1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số câu hỏi giúp thoát khỏi tính ỳ của mỗi chúng ta. Trả lời được chứ?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ninjarloanthi, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robosaurus

    robosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái dây thòng lọng được làm bằng lò xo hoặc vật liệu co giãn . Đồng chí này tự tử bằng cách tuyệt thực... Kết quả là cái thòng lọng lò xo kéo cái xác khô nhẹ lên.

  2. khach79

    khach79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    =====================================================
    Mà thui có câu này dành cho các bạn nè! Trong một ngôi nhà sàn bỏ hoang trên núi đã lâu, người ta phát hiện ra một xác người đã bị treo cổ! Mặc dù dưới chân không có bàn ghế hay vật gì có thể giúp để người đàn ông đó có thể leo lên để đưa đầu được vào dây thòng lọng nhưng cảnh sát kết luận rằng anh ta đã tự tử!
    Vậy anh ta đã làm cách nào để có thể tự sát rồi nguỵ tạo ra một vụ án mạng?
    =====================================================
    Vì đây là nhà sàn, nên nếu treo cổ lên sàn nhà thì rất dễ dàng phải không, không cần bàn ghế gì hết.
  3. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cái trò này hay thía,để tớ have a try nhá:
    Thuốc độc trong cục đá.Cu kia uống nhanh thì đá chưa tan hết cho nên sống nhăn[​IMG].
    Bởi vì chỉ có Adam và Eva là đang naked.[​IMG]
    Hay thật,ai trả lời hợp lí,sáng tạo(ko cần giống đáp án)các bác vote cho rôm rả.
  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Tính ì chúng ta ai cũng có nhiều lắm. Chỉ nói về tính ì có hại :
    - Hút thuốc : ai cũng biết có hại, nhưng không bỏ được do " ì ".
    - Ngậm tăm sau khi ăn : vừa mất vệ sinh, vừa thiếu văn hoá !
    - In ra giấy mọi tài liệu. Mặc dù để trong máy tính thì cũng đọc được, nhiều người vẫn thích in ra giấy !
    - Nhân đây kể một chuyện vui của người lập trình máy tính :
    Người lập trình máy tính trước khi ngủ để 2 ly trên bàn cạnh giường, 1 ly có nước, 1 ly không. Mục đích ly có nước để uống khi thức dậy nửa đêm vì khát nước. Còn ly không nước để nếu như thức dậy mà không khát !
    - Một nhà khoa học khoét 2 lổ trên vách nhà để chó và mèo trong đêm có thể đi ra ngoài làm vệ sinh mà không phải đánh thức ông ta dậy: lổ lớn cho chó, còn lổ nhỏ thì cho mèo !
    có ai bị "ì" giống như 2 trường hợp trên không ?
  5. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cái này cho tớ counter tí nhá.[​IMG]
    1.Ngồi lâu trước máy có hại cho mắt thế nào thì bác biết rồi đấy,hic,mắt tớ giờ nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo.Trong khi đó thì cùng điều kiện ánh sáng và khoảng cách(khoảng 25 cm) thì có thể đọc tài liệu với thời gian lâu hơn rất nhiều mà mắt đỡ mỏi.
    2.Thứ hai là liên quan tới tâm lý con người.Cảm giác in xong rồi muốn đọc bao lâu thì đọc,chứ khi ngồi bên máy,nhất là khi đọc tài liệu online thì cái cảm giác cứ 1 trôi qua phút thì mình lại mất tí xèng.Tâm lý bồn chồn ko yên,xót tiền mừ[​IMG].Cái này khác hẳn với in ra,đọc chán thì thôi.
    Truờng hợp này khá giống với đi xe ôm với lại mua 1chiếc xe..[​IMG]
    Hì ko có ý personal attack bác đâu nhá,tớ nghĩ sao nói thế thui.Mà sao hôm nay mình nói như nhà tâm lý học kết hợp với BS chuyên khoa mắt thế nhỉ,khà khà
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Nhân đây cho tớ hỏi mấy câu này:
    1. Một người đàn ông ăn một quả táo, nhặt ra hạt táo, gieo xuống đất, mấy ngày hôm sau từ chỗ đất ấy mọc lên 1 cây măng cụt. Tại sao?
    2. Một người bị té xuống sông, kêu mọi người cứu mình. Những người trên bờ quăng cho ông ta 1 cái phao, cái phao tốt, nổi và ngay trong tầm với của ông ta, nhưng ông ta không chụp lấy cái phao mà tiếp tục kêu cứu. Tại sao lại như vậy?
    3. Ở một ngôi biệt thự xảy ra một vụ án mạng. Khi vụ án mạng xảy ra, có 4 người ở trong ngôi biệt thự(ngoại trừ kẻ sát nhân và nạn nhân). Mọi âm thanh trong ngôi biệt thự đều được truyền đi tốt dù là âm thanh nhỏ nhất. 4 người đều có mặt trong biệt thự từ khi án mạng bắt đầu cho đến khi nó kết thúc. Viên thanh tra phỏng vấn 4 người. 2 người trả lời rằng họ nghe 5 tiếng súng. 1 người nói rằng nghe 4 tiếng súng. Một người quả quyết rằng mình không nghe tiếng súng nào hết. Viên thanh tra kết luận rằng 4 người đều nói thật. Tại sao?
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chà! mấy câu này hay đấy!
    Chỉ trong vài ngày thì hạt táo làm sao kịp nảy mầm mọc thành cây được! Măng cụt mọc lên chỉ là sự ngẫu nhiên tình cờ thôi vì đã nằm sẳn ở đó rùi!
    Ông ta đâu có chết đuối! Ông ta gặp một mối nguy hiểm hơn nhiều, đó có thể là cá sấu!!!
    Vấn đề là thời điểm mà người ta nghe! Nếu như lúc đó người ta đang ngủ thì cũng khó mà nghe được! Còn người bị điếc thì dĩ nhiên chẳng thể nghe được rùi!
    Tuy nhiên, nếu như hai phát súng bắn ra cùng một thời điểm ở hai vị trí khác nhau nhưng ở vị trí cân bằng với hai tai người nghe thì khi đó người ta chỉ có thể hiểu là mình nghe đưọc một tiếng súng mà thôi (trường hợp này rất hiếm xảy ra vì nó quá đặc biệt)
    Còn phải kiểm tra hiện trường coi co vết đạn và đầu đạn nữa! Ngoài ra, hướng bắn và vị trí bắn ...
    Còn đây là câu hỏi vô cùng chuối của tui: khoảng cách từ đèo Hải Vân đên Huế khoảng 20km (không biết đúng không nhỉ? nhưng cứ giả sử là như vậy đi) Làm thế nào để có thể thấy được đèo Hải Vân từ Huế?
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng em cũng suy nghĩ vài câu hỏi điên điên rồi tự mình trả lời, xem như là giải trí. Hehe, mấy câu trên nó ngu ngu, các bác thông cảm.
    Câu 1: Em cũng trả lời giống bác. Bác nào sáng tạo thì tìm thêm câu trả lời mới hay hơn.
    Câu 2: Em trả lời là người đàn ông đó bị mù, nên ông ta không thấy cái phao đó. Hoặc là ông ta bị cụt tay.
    Câu 3: Cái người nói rằng chỉ nghe có 4 phát súng có thể là đếm sai(ví dụ nó là đứa con nít nhỏ quá, đếm chưa chính xác được), bị lú lẫn, hoặc là sau khi nghe tiếng súng thứ 4 thì bị thủng mất màn nhĩ không nghe được tiếng súng thứ 5.
    Câu hỏi của bác em nghĩ cũng chẳng khó: ngồi lên quả khinh khí cầu , mang theo ống nhòm, bay lên cao mãi(nhưng vẫn ở Huế) thế nào cũng thấy đèo. Ngoài ra bác cũng chẳng nói là phải nhìn thấy trực tiếp, nên em nghĩ có thể nhìn thấy từ phim, ảnh, bản đồ v.v.
    Em có mấy câu nữa:
    1. Làm sao để cải tiến cái ly uống nước?
    2. Làm sao để làm cho cái bong bóng căng tròn lên (ngoài những cách thông thường như dùng miệng, hay dùng máy để thổi hơi vào)?
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một câu chuối nữa nhưng lại khá quen thuộc dành cho mọi người:
    Mệnh đề: "105 > 86" là một mệnh đề đúng hay là mệnh đề sai?
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nếu như câu hỏi mới cáu cạnh có thể gây khó khăn cho mọi người khi đi tìm lời giải thì mọi người hãy cùng giải đáp một bài toán cổ điển nha!
    - Tôi muốn trồng 8 hàng rau, mỗi hàng có 15 cây! Nhưng tôi chỉ có đúng 45 cây rau thui! Trồng thế nào bây giờ?

Chia sẻ trang này