1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Sinh Nhật hoành tráng cho NTC ! Offline ngày 16-17-08 tại Ngọn Hải Đăng -Đại Lãnh (Chi tiết tra

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi canhchimviet45, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng quá. Nhòm mà thèm
  2. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đúng 12h ngày 16/7/08, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất và tất cả các thành viên tham gia trong chuyến đi đều đã tập trung đông đủ tại trụ sở ăn chơi mới toanh của NTC - số 68 đường 2/4.
    Đúng lịch trình thì 12h30 đoàn sẽ khởi hành nhưng vì sự trục trặc hợp đồng, xe đến trễ đến gần 2h đồng hồ. Cái nóng của buổi trưa mùa hè cộng với cái nóng của bãi Môn lại càng làm cho không khí thêm rạo rực. Hết đứng lên lại ngồi xuống, đi ra lại đi vào, từ để đồ đạc trong nhà rồi từ từ chuyển ra ngoài để trấn an lòng binh sĩ. Tuy nhiên sự lố nhố của đám thành viên cuồng nhiệt này trông chờ vào một vật đến từ phía Nam làm người đi đường phải chú ý, hệt như cảnh tượng trại tị nạn Haiti vào thập niên 90.
    Cuối cùng thì 2h30 mọi người cũng đã ấm chỗ trên xe với tất cả các tờ rym còn nguyên vẹn. Mất gần 2h đồng hồ thì xe ra đến nơi. Cảnh đẹp trên đường đầy thú vị nhưng ai cũng thấy vô vị và mong đợi đến miền đất hứa nhanh hơn.
    Và đây rồi, cuối cùng một dải đất liền vươn ra biển, mũi Đại Lãnh và bãi Môn đã ở trước mặt.
    Đi bộ dọc theo bãi cát, ven con suối nhỏ
    Tất cả chia nhau, mỗi người một việc và không bao lâu sao, cơ ngơi của dân du mục NTC đã hoành tráng bên cạnh con suối, trước mặt là biển, thật là ?ođất lành chim đậu?
    Và công việc chuẩn bị cho đêm thác loạn ngày càng ráo riết, trai lên rừng tìm củi
    Khỏe ghê chưa
    Sa mạc cũng thể hiện bản lĩnh đàn ông thời nay
    Gái ở nhà nội trợ
    Like an angel
    Tui nữa, tui cũng mún làm én chồ (hồi giờ đóng vai ác quỷ nhiều quá)
    Em nữa, em nữa, hôm nay em phải ắc xừn nhìu đó
    Hì, bãi biển lãng mạn là thế mà
    Hoàng hôn bắt đầu buông xuống
    Đẹp nào bằng trăng 16, bãi Môn thật lung linh huyền diệu
    Trên là mới nhú, đây là cao tít
    Màn đêm buông xuống, giờ của lũ quỷ bắt đầu
    Ăn nhậu
    Đốt đèn
    Chơi với lửa
    Khắc nhập, khắc xuất
    Và vũ điệu của quỷ
    Tâp hợp hội viên hội ?otrần như nhộng?
    Hội mông cũng bon chen
    Và đến giờ khai mạc rùi, khui champagne thui
    Và sau một hồi hò ca hát hét đến giao lưu với các đội bạn và con tàu không số mang bí danh ?o0905 78 12 13?, già làng thấy lòng quân kg an nên treo cờ rút quân, giãn đội hình. Nhưng với kinh nghiệm đi tàu lụi nhiều lần, bác già dễ gì qua mặt được dân địa phương. Hắn ta theo bác ra điểm tập kết ?ođào chiến lợi phẩm?
    ?oNày chú, giúp anh một tay, không thằng cha gầy này nó xơi hết?
    Sau bao nhiêu hỉ nộ ái ố, hết múa lửa đến say lúy túy rồi hò hét, từ nhạc đỏ đến nhạc vàng, từ trong bạt ra ngoài cát, từ thịt bò đến bánh kem. Rồi đêm cũng khuya, rồi nguyệt thực, rồi cạn bia. Thật là một đêm hấp dẫn chưa từng có với NTC, ngồi bên nhau ca hát, rượu chè, biển vỗ bên tai, suối chảy dưới chân, trăng treo trên đầu. Ăn chơi hoành tráng đến mức hoa ghen, nguyệt thẹn, phải lấy khăn che cả mặt.
    Và cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Nhớ lại coco bà bà lên kế hoạch lúc đi ?o ăn chơi nhảy múa đến sáng,? rồi lại ?osáng dậy sớm ngắm bình minh?. Thật là nham hiểm khó lường. Mà ai ngủ cho nổi trừ sa_mac_trang, nhà của hắn mà.
    Tránh bão cát sa mạc, đoàn du mục NTC quyết định dời quân
    Thật là gió nào bằng gió Tu Bông, nhưng bãi Môn hiện ra trong nắng sớm mới tuyệt vời làm sao.
    Tuy nhiên, mệt rã rời sau một đêm ăn chơi nhảy múa cộng với thiên không được thời nên NTC quyết định lui binh
    Một đêm thật tuyệt vời với biết bao nhiêu kỷ niệm: cát trắng, nắng vàng, biển xanh, gió, tiệc buffet với thịt bò, cháo gà, khoai lang nướng, 333 và champagne, đêm trăng và những người bạn. Sinh nhật NTC thật là hoành tráng, ra về ai cũng nuối tiếc và hứa hẹn một sinh nhật NTC lần sau hoành tráng và hoành tráng hơn nữa, đoàn kết, đoàn kết hơn nữa!
    NTC forever!
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái đoạn bôi vàng mà tức thêm.
    Bể một vài kế hoạch sinh hoạt cộng đồng của anh chị em NTC, mất 2 tiếng vàng ngọc chỉ vì xe trễ.
    Chỉ kịp dựng lều, chuẩn bị thức ăn và tắm suối khoáng thiên nhiên là trời sập tối.
    - Kiểm điểm Trưởng ban di dời vì trễ xe (thằng này cả tháng cũng chưa chắc vào đây đọc)
    - Kiểm điểm chú Biển vì bán thầu công trình phụ nhưng không kiểm soát chất lượng và có những hành động giận dỗi, ngôn ngữ không fair play tí nào (mọi người thông cảm cho chú chắc đến ngày khó ở trong người)
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Ăn gian quá. Thấy người ta hôk đi đươc lại cứ chơi từng đoạn một như này bố thằng nào nhịn thèm cho nổi. Còn bao nhiêu nữa Post 1 lần luôn đi
  5. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Bữa giờ bận quá nên châm trễ, em là em phun hàng từ từ
    Tiếp sau đây là series nướng khoai của bác già nhà ta: Nha Trang múa thú
    Này chú, vào trận thôi, giúp anh một tay chứ cái thằng cha này là nó háu lắm. Chú không thấy hắn tưởng bở, dẫn nguyên cả một đám lâu la theo à?
    Được rồi, bác để em. Em là em moi em nào lên là bác xúc em nó ngay nhé ! Bác sướng thế còn gì !
    Ấy ậy, cẩn thận bác ui ! Củi lửa là nó không có bạn với ai đâu. Cẩn thận không khéo được miếng thì vỡ mặt.
    Mịa! Đang uống bia ké ngon lành mà thằng cha béo lôi ra đây. Hắn bủn xỉn thế không biết có cho mình ké miếng khoai nào không nhỉ?
    Hề hề! Yang Jun Kim ra đây, 2 bác xúc tiến tới đâu rồi để em còn nghiệm thu.
    Thấy thế mà khoai phết đấy chú Kim à! Ậy ậy cái thằng cha này, tôi không nhờ vả gì ông đâu. Không có chia chác gì ở đây đâu bố già tưởng bở ạ!
    Cái thằng cha mặt dày, đuổi khéo nãy giờ còn đứng ị ra đấy. Chú xem lại xem hắn có cuỗm mất củ nào không? Ấy ấy, bên trái đấy!
    Đâu, để tớ xem nào. Ái chà, thơm quá!
    Nãy tao sờ vào rồi, đã chín hết đâu mà mò. Để đi một vòng xem có còn cái gì xin được của mấy cha này không?
    Đấy đấy! Đúng ổ của nó rồi đấy! Khơi đi bác!
    Chà, có vẻ nhiều đây! Để tớ xem cái nào! Nào là lang này, nào là tây này !
    Hị hị! Nhiều khoai thế. Lão béo chắc kg cho mình roài. Thằng già gầy bữa giờ cho mình ăn toàn cá nướng, thèm khoai thế!
    Khoai lang nướng đây! Ai khoai nang lướng không nào!
    Ky ky: Mèo ụ khai thác được nhiều quá, thử phát nào!
    Jun Kim: Em nghiệm thu rồi đấy, thử phát nào. Đảm bảo ngon, bổ, rẻ!
    (mọi thông tin và hình ảnh có bản quyền thuộc về NTC)
    Và nhiều hình ảnh hấp dẫn nữa!
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ha...ha...Dáng đứng của KCB như người mẫu...nữ í nhỉ?
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    càng coi càng thấy zui he he còn chụp hình sáng tác đúng là thất thu, ko có cái gì đặc biệt he he
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phải thất thu thôi. Chỉ cần 1,2 lần đi "sáng tác" là đã mất mấy cơ hội chơi đùa cùng anh em rồi! Còn....buồn hơn (BDK, SV, Shortlong nè....!)
  9. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hì! Mới đi có chút mà có em bỏ đũa, em thì run chân rồi. Chỉ có SV này là trụ trên mọi chiến trường. Thế mà về nhà anh chị em ăn chơi hết phần mình.
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Toàn là nghe đồn. Sao lúc đó ko ai kéo mình xem cái mặt của BDK giận hờn như thế nào nhỉ? Tiếc quá...chẹp chẹp....

Chia sẻ trang này