1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một sáng mai thức dậy, ta bàng hoàng nhận ra...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hatmuabay, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Một sáng mai thức dậy, ta bàng hoàng nhận ra...

    Một sáng mai thức dậy, ta bàng hoàng nhận ra mình không còn gì nữa cả! Có bao giờ ai bị như thế chưa, chia sẻ tí ?
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Xòe 2 bàn tay ra và nhắc lại câu của Bác "Tiền ở đây".
    Soi gương rồi tự khen mình "vẫn còn bảnh chán" . Đưa tay lên rờ cái đầu , nhắc lại câu của Vi Tiểu Bảo "May quá, nó vẫn còn trên cổ". Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ đang bận 2 ngày chưa thay , nhìn lên tự nhủ "Vẫn còn 1 ngày dài đang đợi"
    Bàng hoàng nhận ra mình quá lạc quan.
    Cafe sáng nào
  3. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Huhu...Hờ hờ...hức hức...
    Mới đầu hôm qua vẫn còn nguyên, 2h sáng nhận tin nhắn... thế là hết! Tình ơi đi mãi.... cà phê bác mời đắng quá!
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tự do muôn năm . Đường anh quên chưa khuấy , em phải tự khuấy rồi , đắng đấy , nhưng vị ngọt của nó đọng mãi trên lưỡi .
    Cafe thơm và nắng mới cũng thơm
  5. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Có, đã từng có cảm giác đó cách đây mấy ngày
    Sáng, đến công ty, chưa có ai đến cả nên đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường trong lúc uống cafe. Thực ra công việc của tớ hơi nhàn + view từ tấng 13 của Tháp Hà Nội rất đẹp nên hay đứng ngắm nghía. Tự dưng hôm ấy thấy mình chẳng có gì cả: 1 cái nhà nhỏ xinh nhưng thỏai mái để ở - ko có, 1 công việc để mình yêu thích và cống hiến ?" ko có, 1 người để mình yêu thương và được chăm sóc ?" chưa có , 1 người bạn để mình đc sẻ chia thực sự - có nhưng lại đang cách mình đến 7h bay... Tự dưng thấy mình chẳng có gì, thấy đơn độc và lẻ loi kinh khủng. Hihi, tiếc là ở công ty nên ko thể khóc được ?" đó là nguyên tắc sống. Cứ bước chân ra đường thì dù cho chuyện gì cũng không được khóc...
    Bây giờ tớ vẫn thế này, vẫn đang tìm nhà, tìm việc và chờ đợi 1 tình iu... Nhưng lạc quan hơn, vì đầu vẫn còn trên cổ, tiền ở trong túi và trái tim vẫn còn tràn trề những ham muốn đc yêu thương...
    [Khà khà, chia sẻ tí, mấy hôm nay stress chuyện tìm nhà quá trời đất ơiiiiiiiiiiiiiii. Tớ chết mất thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ]
  6. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm thấy đầu óc mình trống rỗng, cố đọc 1 quyển sách mà không nạp vào trong đầu được câu nào, trả lời con bạn cùng phòng 1 cáhc vô hồn và thấy hình như mình đang cười cũng vô hồn luôn. Tình yêu luôn ở bên cạnh, tiền bạc không nhiều nhưng luôn đủ để tồn tại....có nhiều thứ mà nguời khác mong ước mà sao thấy buổi sáng thức dậy trống rỗng vậy nhỉ ?
    Những giây phút như vậy luôn có nhưng luôn cố gắng để nó qua đi thật nhanh...
  7. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì cả theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây bạn ơi ời ^_^
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng và trống rỗng, ko hiểu là mấy giờ rồi? bắt đầu bằng việc gì đây? cuộc sống vẫn thế, vẫn sống khắc khoải...
  9. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cũng nhiều người từng trải qua những giây phút trống rỗng thế ư? Thế mà mình cứ tưởng mình mình khổ! Quyết tâm không khóc!
    Ngày nào cũng như ngày nào, làm, ăn, chơi,ngủ... lười nói, lười cười. Nhắn tin cho ông anh kết nghĩa vườn đào: "Chán quá". Thế là hắn làm cho một bài: "lớp trẻ thời nay sống thiếu lý tưởng quá nên sinh bệnh nhàm chán!...". Trời ạ, hắn bê nguyên bài giáo dục tư tưởng Đoàn viên thanh niên của hắn ra mà nhắn cho mình (hắn làm Bí thư Đoàn trường cả chục năm mà lị)! Tức nhe răng! Tức không chịu nổi!
    @cavoitudo: Uống sạch cà phê rồi, mà cà phê có vị gì nhỉ?!
  10. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Thật là 1 con ng lạc quan, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Tuy nhiên nghĩ đc như thế nhg trong lòng bạn có cảm nhận đc như thế o? Nhg điều bạn nói mình cũng thuộc lòng rồi nhg đôi khi vẫn thấy trống rỗng và chán nản

Chia sẻ trang này