1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một salon beauty forman lần đầu xuất hiện ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi minhssa, 14/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhssa

    minhssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một salon beauty forman lần đầu xuất hiện ở Hà Nội

    Tớ là một kẻ nghiện đi tẩm quất, có lẽ là đã lê la ở khá đủ những chỗ tẩm quất, massage ở Hà Nội. Từ vỉa hè phố Cửa Nam, cho đến beauty salon trong DAEWOO HOTEL.Mới gần đây, qua một thằng bạn chỉ chỗ, tôi có qua một cơ sở mới mở, MINH-KHOI MINI BEAUTY ở ngõ 2F Quang Trung- Hà Nội.Thú thật là khi mới vào, tôi cũng chẳng có mấy ấn tượng lạ lùng gì, có lẽ sạch sẽ hơn mấy chỗ ở Đê La Thành một tý, nhưng đến khi được các em nhân viên dẫn lên phòng thì ... đúng là phải nghĩ lại. Có lẽ với một thành phần "công nhân viên chức" như tôi, thu nhập lèm nhèm khoảng 2 triệu một tháng, thì một tuần có bỏ ra 2 hay 3 buổi qua lại đây thi cũng chẳng phiền gì, ít ra là sau những giờ làm việc căng thẳng, hay...những lúc sếp vắng nhà, trốn vào đây làm 1tiếng nghỉ ngơi, lim dim tận hưởng cái cảm giác từng khớp xương, từng thớ thịt của mình dang dãn dần ra...kể cũng phê ra phết. Ngoài ra, những lúc nào chăng may gặp dịp "mầm tình nổi loạn", làm một chầu xông hơi mặt, massage bằng thuốc đặc trị, hơi chát một tý, nhưng chỉ sau khoảng 5- 7 lần là da mình lại "mịn như da trẻ con ấy".
     Ôi có khi tớ cũng chẳng muốn kể thêm nữa, vì nếu kể thêm tý nữa có khi lại thèm mò đến đấy luôn cũng nên. Nhất là lúc trời đông tháng giá như thế này, vào một căn phòng ấm sực, thơm ngát, có thêm những bàn tay dịu dàng múa trên da thịt thì còn gì bằng....
     Hôm nào các chàng nổi cái thú như tớ thử xem, không cẩn thận lại nghiện như tớ thì khổ.

    IN MINH WE TRUST
  2. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Giá cả thế nào đấy ông bạn. hic, cuối tháng thế nào tớ cũng làm 1 chuyến thử xem
  3. homme

    homme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    chủ cửa hàng quảng cáo thô wá, hé hé
    Bỏ miẹ rồi
  4. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ cho những tấm lòng từ thiện...
    Mà như ông nói thì thành ngủ trưa ôm bu nó dồi còn rì...
    Bi tít, nâng niu đàn trim Việt !
  5. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Gayness
    [​IMG]
    Respect All,Trust Some<A href="http://www.smileycentr
  6. minhssa

    minhssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nghe Homme nói mà tớ sướng tỉnh cả người, giá mà mình cũng có xiền để mở một cái chỗ riêng như thế! Chắc là ở luôn ở cửa hàng cho các em chăm bón. Tiếc là bé vẫn còn bé quá
    À mà ở đấy làm gì có ngủ trưa ôm, nếu có thì chắc là tớ chưa có duyên gặp hay sao ấy, mấy lần buổi trưa đến, hết giờ là chào bác em ngược, có được ôm ấp gì đâu. Chỉ cho tớ làm thế nào để gạ các em cho ngủ trưa ôm đi.
    IN MINH WE TRUST
  7. minhmin

    minhmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Giá cả thế nào bác nhỉ ! CÁi xông hơi , đặc trị gì đó ! Chia sẻ đi bác , còn bít đường mà vào nhỡ đâu ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này