1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số câu hỏi giúp thoát khỏi tính ỳ của mỗi chúng ta. Trả lời được chứ?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ninjarloanthi, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tớ gấp cái tờ giấy của bác để tạo sóng vì ...sách dậy như thế đặt vô tư lên miệng ly và rồi mở " lọ " bia ra nhấm nháp rồi để cả thảy 3 , 4 vỏ lên cùng lúc ...hê hê ....bác Ô hài gót trả tiền mấy chai bia còn lại đó nhá ....bi bi ...
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mình tham gia 1 sô đây ....có thưởng đàng hoàng ....là 1 chầu Cà fê tại quán Ấy mờ của bác [nick]Thương gia Tuấn[/nick] đúng vào chiều Chủ nhật này ....
    Nhào zdô ....Ai có câu nhanh nhất và đúng ...được 1 chầu cafê đấy...
    Bắt đầu : Buộc 1 chiếc phích đựng nước sôi ( đừng nghĩ là phích cắm )vào 1 đầu sợi dây thừng ( cỡ bằng cái dây cáp chuột ấy nhé ) , một đầu kia của sợi dây buộc vào cái xà ngang ...chú ý hai đầu buộc chặt kẻo rơi vỡ phích ko có tiền đền ... sao cho cái phích cách mặt đất khoảng bằng ngực mình ...rồi ....cầm cái kéo cắt đôi sợi dây đó , quay đi bước 3 bước , quay lại đón lấy cái phích ....sao cho nó ko bi rơi xuống đất ...hịc ...hêh êh...
    Chầu cà phê đợi các bạn đây .....
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Phích nước không bị rơi xuống đất vậy rơi lên nệm hay cái gì đó thì được chứ gì?
    Nếu cầm chặt sợi dây rồi mới cắt thì phích cũng đâu có rơi xuống đất được vì ta đã giữ phích trong tay rùi (thông qua sợi dây)
    Khi nào thì uống cà phê nhỉ?
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu cực kỳ dễ thứ hai của tháng 11!
    Làm thế nào để có thể nhảy cao bằng toà nhà cao nhất Việt Nam (hình như là 33 tầng lầu)? hic ... hic ...
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 04/11/2004
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu hỏi trong lĩnh vực pháp luật!
    Theo quy định về thừa kế (trong trường hợp không có di chúc) thì những người sau đây có vai trò ngang nhau (nhưng phần thừa kế lãnh được sẽ khác nhau tuỳ theo mỗi hàng) trong quyền thừa kế:
    - cha mẹ
    - vợ/ chồng
    - con cái (không phân biệt con ruột và con nuôi)
    Vậy, nếu trong trường hợp, một người (có con trai đã lấy vợ) chẳng may chết mà không để lại di chúc thì cha mẹ của con dâu (ông bà thông gia) của người đó có thể được hưởng thừa kế theo quy định trên hay không? Giải thích vì sao?
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 04/11/2004
  6. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cắt đôi là sao vậy bác ơi? Dây cáp chuột là dây gì vậy bác?
    Nếu cắt đôi nghĩa là cắt vào trung điểm của sợi dây thừng, thì buộc sợi dây thừng sao cho cái gút dây trên trần nhà nằm ở đoạn ngắn hơn 1/2 sợi dây, và ấm nước ở đoạn ngắn hơn kia. Sau đó cắt cái phần đuôi dài hơn của sợi thừng, vậy thì làm sao mà cái ấm rơi được chứ?
    Còn nếu cắt đôi có nghĩa là cắt đoạn thừng giữa cái ấm với cái nút thắt trên trần nhà, thì như bác Alligod nói đó, kê cái gì đó ở dưới cái ấm, thế là nó chẳng rơi xuống đất. Hoặc là cắt nhưng không cắt hết, chừa lại một ít dây tưa tưa ra cho cái ấm vẫn còn dính với sợi dây, nhưng sau đó sợi dây sẽ tự đứt vì trọng lượng cái ấm.
  7. phithuong_batphu

    phithuong_batphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Kể như này có đc ko đây ? Vẫn buộc như đề bài , ở bên dưới chẳng phải kê cái gì cả , nhưng ta buộc 1 nút to ở đoạn giữa , rồi dùng dao cắt đứt phăng cái đoạn giữa đó , ặc ặc đứt thì đứt , buộc từ trước rồi Ặc ặc ...ha ha ...Có mà đi cả ngày cũng chẳng rơi ...
    Anh em ơi tớ được giải rồi !
    Chỗ đấy là chỗ nào ? để đến lĩnh thưởng đây !!!
    Cho địa chỉ và không biết có cô nào đèm đẹp đón mình không nhỉ ?
    Ôi quán kiểu gì mà chẳng có mấy cô ! Lại miễn phí đồ uống nữa chứ khà khà !
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Siêu tưởng một chút chơi! Ai muốn góp thêm thì nhào vô!!!!
    Vấn đề đặt ra là làm sao để phich phải không được rơi xuống đất hoặc là rơi xuống chậm đủ để chúng ta có thể đón bắt được!
    Gia tốc rơi tự do sẽ là 9.8 m/s2 như vây, tốc độ của chúng ta có thể cần phải đạt được là: trên 10m/s mới có thể chụp được nếu như thả cái phich rơi tự do!
    Bỏ qua việc lấy tay giữ chăt dây hoặc cho phích gắn với người rồi mới cắt thì toàn bộ dây, phich nước, dao, người cắt ... phải có thêm các yếu tố phụ trợ!
    - Vậy nếu trên sợi dây hay trên phich có gắn cả một chùm bóng bay thì sao nhỉ?
    - Có thể dùng năng lực từ trường của nam châm hay không?
    - Hệ thống đẩy có thể thêm vào được hay không?
    - Có thể biến toàn bộ nước trong phích thành hơi hay không? tỉ trọng của hơi nước so vơi không khí là: 18/29! Điều này dảm bảo là khí cầu hơi nước có thể bay lên được!
    - Thiết kế một hệ thống phản trọng lực!
    - Cắt phich khi ở đang chơi trong một hệ thống giống như các tàu siêu tốc lộn nhào của các công viên giải trí cũng được chứ gì?
    -Cắt phích ở trong hệ thống sinh quyển 2 (theo tôi biết thì đây là nơi mà các nhà du hành vũ trụ luyện tập với các điều kiện về không trọng lực)
    - Mời một nhà ngoại cảm có năng lực nâng được đồ vật năng lên (chẳng biết có thể tồn tại siêu nhân như thế này không nhỉ?)
    Vui quá! Chẳng biết anh kèn nhà ta có thể chi trả cho các ý tưởng này không nhỉ?
  9. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    CÂU 1:1 người đàn ông sống trên tầng trên cùng của một toà nhà rất cao tầng .Hàng ngày anh ta phải đi thang máy xuống tầng1 để đi làm.Khi về nhà , anh ta chỉ có thể dùng thang máy lên đến tầng giữa của toà nhà và đi phần còn lại bằng cách leo bậc thang nếu như trời không mưa , tại sao vậy?
    Câu trả lời có sẵn: Người đàn ông này lùn, không với tới nút bấm của tầng trên, nhưng nút tầng 1 thì ở dưới thấp, ông ta bấm được. Khi trời mưa, ông ta mang dù và dùng dù bấm nút thang.
    Suy nghĩ:
    - Thật ra trong mùa mưa thì (bên nước ngoài) người ta luôn luôn mang dù, nhất là trong điều kiện thời tiết "sáng nắng chiều mưa". Trời tuy không mưa, nhưng có dù trong túi, sao lại không biết dùng?
    - Bây giờ một số tòa nhà quá cao tầng, người ta dùng nút bấm như máy tính cầm tay (chỉ có các số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9). Vậy thì không cần phải thật cao để với nữa. Khi nào rảnh, vào toà nhà Metropolitan ở Sài Gòn, các bạn sẽ thấy.
    - Thang máy công cộng bây giờ rất chú ý tới người tàn tật, theo tiêu chuẩn thiết kế cho người tàn tật, nút bấm thang máy rất thấp, chỉ trong khoảng 1m - 1m2.
    Câu trả lời "không giống ai" và hợp với hiện tại: Đề bài này lỗi thời.
    Câu trả lời của tui: Ông này đi giày hiệu Slippery. Sàn cầu thang tòa nhà ông ta ở lát gạch hiệu Slippery luôn. Dù ông này mê thể thao, và thích chạy bộ từ tầng giữa lên lầu để tập thể dục, nhưng cũng không dám mạo hiểm khi trời mưa, sàn và giày ướt. Lỡ bể gáo dừa thì toi!
  10. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Bổ sung cho câu trả lời của tui cho rõ ràng: Trong đề bài không nói đến chuyện khi đi làm về, nếu trời không mưa thì người đàn ông sẽ đi bộ từ tầng trệt lên nhà, hay đi thang máy. Vì vậy tui cứ cho rằng ông ta đi bộ từ tầng trệt lên nhà khi trời không mưa. Và khi trời mưa, ông ta đi thang máy lên giữa nhà để chờ cho giày khô. Từ giữa nhà, giày khô rồi, ông ta chạy bộ quãng đường còn lại lên tầng trên cùng.

Chia sẻ trang này