứ không phải nghe như các ông bà già : ngồi yên , mắt lim dim ... vì vậy trong khi nghe chắc cũng chả để ý được những thứ khác đâu . Z thì nghe nhạc rock thì chỉ muốn đập phá thôi , còn mọi người nêu cứ thích nghe nhạc , lim dim cốc cà phê , điếu thuốc lá thì cứ việc ...
    :-)
    ZaimZ

Chia sẻ trang này