1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một số ảnh mới

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi emdauroi, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanknghe

    thanknghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác emdauoi này buồn cười gớm! nói trắng ra như tôi thì bác mất lòng nói khéo như bác Atkinson thì bác chẳng hiểu. Bác đang ăn mì ăn liền hàng ngày hay sao vậy? Ảnh con người thì cũng có hàng ti tỉ cách để thể hiện khác nhau chứ cứ giơ máy lên ngắm vào 1 em và bắn cho 1 tràng rồi bảo mỗi 1 giây cô ấy đã là người khác rồi, và kể cả những cử chỉ của cái cô đấy cũng khác rồi. Nếu tôi mà có điều kiện chụp được nhiều như bác thì tôi sẽ tìm chọn lấy 1 bức tâm đắc nhất kể cả biểu hiện sắc thái lẫn động tác người chụp rồi đưa lên, chứ không phải là đưa lên cái món như bác. Mấy cái ảnh nhảy múa của bác lúc đầu xem cũng thấy lạ thật nhưng xem mấy trăm cái ảnh đấy của bác thì tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng của bác. Bác ở Hawaii 1 mình 1 chợ mà còn không không vượt được qua chính cái tư duy của mình để tìm kiếm cái khác lạ, thì thử hỏi nhung nhúc các bác ở Sài Gòn và Hà Nội thì thôi không chụp ảnh nữa à??? May là bác chỉ đưa lên đây "một con số nhỏ" những gì bác chụp thôi đấy, chỉ nhìn những cái này là biết cái số còn lại chắc bác phải gói vào túi nilon vì không thể ngửi được.
    Bác cũng nói rằng ảnh của bác còn tham gia 1 vài topic có chủ đề khác nhưng cũng chỉ là chia các ảnh Nhảy Múa của bác ra các topic khác mà thôi.
    Nếu bác vẫn không thay đổi cách chụp và cách tư duy đi thì thôi tôi cũng chẳng góp ý với bác làm gì nữa vì như các cụ ở nhà vẫn nói "Ngu lâu khó đào tạo".
  2. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    xin các bác mod e*** bài này cái. tôi thấy loại người này không đáng để bàn.
  3. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bác EDR nóng quá nhỉ ! Đây chỉ là tinh thần góp ý . Em thấy bác TN nói có gì quá đáng đâu mà bác đòi e*** . Bác là đàn ông con trai sao mà hẹp hòi thế ? Bác chụp thì cũng đẹp đấy nhưng mà trong suy nghĩ hơi thiếu tính xây dựng , bác chẳng chịu chấp nhận bất cứ đóng góp nào cả .
    Tiếp theo thì em nói thẳng luôn , vì đàng nào cũng mất lòng với bác rồi . Bác lạm dụng photoshop quá trong khi đó lại quá lộ liễu trong bức ảnh bác chụp .
    Bác ở Hawaii có nhiều cảnh đẹp con người đẹp nên từ đầu em cũng rất hào hứng và mọng đợi xem ảnh của bác , nhưng về sau phát nản
    Vài lời vậy thôi , vừa ngủ dậy ăn nói có gì không ^phải bác đừng bảo Mod e***
  4. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0

  5. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0

  6. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0

  7. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Oh, bác EDR lại về thăm bà con đấy à,
    Lại có quà rồi. Tranh thủ bác về thăm quê mấy hôm, anh em mình lại nói chuyện ảnh tiếp nhé.
    Hơi buồn là bác có vẻ k0 hiểu lắm cái ý chính mà em muốn gửi gắm đến bác nhỉ. Em thấy nó cũng đâu có gì "bí hiểm" đâu, các bạn khác hiểu ngay mà. Chỉ mỗi bác lại tránh nó mà đi vào câu chữ râu ria. Thôi thì em cũng chiều theo ý bác vậy.
    Em có thích ảnh hội hè bác ạ. Em cũng thích chụp người như bác. Và đúng là chỗ nào có hội hè là chỗ đó lắm người. Như Hawai chẳng hạn. vừa lắm hội hè, lại lắm cả người đẹp nữa. Bác nói đúng rồi, phong cảnh hoặc hoa thì ở đâu cũng thế ( Em suýt ngã từ trên ghế xuống đất). Mấy bác gì dẹp giùm hai cái topic vớ vẩn là Ảnh phong cảnh và Hoa hoét đi nhé. Rõ vớ vẩn, đây này, vào làng tớ mà xem. Cảnh thì nhà nào cũng ba gian hai chái, với căn bếp, chuồng lợn đằng sau. Ngoài vườn thì bên trên cây cau, ở dưới giàn trầu, cổng vào có bụi tre... Cứ đến hè là "hoa cau rụng trắng sân nhà em...". Nhà nào chẳng giống nhà nào. VN mình cũng có cảnh đẹp tương tự Hawai hả bác. Vâng thế thì để em đi tìm, khoảng 20 năm nữa liệu có tìm thấy k0 hở bác. Nhưng cô hàng xóm nhà em lại khuyên em có khi đi tìm lá diêu bông cho cô ấy còn dễ hơn. Em phân vân quá.
    Mấy cái ảnh mới của bác công nhận là cô gái mỗi lần ngọ nguậy một khác. Cái thứ nhất thì chụm, nhoắt một cái đã thẫy xoè cả 5 ngón ở cái thứ hai rồi. Hay thật đấy. Xem hai cái ảnh này làm em nhớ đến trò chơi trên báo: Đố bạn tìm trong hai hình trên n điểm khác nhau. Mà theo cái xu hướng "thay đổi từng giây" này thì em nghĩ bác làm cái máy quay phim cho tiện, bác ạ. Sẽ chẳng bỏ sót một khoảnh khắc nào. Mà đúng là em thấy các cô ấy "ngọ nguậy" thật. Bởi vì bác cũng đâu có giải thích gì đâu. Thế thì bây giờ bác giải thích hộ em luôn xem cô bé trên chụm tay & xoè tay là muốn nói điều gì thế ạ? Một "thông điệp" bí ẩn của người thổ dân Hawai?
    Em k0 có ý bảo bác post hết hình lên đây đâu, mặc dù bác post cũng nhiều. Ý em là bác hào phóng, ban phát k0 hề tiếc những gì mình có cho bà con. Mà cứ đà này, bác mà k0 chụp được "một số ảnh mới" thật sự thì hai ba trăm cái của bác cũng phải lôi lên đây hết ấy chứ. Người mình khổ nhất cái trò cứ đi đâu xa về là phải có quà cho người thân, bác nhỉ.
    À vâng, bác cũng thỉnh thoảng dắt các cháu đi thăm nhà nọ nhà kia mỗi lần về thăm quê. Bác có cho một thằng bé sang dự thi với thông điệp nó đang ngáp là nó đang SỐNG, mặc dù nó vừa mới ốm dậy và chuẩn bị ra nhảy múa. Bác cũng cho vài đứa sang "Nhà trẻ" để chơi chung với trẻ con trong làng. Chúng nó sang đấy cũng nhảy múa k0 kém anh em bạn bè nó ở Hawai, vì chúng nó cũng có biết làm gì khác ngoài nhảy múa đâu...
    Nói chung là bác cố gắng để ý một chút đến những gì em và các bạn muốn gửi gắm đến bác. Em vẫn vốn quý bác vì sự nhiệt tình tích cực. Chịu khó chụp ảnh, sửa sang bằng PS, và post ảnh k0 biết mệt. Nhưng sự "hào phóng" của bác cũng nên có giới hạn và mang tính chọn lựa một chút. Nói đến thế k0 biết bác đã hiểu cho chưa?!
    À, còn cái chuyện ấy ấy đó mà. Em cũng k0 bảo bác là đi tìm cái xấu của mình để rồi đưa lên đây cho bà con đọc đâu. Mà cái chủ yếu là để cho chính bác đọc đấy. Bác cần tự tìm và tự đọc lại những gì mình viết trước đây để nhận ra nó. K0 cần và k0 nên đưa nó cho người khác. "Đẹp đẽ thì phô ra, xấu xa thì đậy lại" mà. Các cụ đã dạy thì cấm có sai. Bác cứ tìm đi, nếu k0 thấy thì ới em một tiếng. Nói thế để bác biết em là người có sao nói vậy, cấm k0 biết bịa chuyện bao giờ.
  8. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    I peace out okay. If you don''t like viewing my pictures, go somewhere else and grieve over there. I thought you guys had something better to say but it turns out to be just personal attack. Now let me .
  9. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0

  10. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này