1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số chiêu thức sử dụng khi ngoại tình.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Admiral, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tôi có hỏi : Làm sao mà thằng chồng thụ động như vậy chứ , chuyện gì cũng bị mình dắt mũi vậy. Xin thưa ,con người luôn cảnh giác với kẻ thù không ai dám nghĩ người mình tin yêu nhất lại đang tiêu diệt mình. Tất cả các chiêu ở trên mình đều áp dụng cho kẻ thù được ,thì thằng chồng là cái gì mà không tiêu. Tôi chưa thấy thằng nào còn nguyên vẹn mà sống sót sau khi chị em thi triển xong các chiêu . Sẽ là may mắn cho anh nào chưa bị dính chiêu nào trong này. Nhưng trong thực tế, Anh nào có bồ ,vợ rồi , Thì chắc chắn đã dính ít nhất từ 2 chiêu trở lên , Có điều vẫn tưởng mình là anh hùng thôi.,

    Aikido
  2. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Các chiêu để ngoại tình của Admiral cũng hay đấy, nhưng mà lằng nhằng và mất thời gian quá! Thêm vào đó, tâm lý của kẻ ngoại tình bao giờ cũng bất ổn, đau đầu. Quan niệm của tôi là không yêu nhau nữa, không còn gì để níu kéo nữa thì chia tay nhau, rồi ai muốn cặp với ai thì xin mời, cứ vô tư, thoải mái, tha hồ mà tận hưởng cuộc sống, chẳng lo phải đối phó mà cũng chẳng sợ mang tiếng xấu, bởi "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" thôi, chứ sống với nhau mà "ông ăn chả, bà ăn nem" thì duy trì cái gọi là "gia đình" để làm gì cho tổn thọ!
  3. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghĩ như vậy , tôi đoán bạn chưa có gia đình rồi.. Bạn đã nghe câu chuyện tiếu lâm về cô gái sáng muốn ở với anh giàu , tối ngủ với anh đẹp trai rồi chứ.,. Con người ai cũng muốn hướng tới cái hoàn mỹ , nhưng không ai có thể là hoàn mỹ được do đó phải có nhiều người,. Chơi sao cho không ai nói gì được mình mới là hay., Tôi cũng đã nói ngay từ đầu các chiêu thức này nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc lâu dài mà không phá vỡ nó., Còn khi chưa lập gia đình thì bạn có toàn quyền để bay nhảy không ai phiền lòng cả.,

    Aikido
  4. avon

    avon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn admiral
    Tôi đóan là bạn đã có gia đình và đã mất lòng tin vì bị dính không dưới 4 trong các chiêu thức trên.
    Tôi cũng là người có gia đình, nhưng tôi suy nghĩ có lẽ khác bạn một chút. ( Xin nói riêng là tôi cũng 2 đời vợ rồi)
    Có thòi gian tôi căm hận người đầu tiên của tôi đến mức tôi chỉ muốn giết chết cô ta mới hả lòng. Ai cũng nói tôi cho cô ta 1 trận đi, mọi người ủng hộ. Thậm chí tôi đã có kế hoạch cho mình. Rồi tôi gặp người sau ( hiện là vợ tôi ) tôi không có tình cảm gì với cô ấy hết vì tôi quá ghê tởm đàn bà rồi. Cô ấy quả là người tuyệt vời sau khi nhìn lại những gì tôi gây ra cho cô ấy vì tất cả những gì cô ấy đã chịu đựng và đã rất âm thầm lấy lại lòng tin cho tôi.
    Tôi không dám nói gì nhiều vì mỗi người đều có quan niệm riêng về cía gọi là Tình yêu và Hạnh phúc, có cái nhìn thẩm mỹ riêng ( về hình thức lẫn vẻ đẹp tâm hồn ) về mỗi con người...tôi chắc chắn rằng trên đời này có luật quả báo và con người đến một ngày sẽ lãnh những gì mình đã gieo rắc và trong cuộc sống còn nhiều cô gái đàng hoàng và giáo dục tôt. Người xấu cũng nhiều nhưng người tốt vẫn nhiều hơn.Vấn đề chỉ là chọn vợ sao cho đúng.
    Có dịp tôi sẽ kể về người đầu tien hoạc người thứ hai nếu các bạn ở đây cho phép.
    don't wory...be happy ...
  5. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    .
    Thế thì Admiral nhầm to rồi! Tôi đã có gia đình. Nhưng có rồi hay chưa thì điều đó không quan trọng, tôi không thể chấp nhận chung sống với một con người "sáng muốn ở với anh giàu, tối ngủ với anh đẹp trai." .Admiral đừng lạm dụng câu nói "con người ai cũng muốn hướng tới cái hoàn mỹ" theo cách thức của bạn trong trường hợp ngoại tình này. Tôi không biết Admiral (nếu đã có gia đình) đã cắm sừng được chồng (vợ) bao lâu rồi? Và nếu vợ (chồng) bạn cắm cho bạn bộ sừng mà có tâm tưởng một lòng một dạ xây dựng hạnh phúc gia đình lâu dài thì chắc trên đời này có mỗi vợ chồng bạn thôi! Thói đời mà, "có mới nới cũ", có bồ rồi còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chồng (vợ) con mà xây với dựng!
    Cho nên cho dù ngoại tình theo bất kỳ cách gì đi nữa thì nên gọi là "các chiêu thức để phá vỡ hạnh phúc gia đình nhanh nhất".
  6. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thế thì Admiral nhầm to rồi! Tôi đã có gia đình. Nhưng có rồi hay chưa thì điều đó không quan trọng, tôi không thể chấp nhận chung sống với một con người "sáng muốn ở với anh giàu, tối ngủ với anh đẹp trai." .Admiral đừng lạm dụng câu nói "con người ai cũng muốn hướng tới cái hoàn mỹ" theo cách thức của bạn trong trường hợp ngoại tình này. Tôi không biết Admiral (nếu đã có gia đình) đã cắm sừng được chồng (vợ) bao lâu rồi? Và nếu vợ (chồng) bạn cắm cho bạn bộ sừng mà có tâm tưởng một lòng một dạ xây dựng hạnh phúc gia đình lâu dài thì chắc trên đời này có mỗi vợ chồng bạn thôi! Thói đời mà, "có mới nới cũ", có bồ rồi còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chồng (vợ) con mà xây với dựng!
    Cho nên cho dù ngoại tình theo bất kỳ cách gì đi nữa thì nên gọi là "các chiêu thức để phá vỡ hạnh phúc gia đình nhanh nhất".

    Tôi xin nhắc lại : Các chiêu thức tôi đưa ra chỉ là một phần của cuộc sống. Cuộc sống thì muôn hình vạn trạng có người tốt, người xấu. Thực tế , nếu không có người xấu , cuộc sống sẽ đi tới chỗ diệt vong., Vì có kẻ trộm nên mới có tường rào , ổ khoá , Cao hơn thì có công an toà án ,nhà tù., Vì có Hacker , Craker , Virut mà người ta mới có Fire wall hay code key., Không phải bao giờ người tốt cũng đúng .
    Như trên đã nói bạn nếu có chiêu thức gì ( Do đọc sách , hoặc trên thực tế biết người ta đã xài) Bạn nên bổ sung vào đây, Hoặc bạn biết cách phản lại các chiêu trên đây, thì nên post lên để mọi người cùng tham khảo. Đó là xây dựng., Có phải không các bạn nhỉ,.

    Aikido
  7. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đăng tiếp các chiêu tiếp theo , Tôi xin được đăng lại bài viết của QUANG DƯƠNG đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày thứ 7 23-08-2003:
    Kỹ năng nhận biết "Tình tặc"
    * Có giấy quỳ thử màu , Vậy có giấy gì để thử ....con tim của "người ấy "?? ( Băn khoăn của rất nhiều bạn trẻ).-
    Xưa nay trên trần đời và ở mọi chốn , trong giới người thường có các loại hải tặc, không tặc, lâm tặc,,, và cũng có cả "tình tặc" . tình tặc chẳng những không hiếm mà còn quá nhiều như.... lá rụng mùa thu! Chúng không lộ nguyên hình cho ta thấy từ đầu( có thế mới gọi là "tặc" - Chữ tặc ở đây được hiểu khái quát là gian dối , lừa đảo , quấy rối , bạo ngược...)
    Do tình huống ở chốn đô thành là nơi có nhiều ?omạng ?"web? giảI trí đan xen dày đặc nhất., nên các tụ điểm ấy cũng là những địa bàn hoạt động nóng nhất của bọn tình tặc . Tầm ngắm và điểm nhắm của tình tặc thường là các ?o nai vàng ngơ ngác? chưa từng trảI nhưng lạI có nhiều nhu cầu , trong đó có nhu cầu được giúp đỡ ( dù luc đầu chưa có nhu cầu yêu). Thứ mồI nhử của tình tặc tung ra thông thường là vật chất , tiền bạc; thứ đến là sự săn đón gạ gẫm về tinh thần(đa số thuộc về những lờI đường mật) . Phương châm của chúng là cám dỗ dụ khị bằng cách khoác lác nhưng được che đậy bằng sự chân tình hoặc những giá trị ảo. sự khoác lác ấy nhiều lúc được dàn dựng rất tinh vi khiến ta ngỡ như thành thật nên cả tin.
    GiớI tình tặc có đủ loạI ngườI từ bần cùng đến khá giả, từ kẻ ít học đến có học. Đặc biệt không riêng gì nam , có cả những tình tặc thuộc phái nữ, thậm chí có nữ ?o siêu tặc? . Với vẻ ngoài ở chốn tình trường họ trông không khác gì ngườI bình thường , nhiều khi tài sắc hơn cả ngườI bình thường, giống như nguờI mẫu thờI trang hoặc minh tinh màn bạc?.Kẻ tình tặc thường chiến thắng không phảI nhờ chính họ , mà chủ yếu nhờ cái lỗ tai dễ bị cả tin của những ngườI thích dụ ngọt , nhờ hai con mắt dễ bị quáng gà của những ai thích mộng mơ! Đánh trúng tâm lý ấy ( tức là chỗ yếu mềm nhất củ ngườI thiếu bản lĩnh và thiếu cảa nhận thức, kẻ tình tặc càng lướt thắng khi ngườI bị lừa đã tự rơi vào cái thế ?o rút ra không được nữa? ! đành chịu chấp nhận hậu họa mà không dám hé răng ! Có những nạn nhân bị tình tặc lừa gạt đến mức mê muộI xiêu lòng ?o không còn biết trờI trăng gì nữa ?o ! Chẳng phảI vì chúng ?obỏ bùa mê thuốc lú ?o mà chính là do ảo giác nên nạn nhân đã tự mê hoặc mình trước cái vẻ ?othần tượng ?ocủa chúng .
    Phân tích như trên để thấy muốn có một kỹ năng chẩn đoán tâm lý về mặt lâm sàng phảI biết tránh trước những rung cảm mù quáng từ đầu đến cuốI khiến ta dễ tự mê hoặc trước mọI chiêu thức dụ dỗ.
    Thông thường điều dễ nhất mà kẻ tình tặc làm cho các nai tơ tự huyễn hoặc để rơi vào cạm bẫy là tung ra những lờI hứa hẹn thậm chí thề thốt. VớI ngườI tỉnh táo , cả trăm lờI thề của đốI tượng đều vô nghĩa chỉ một lần hành động khác vớI lời thề mớI có nghĩa.
    Để trau dồI thêm kỹ năng chẩn đoán tâm lý và biết ai là kẻ tình tặc , ngườI tỉnh táo luôn tự nhủ mình thực hiện ba phương châm sau:
    - Hãy ?onhìn ngườI? bằng tâm não, chứ không chỉ bằng đôi mắt.
    - Hãy ?onghe ngườI? bằng lý trí chứ không chỉ bằng độI tai
    -Hãy xét ngườI qua hành động và việc làm , thay vì cảm xúc qua bề ngoài và danh nghĩa.
    Những ai đã từng ?o lạc bước ?o trong vườn yêu hoặc đã bị ?o bầm dập? lầm lỡ chốn tình trường mớI thấm đậm những phương châm ấy,.

    Aikido


    Unbreak my Heart ​
    Được admiral sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 03/09/2003
  8. Anastaciavn

    Anastaciavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với Thang10, nói như bác admiral, ta gọi là nguỵ biện, chính xác hơn ta gọi là " quy nạp " Tức là cô gái ấy ngaọi tình vì cô ấy muốn hhướng tới cái hoàn mỹ, suy ra những ai hướng tới cái hoàn mỹ đều là những người ngoại tình.
    Thưa bác admiral, cái hoàn mỹ bản thân nó đã là một khái niệm phức tạp mang đầy đủ ý nghĩa vật chất và nhân văn. Nó còn mang tính tương đối vì hoàn mỹ với người này thì chưa chắc đã là hoàn mỹ với người kia.Khái niệm hoàn mỹ tuỳ thuộc vào cái nhìn của mỗi người. Mà cái nhìn thì lại chịu ảnh hưởng của giáo dục gia đình, kiến thức nhà trường, tác động của xã hội và chính cả phản xạ của bản thân vói các lực tương quan của từ các sức ép ngoại cảnh.
    Có thể tiêu chuẩn cưới vợ của một số người là trọng tâm hình thể nên chỉ cần xinh xắn, đẹp gái là ok, có thể tiêu chuẩn kén vợ của người khác là nhu mì, đức hạnh là tuyệt vời....thậm chí có người quá dễ dãi khi chọn vợ dù thấy rõ khuyết điểm nhưng vẫn mù quáng bỏ qua -------> sự đời như thế , cho nên hạnh phức gia đình mỗi người gặt hái được cũng khác nhau, nhưng chắc chắn một người vợ có giáo dục gia đình tốt sẽ đem đến hạnh phúc chắn chắn hơn vì nền giáo dục gia đình ảnh hưởng rất lớn đến đức hạnh một cô gái.
    Vậy nên, bác nào có bị vợ cắm sừng thì đừng có mà kêu ca hay oán hận. Bác tự nghĩ lại xem bác là người đàn ông thế nào mà để lúc đầu bác đi chọn cô gái đó làm vợ cơ chứ? Nếu cô ta xinh đẹp, ngoan hiền thì đã không đến lượt bác. Con gái lớn như bông hoa hàm tiếu. Đẹp mà lại thơm thì ong **** dập dìu. Chỉ có thứ hư thối mới không ai hái. Ai bảo bác đâm đầu vào trong khi mấy thằng khác nó chạy không kịp nhặt dép?
    Cũng có trường hợp cô gái ngoan hiền nhưng muộn đường nhân duyên vì người ta xem nặng chữ tình nên người ta không thích cảnh ong **** lượn lờ. Với những người biết trọng chữ tình ( không chỉ với bác, mà cô ấy cũng như vậy với những người xung quanh ) thì nếu lấy được bác quả là may mắn. Người như vậy không nhiều, mong các bác giai nhà ta sáng suốt.
    đôi lời với bác Át mi ran, bác có vẻ tiêu cực sau khi gặp phải một cô gái như vậy. Yên tâm đi bác ơi, mấy cô gái như vậy cũng không hạnh phúc gì đâu. Thằng chồng sau nó nhìn thấy cảnh đó thì nó cũng tự hiểu se lập lại với nó lần sau. Nó chắc chắn là sáng suốt hơn bác trong kinh nghiệm này. Vả lại, thoát được con vợ hôi thối như vậy, bác phải mừng chứ ? Tôi cam đoan là người sau sẽ tốt hơn người trước nhiều. Luật nhân quả mà bác, người sau sẽ yêu bác chân tình và chính là người bù đắp cho bác theo thuyết bù trừ. Chỉ mong bác nhận ra ai là cô gái như vậy và đừng vì tự ái hay bất kỳ lý do nào mà bỏ qua thì cơ hội không lập lại với người không sáng suốt đâu.
    Đôi lời từ đáy lòng tôi, vì thật ra tôi cũng có biết bác là ai đâu, nhưng tôi chắc chắn với bác là trên đời vẫn có cô gái tuyệt vời thật sự , họ không dễ tìm đâu, đôi khi chỉ là tình cờ duyên số đưa đẩy đến với bác mà chính bác cũng không ngờ - những cô gái này - bác đừng để lỡ bác nhé.
  9. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em nhắc lại một lần nữa. Em đưa topic này ra là mong các bác biết thêm được chiêu nào hay cách phản chiêu nào hay thì cho mọi người cùng học hỏi. Sao các bác lại quay ra công kích em vậy hic hic. Sao các bác không chỉ ra cách phản chiêu hoặc nhận biết mình đang bị dính chiêu để cho mọi người cùng học tập. Còn em xin thưa với các bác là hiện tại cuộc sống của em theo cách nhìn của em là rất thoải mái và vui vẻ rồi. Cuộc đời em gần 40 năm trôi qua rồi. Chưa khi nào em thoải mái và hạnh phúc như bây giờ. Người xưa có nói . Có đắng cay mới biết ngọt bùi,. Các bác chưa phải đau khổ thì các bác cũng đừng nghĩ rằng người khác không đau , không khổ,. Các bác không nên suy diễn là kẻ viết ra các chiêu là kẻ bị dính chiêu hay ra chiêu., Làm ơn đi mà., Hãy thu thập các chiêu hay, các cách nhận biết người ta đang thi triển chiêu , cách phản chiêu cho mọi người cùng tham khảo. Đúng ra các bác khi thấy chiêu nào em đưa ra mà các bác có cách phát hiện và phản chiêu thì cùng góp ý. Đằng này các bác chỉ quay ra quy chụp cho em là thế này , thế kia, hic hic, Trong lúc các bác đang mải dạy dỗ em thì biết đâu vơ,chồng bác đang áp chiêu vào mình mà không hay biết ., Vậy nhé các bác.,.
    Em xin ra tiếp chiêu : MAN THIÊN QUÁ HẢI

    Aikido

    Được admiral sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 04/09/2003
  10. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chiêu tiếp theo : MAN THIÊN , QUÁ HẢI.
    Trong lịch sử loài người , dân tộc nào thích ứng với sự thay đổi của thời tiết hay khí hậu đều tồn tại và phát triển lâu dài. Mặc dù lịch sử đã chứng minh không phải dân tộc đó là hiền hòa hay yêu chuộng hoà bình,
    Trong chiêu này chúng ta lợi dụng sự mập mờ giữa ta và gia đình , Thông thường trong giao dich dân sự người ta thường có ý nghĩ vợ chồng là một . Nhưng thực tế về mặt pháp lý luôn khẳng định trọng chứng hơn trọng cung . nói gì cũng phải có giấy tờ để nói chuyện. Do đó khi mua đất đai , nhà cửa , hoặc tài sản có giá trị lớn thường ngưới ta sẽ yêu cầu hai vợ chồng ký tên, Chính lúc này là lúc ra chiêu, Chúng ta sẽ nói : Vợ chồng tôi là một , tôi ký cũng như chồng tôi ký., và ta đương nhiên đứng tên một mình trên giấy tờ đó., Nhưng như vậy mới chỉ là bước 1. sau khi chồng đủ tiền ta sẽ lấy bộ hồ sơ để đi làm thủ tục sang tên . Đừng làm gì hết , hãy cất riêng ra một chỗ, và báo cáo với chồng là phải mất nhiêu tiền lắm mới sang tên được, em đang nhờ bạn bè em lo rồi,. Bước tiếp theo ta sẽ phải tìm ngay một người mua khác , cầm bộ hồ sơ mà mình đang có cho họ xem nói bây giờ mà sang tên cho em , rồi mới sang tên cho anh/chị thì sẽ tốn chi phí / thời gian . Bây giờ em sang tên thẳng cho anh /chị em bớt cho anh chị ít tiền,. ( Con người luôn ngán chờ đợi và mất tiền ). Giấy tờ chỉ mình ta đứng tên không ai nghi ngờ gì, nếu nó thắc mắc thì dắt thằng bồ mình tới giả làm chồng là ok gật gật. Tiếp theo dắt tới người đã bán cho mình . Họ đã cầm đủ tiền rồi , bây giờ cho họ thêm chút tiền nói mình không muốn xử dụng nữa nay muốn bán là họ ok gật gật,.Alê hấp hô biến ngay số tiền, Mua thêm ít đồ quăng vào cửa hàng ngay, Cứ im lặng khi thằng chồng hỏi về đất đai hay tài sản đó,. Tới cuối cùng khi lộ ra thì chỉ đơn giản nói là em đã bán để đầu tư vào cửa hàng nhưng do ngây thơ nên bị lỗ hết rồi. hihi
    Chiêu này ta có thể nói: TÔI LÀM ĂN LỖ THÌ TÔI ĐI LÀM GÁI TRẢ TIỀN CHO ANH.

    Aikido

Chia sẻ trang này