1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số bài hát xuyên tạc SInh viên !!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Dodunghiep, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Một số bài hát xuyên tạc SInh viên !!!!!!

    Các nhân 86 năm nay là bắt đầu thi đại học và sẽ là những sinh viên trong tương lai của chúng ta, tui biết khá nhiều bài hát mà sinh viên hay hát trong các cuộc liên hoan, nó khá vui nhộn và được lắm người thuộc.
    Bài này bắt chước bài "đêm chong đèn ngồi nhớ lại... " Đêm đang nằm với vợ thèm uống rượu phải đi, vợ có nói năng chi ta bỏ đi cho bằng được, vợ nói xuôi hay nói ngược, đạp một đạp ta lại đi. Vợ cầm chén ném ta ta cầm chai đập lại, sau cuộc chiến điêu tàn, vợ nằm dưới mà ta nằm trên.
    Ai trong đời chẳng lấy vợ, vợ từ ngoại mà ra, dù có xấu có đen ta vẫn coi là có vợ, dù có ngu hay có dại, chỉ tại ngoại mà thôi.
    Đêm đang ngồi đánh bạc, tờ năm chục màu xanh, mẹ cầm súng đứng canh con cầm dao cướp lại, ôi thằng con mất dạy, mẹ là mẹ mà con là con
    Ai trong đời mà chẳng học, học xong rồi phải thi, dù có mánh mung chi, thi lần hai mà chẳng được, thi lần hai vẫn trượt, thì học lại với bọn đàn em.
    Thi xong rồi là hết học, mà hết học phải chơi. Mình ngồi uống bia hơi ai thảnh thơi mà ngồi học, ai bảo ai cũng mặc học là học mà chơi là chơi.
    Bia bao giờ chẳng có bọt, chẳng có bọt chẳng phải là bia, bia mà ngon là nhờ có bọt, bọt là bọt mà bia la bia.
    Ai trong đời chẳng uống rượu, rượu từ gạo mà ra, rượu thì quí hơn cơm, cơm làm sao mà bằng rượu, ba lần chưng mới được một xị, rượu là rượu mà cơm là cơm.

    Kachiusa( Bài này nhạc của Nga)
    Đào vừa ra hoa người ta cũng kêu là hoa đào
    Đào vừa ra bông người ta cũng kêu bông đào
    Đào chết đi hoá ra tro ta bảo tro đào
    Lúc hoá thành phân người ta cũng kêu phân đào
    là là la la là la lá la là la là...
    Gà vừa mọc đuôi người ta cũng kêu là đuôi gà
    gà vừa mọc lông người ta cũng kêu lông gà
    Gà chết đi rút xương ra ta bảo xương gà
    Lúc hoá thành phân người ta cũng kêu phân gà
    là là la la là la lá la là la là...
    Cầu vừa xây xong người ta cũng kêu là xây cầu
    Cầu vừa đi qua người ta cũng kêu qua cầu
    Ở Bắc Ninh có con sông tên gọi sông Cầu
    Có việc phải đi người ta cũng kêu đi cầu
    là là la la là la lá la là la là...
    Nhà vừa xây xong người ta cũng kêu là xây nhà
    Nhà vừa đi qua người ta cũng kêu qua nhà
    Nhà phá đi phá chưa xong ta bảo phá nhà
    Cưới được một cô người ta cũng kêu là nhà

    Còn nhiều bài nữa, mọi người hưởng ứng thì tôi cho vào tiếp sau...

    Anh về thủ sẵn con dao nhọn
    Tìm kẻ yêu em kiếm bộ lòng...
  2. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Tiếp di anh ,hay lắm... em biết cũng nhiều nhưng mỗi bài chỉ biết vài câu,ko thuộc hết cả bài nên ko dám post , để em tìm lại lời rồi sẽ post lên sau.
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  3. danilo214

    danilo214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Post cho các chú thưởng thức vài bài chơi
    Những bài này gần như sv các trường kĩ thuật nào cũng thuộc cả
    Cuộc đời anh sinh viên (Cuộc đời Zoso )
    (Nhạc: Tạ từ)
    Cuộc đời anh sinh viên, thất tình chỉ vì nghèo, vì em cứ đòi hỏi nhiều. Không có cho em, nên anh đành phải hứa, hẹn rằng 5 năm nữa, ngày đó anh sẽ có tiền.
    Học hành chi nơi đây, suốt ngày toàn rượu chè, lại thêm cái tật ngủ ngày, bởi thế cho nên, anh sao bài ra giấy, chờ ngày đi thi tới là anh đút túi quần.
    Ở nhà ba biên thư, gắng học hành thành tài, ngày sau có việc để làm, cố gắng lên con, không đua đòi chúng nó, học hành tuy gian khó, ngày sau mới có việc làm.
    Chiều chiều đi ăn cơm, 6 thằng ngồi một bàn, giành nhau miếng thịt mỏng tèo, cơm cháy cơm khê, có hôm thành cơm nát, mà con ngồi ăn hết vì thương ba má nghèo.
    Học hành sau năm năm, kiếm được một mảnh bằng, thì ra đó là bằng thừa, bởi thiếu phong bao, không ai nhận anh hết, sự đời sao như thế, tiền ơi hỡi là tiền.
    Tìm việc anh lang thang, lúc tìm gặp lại nàng, hỏi ra bố nàgn bảo rằng, nó không yêu anh, đi yêu thằng giám đốc, còn anh thì bô nhếch, là anh kỹ sư quèn.
    Buồn đời đi lang thang, may sao gặp thằng bạn, ngày xưa nó học cùng trường. Nó cưỡi Viva đưa anh về nhà nó và rằng sau hôm đó là anh đến lau nhà.
    Và ngay ngày hôm sau, khi gặp vợ thằng bạn, thì ra đó lại là nàng, béo tốt hơn xưa, không đen gầy như trước. Nàng nhìn anh đôi chút rồi quay bước vô nhà.
    Từ ngày em sang ngang, lấy được thằng chồng giàu, vì em thích ở nhà lầu. Cơm tám chim quay, em ăn ngày ba bữacòn anh thì bôi nhếch mì tôm nhá suốt ngày.
    Gặp được em yêu xưa, thấy cuộc đời thật buồn, người ta sống chỉ vì tiền, anh quyết đi buôn, mong cuộc đời đổi khác, ngờ đâu quân gian ác lừa anh lấy hết tiền.
    Một chiều ra sân ga, trấn lột một thằng già, ngờ đâu nó là bụi đời. Nó rút dao ra, đâm anh vài ba phát, cuộc đời anh tan nát, giờ đây biết làm gì.
    Một lần sang Bắc Ninh, xúi giục bọn nhà nghèo, cầm dao cướp bọn nhà giàu. Tay súng, tay dao, anh lao vào ăn cướp, nào ngờ ngay sau đó là anh đã vô tù.
    Rời tù sau 5 năm, mắt chột, què một giò, lại thêm cái sẹo ở đầu, đói rách bơ vơ, gục bên hồ Hoàn Kiếm và thần Kim Quy đến bào anh hãy đánh đề.
    Tỉnh dậy sau cơn mê, ngỡ mình được phù hộ, lòng anh thấy thật rộn ràng, bởi thế cho nên anh đem giày đi bán, và làm con điện toán ngờ đâu anh trúng số liền
    Cuộc đời anh lên tiên, lấy được người vợ hiền cùng anh trang trải nợ nần. Mua chiếc Vila, anh đi làm cạnh đó, cuộc đời anh thế đó, tựa như giấc mơ hồng
  4. danilo214

    danilo214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa nè
    Đàn ông và đàn bà
    (Nhạc: Một rừng cây, một đời người)
    Khi nghĩ về đàn bà, thấy mặt ai cũng rưng rưng
    Khi nghĩ về đàn ông, thấy mặt ai cũng hằm hằm
    Đàn ông ko dịu dàng như đàn bà, mà đàn ông mạnh hơn đàn bà, phải ko em?
    Sung sướng thuộc về đàn bà, đau khổ cứ dồn về đàn ông
    Xấu xí thuộc về đàn ông, xinh đẹp ko qua được đàn bà
    Đàn ông sao quá nhiều khổ đau, sống làm sao hỡi trời? Có đàn ông mới có đàn bà, mà đàn bà đẻ ra đàn ông. Điều đó có đúng ko?
    Hay nói thuộc về đàn bà, uống rượu thuộc về đàn ông
    Hút thuốc thuộc về đàn ông, ăn quà ai qua được đàn bà
    Mà đàn ông ăn nhậu hơn đàn bà, phải ko em, phải ko anh?
    Ai đã từng là đàn bà, ko ai chịu muốn mình là đàn ông.
    Nhưng ai đã từng là đàn ông, ko bao giờ muốn mình là đàn bà. khổ đau chi bằng mang bầu, khổ đau chi bằng chờ sinh
  5. danilo214

    danilo214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé
    Chuyện anh sinh viên
    (Nhạc: Hát vê? anh)
    Một ba lô, anh khoác trên vai
    Vo?ng qua ga, ti?m lối vê? nha?
    Do?ng ngươ?i chen ngang, ngao ngán anh ra đươ?ng quốc lộ
    Ngô?i chơ? xe quen, nhưng không có xe na?o đến ca?
    Vi? tiê?n không mang nên anh đa?nh cuốc bộ
    Na?y em yêu, em có hay chăng
    Đơ?i sinh viên, đâu có lắm tiê?n
    Va? ki?a một xe ca, đang lăn bánh trên đươ?ng quốc lộ
    Va? ngươ?i lơ xe đang vậy mọi ngươ?i lên xe
    -Đưa hai mươi nghi?n đây!!
    -Dạ thưa bác, cháu không có tiê?n
    -Ô hay chưa thă?ng kia! Không có tiê?n thi? ma?y xuống xe
    -Báo cáo bác cho xin
    Bố cháu ốm pha?i vê?
    Mong các bác tha cho
    Một lâ?n thôi!!
    -Không lôi thôi thă?ng kia.
    Tiê?n không có lại co?n lắm mô?m
    Lên xe đi ba? con
    Ai có tiê?n thi? ngô?i ghế trên
    Bao nhiêu lơ?i van xin
    Đaf nói hết tha?nh lơ?i
    Nhưng các bác không cho
    Đa?nh chịu thôi?.
  6. danilo214

    danilo214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều lắm, nếu các chú muốn anh post tiếp cho
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Anh nì toàn post bài mà em kô bít sao muh hát đc chứ? Mà seo anh Hiệp kô post tiếp đi, mấy bài của anh hay phết
  8. danilo214

    danilo214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, bài "Một rừng cây một đời người" của Phan Huỳnh Điểu và bài "Hát về anh" của Thế Hiển mà em ko biết à
    Thế có biết bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao" ko?
    "Cụ già vẫn đẹp sao"
    Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao. Dù hàm răng không còn chiếc nào. Dù thân thể da nhăn nheo như là da cóc. Dù cho dáng đi vô cùng khó nhọc. Nhưng họ vẫn yêu nhau bằng mối tình đầu.
    Một chiếc hôn dài, cụ bà tắc thở. Một sớm mai kia khi cụ bà xuống hố, thấy cụ ông còn đứng ở bên đường tay vẫn cầm bức lẵng hoa tình yêu.
  9. danilo214

    danilo214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tóc đuôi gà nè:
    tóc em đuôi gà....
    ngồi trong lớp thấy có cái lông gà
    ngẩn ngơ trông mãi nghĩ ra trò chơi
    chờ mong chóng sớm đến lúc tan trường
    mà sao lâu quá, bực mình quá thôi
    chiều nay muốn có mái tóc đuôi gà
    đạp xe đi mãi vẫn không tìm ra
    nhìn đuôi chó thấy giống giống lông gà
    làm luôn hai nhúm vội về nhà luôn
    tóc đuôi gà không có em vặt lông chó làm đuôi
    lipIce bằng cà rốt trông cười tươi tắn cực xinh
    giá như mà có guốc hay giày cao gót lượn quanh
    mới hay. vui là....
    cứ đi đường toe toét bao chàng bâu đến làm quen
    đến khi nhìn rõ tóc các chàng la hét chạy nhanh...
    téo teo, teo tèo....
  10. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài hát của sinh viên Kiến Trúc, nhại theo bài Hôm qua em tới trường
    Hôm qua anh đến trường
    #####
    Hôm qua anh đến trường
    Năm ngìn một quốc xe ôm
    Xe ôm hỏi đi đâu
    Về Hà Đông Kiến Trúc
    Tay cầm ke cầm thước
    Rotring găm đầy mình
    Quần bò anh xé gấu
    Không kéo phẹc nơ tuya
    #####
    Hôm qua anh đến trường
    Được tin cô ở cư
    Anh em lại phao tin
    Được học cô giáo mới
    Cô này trông gầy đét
    Giọng thì cô đanh thép
    Trông rất là găng tơ
    #####
    Lời đồn kia sai bét
    Chẳng đúng lấy một ly
    Cô giáo anh tre trẻ
    Nhìn cô giáo rất phê
    Cô gọi anh trưởng lớp
    Mắt mũi anh lờ đờ
    Giọng thì anh ú ớ
    Trông rất là ngây thơ
    #####
    Trường của anh thế đó
    Toàn một lũ đàn ông
    Trông rất chi to khoẻ
    Mà giọng hát lại hay
    Trai tồn kho cả đống
    Gái lên giá ầm ầm
    Rồi để lâu cũng ế
    Trông đến chẳng ai mê
    ~o)~o)~o)

Chia sẻ trang này