1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một sáng mai thức dậy, ta bàng hoàng nhận ra...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hatmuabay, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra là đang căng thẳng và đau đầu quá.
  2. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà bạn, nếu ai đó nói chẳng bao giờ buồn hay chẳng biết cảm giác trống rỗng là j thì tức là đang nói dối. Quan trọng là mọi người biết đối mặt và vượt qua đc giây phút đó hay o thôi.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ
  3. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đen! Đen thôi! Mà bóng là bóng thế nào?
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mình nói về cái ý không còn gì cả của bạn chủ topic , chứ đôi lúc mình cũng cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi dù rất lạc quan. Trong tình huống xấu nhất , mình vẫn luôn còn một thứ "niềm tin vào bản thân", theo mình thì đây là cái tối cần thiết cho cuộc sống .
    @hatmuabay : cafe có vị lành lạnh của đá , vị đắng chát của cafe và ngọt dịu của đường . Uống cafe để thư giãn , đắng nhiều , ngọt ít và hơi lạnh lẽo cô đơn như cuộc sống vậy .
    Cafe làm tỉnh táo ra, hơi lạnh chạy lên đầu và hơi nóng ra lỗ mũi . Cafe phù hợp nhất là uống 3 người (trà tam , rượu tứ).
    Cafe vỉa hè không có mùi thơm, đôi lúc uống cafe thơm tự dưng thấy đời sang thật.
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bỗng một ngày nhận ra -hết yêu - thế là hết yêu
  6. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để biết mình hết yêu? Hichic...mình chưa bao giờ thấy hết yêu ai cả! Chỉ là họ làm mình ko tiếp tục yêu họ nổi thôi à
  7. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    sống là yêu, yêu là sống, không yêu là không sống, không còn yêu là không còn gì cả he he ...
    thế yêu là gì?
  8. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    "Yêu" lớn hơn sống một chút về mặt tinh thần, vì vậy người ta luôn mong muốn và đòi hỏi được yêu, nếu không hơn chẳng ai đòi và ước ao,đúng không? Nhưng "Yêu" nhỏ hơn sống một chút về mặt vật chất, bằng chứng là không yêu người ta vẫn sống được và sống tốt, nhiều người tạm bằng lòng với cuộc sống hiện tại mà không đòi hỏi gì thêm ở chữ yêu. Con người sống nhiều nhờ vào tinh thần và hướng thượng nên người ta đã và sẽ có xu hướng yêu và mong muốn được yêu
    Hehheh... nghe hay ko?
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lan man tí , đến giờ mình vẫn chưa hiểu thất tình là sao . Đang yêu, rồi người ta ko còn tình cảm với ta nữa , nhưng tình cảm của ta vẫn còn _ vậy sao gọi là thất tình được nhỉ . Theo khái niệm này thì khi nào người ấy không đáng để ta yêu nữa thì ta đã thất tình
    Đời thay đổi khi ta thay đổi
    Đời đơn giản khi ta đơn giản
    (một thành viên của TTVN theo trường phái lạc quan)
  10. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi mới nhận ra mình chẳng có gí cả , tất cả và đang cố gắng để tìm một cái gí đó nhưng sao khó quá

Chia sẻ trang này