1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một sinh viên Việt Nam bị giết dã man ở Nga!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi strike, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Một sinh viên Việt Nam bị giết dã man ở Nga!!!!


    Một sinh viên Việt Nam bị giết dã man ở Nga


    [​IMG]

    Vũ Anh Tuấn
    Đêm 13.10, Vũ Anh Tuấn, một sinh viên Việt Nam, học năm thứ nhất trường Đại học Bách khoa St Peterburg đã bị một nhóm thanh niên đầu trọc hành hung và đâm chết một cách dã man.

    Theo lời kể của các nhân chứng, vào khoảng 22 giờ đêm, sinh viên Vũ Anh Tuấn, 20 tuổi, trên đường trở về nhà sau khi dự sinh nhật bạn tại Đại học Y khoa mang tên Pavlov, đi ra bến tầu điện ngầm gần Quảng trường Lev Tolstoi thì bất ngờ bị một đám người từ 16 đến 18 tên, mặc quần áo đen, đuổi đánh và dùng dao đâm nhiều nhát làm Tuấn chết ngay tại chỗ.
     

    [​IMG] Theo Interfax, hiện công an đã bắt được 6 nghi phạm tham gia vào vụ giết người trên. Ông A. Zucov, Phó Viện trưởng Kiểm sát St Peterburg, cho biết, nhiều khả năng vụ giết người này do nhóm tội phạm quá khích "đầu trọc" thực hiện.
     
    Từ đêm 13.10, hơn 100 sinh viên ngoại quốc học cùng trường với nạn nhân đã tập trung tại hiện trường, tổ chức biểu tình phản đối hành động dã man trên. Các sinh viên giương cao khẩu hiệu: "Chúng tôi chỉ biết học tập. Tại sao lại giết chúng tôi?", "Chúng tôi cũng là người!", "Chúng tôi đến đây học, nhưng quay về nhà trong quan tài!", "Đả đảo bọn đầu trọc!".
     
    Cũng cần nói thêm, nạn đầu trọc tại LB Nga là nỗi lo sợ thường trực của người ngoại quốc sống và học tập tại LB Nga. Các vụ tấn công tập thể, giết người do các nhóm đầu trọc thực hiện vì động cơ sắc tộc không phải là chuyện hiếm tại LB Nga. Hôm thứ Hai vừa qua, tại thành phố Voronhets, một sinh viên Học viện Lâm nghiệp, người châu Phi cũng bị một đám đông đầu trọc đánh đến chết. 
     
    Vietnamnet theo Newsru
     
    Mong rằng cái lũ chó đầu trọc này chết hết đi cho rồi, thật kinh tởm.
    Trong thông tin cá nhân của anh ở TTVN, có viết là: Thông tin mới nhất: Vẫn còn sống xót.
    Xin chia buồn!
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Phương ơi, giữ mình em nhé. Sẽ có nhữgg người trực tiếp liên quan giải quyết vụ việc đau đớn này, và họ sẽ nhận được sự hưởng ứng tối đa của tất cả chúng ta.
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hết rồi mới thấy đời người bị coi rẻ thế nào. 20 năm mà chỉ vì 1 cái ngứa mắt, điên cuồng đâm vào giết nhau. Rồi bố mẹ của người đó sẽ chịu sao được, bạn bè nữa. Mình chẳng biết, chẳng liên quan gì, đọc còn thấy xót xa nữa là. Chán.
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn đến mẹ Tuấn, gia đình và bạn bè của bạn.
    Tôi đã đọc những bài của một thành viên post trong Nhật kí vài ngày trước, nhưng chỉ đến khi tôi theo dõi TV và đọc được những topic trong ttvn tôi mới hiểu được sự bất hạnh đó. Tôi, và tất cả mọi người, dù chưa từng biết bạn, cũng mong rằng những kẻ đó sớm bị trừng trị bởi tội ác chúng đã gây ra, để linh hồn bạn được thanh thản ...
    Bố mẹ tôi - những người đã từng học ở Nga ?" không tưởng tượng được về những điều đang xảy ra ở một nước Nga thời hiện tại, khác xa với những gì họ từng cảm nhận được về nơi đó. Mong rằng sẽ không còn phải nghe thấy những tin như thế này nữa. Và mong những người bạn đang sống và học ở những mảnh đất xa xôi của tôi sẽ luôn được bình an !
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình Tuấn và gửi lời động viên tới các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Nga.Hi vọng chính phủ Nga sẽ sớm tìm ra hung thủ để chúng phải đền tội!
  6. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin trên các diễn đàn thì cha của anh Tuấn cũng bị mất trên đất Nga :(. Không thể tin nổi là chỉ vài tuần nữa là cũng đến ngày giỗ của ông. Thật khó tin nhưng đó là sự thật, một sự thật khủng khiếp. Là một cựu học sinh Kim Liên, xin chia buồn...
  7. xfunx

    xfunx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thật xót xa quá!Không biết nói gì!
    Tạm biệt bạn!Tuấn.
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Let''s be together http://www.petitiononline.com/13oct04t/
    19174 Total Signatures
    Chắc là vẫn cần thêm !
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Thực sự xúc động và bàng hoàng, đã có lần ole vào box Thủy lợi và thấy nick của Tuấn, thật không ngờ, cậu ấy trông thông minh và hiền lành quá....
    Ole biết đáng lẽ ko nên êê3 lại câu chuyện này, nhưng hình như sv VN ở Nga gặp nhiều trắc trở quá.
    Cách đây nửa năm, Mỹ Hạnh, 1 cô bé học sinh Vn xinh xắn du học ở Nga thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn, cô bé ấy học cùng trường phổ thông với ole, chỉ sau 1 khóa, và là con gái của 2 vợ chồng bạn học của bố mẹ ole. Ole nghe bố mẹ kể lại, 2 cô chú ấy suy sụp sau cái chết của con gái, cho đến bây giờ mỗi bữa cơm của gia đình, không bao giờ thiếu đi bát cơm của cô con gái út.
    Cô bé ấy khá xinh xắn, và hơi ham vui, bố mẹ cô bé đã cho cô bé đi du học để tách cô khỏi những trò vui vô bổ, trước khi sang Nga, cô bé hỏi bố mẹ "nếu con chết thì bố mẹ có hối hận ko?". Trong profile cua Tuấn, vẫn còn câu nói đùa tinh nghịch "vẫn còn sống sót..."
    Thật đau lòng, chúng ta đã mất đi quá nhiều người, đáng tiếc, đó lại là những con người thật đáng yêu.....

Chia sẻ trang này