1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số chiêu thức sử dụng khi ngoại tình.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Admiral, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Thưa bác admiral là em đã bảo là những chiêu ấy chỉ dành cho "gà mờ" thui, còn nếu là người sáng suốt tỉnh táo thì trăm phương ngàn kế cũng ko thể nào dính được.
    Tỷ dụ như các loại vũ khí , từ cổ chí kim, không thứ gì là "thiên hạ vô địch thủ". Kiếm có sắc nhọn đến mấy, khi gặp vật vừa cứng vừa nặng, giả như thiết chùy thiết côn thì là khắc tinh. Máy bay bay cao bay xa, nhưng vẫn có động cơ toả nhiệt để cho tên lửa tầm nhiệt bắn trúng. Xe tăng giáp dầy đạn mạnh nhưng khi trót sa xuống đầm lầy hoặc gặp dốc núi thẳng đứng thì cũng khó lòng vượt qua được. Những cái đó gọi là "gót chân asin" , hay tức là vật nào cũng có điểm yếu cả.
    Người phụ nữ dù ranh ma xảo quyệt, nhưng cũng không phải là không có điểm yếu. Muốn làm người chủ gia đình, bác bắt buộc phải tìm được điểm yếu của vợ mình, cũng như kiểu bố già Maphia phải nắm được điểm yếu của từng thằng đàn em để ko sợ bị phản. Đó cũng là một phần trong nghệ thuật quản lý vậy.
    Em cứ tạm nói đến đây, mai sẽ hầu chuyện các bác tiếp.
  2. APC

    APC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Anh xin hầu bé chiêu mỹ nhân kế nha. Chẳng biết bé át mi ran là nam hay nữ , cứ gọi là bé cho nó đáng yêu.
    Đầu tiên bé phải tút lại nhan sắc - cái nhan sắc chim bay cá lội mà đôi khi người ngoài nói thật mà bé ứ chịu tin. Này thì bé đi ép tóc nhé, bé đi nhổ lông mày, bé sơn móng tay ( mà móng của bé thì ....), này thì bé đi tập thể dục, bé đi sốp ping, bé ứ mặc áo như mấy đứa nhà quê cứ cho rằng cái đầu hơn cái áo. Gì chứ cái bo đì của bé thì bé nghĩ nó đẹp lắm rồi, chỉ cần khoe ra cho mấy thằng già dê nó nhỏ nước dãi là bé thấy ....................sướng ran cả người rồi. Có phải đứa nào cũng có cái bo đỳ như bé đâu, muốn cũng chẳng khoe được, nên bọn chúng cứ phải trao dồi đức hạnh, bé thì nghĩ cái bo đỳ của bé là vốn trời cho. Chỉ cần đẹp là làm .......mẫu hậu được rồi ( tại vì bé nghĩ bé là mẹ của thiên hạ rồi ).
    Sau đấy bé tút lại cái xế, người đẹp như bé phải đi xế đẹp chứ phải không nhể ?
    Chỉ cần hai cái đó thôi là bé đi lượn lờ được rồi. Còn bé lượn lờ thế nào , xin xem hồi sau sẽ rõ nhá.
    À quên nữa chứ, bé xinh đẹp rồi , bé lại đi xế đẹp nữa thì bé đã lên đời rồi, mấy anh vớ vỉn là không đủ vé để đi với bé đâu đó nha . Thằng chồng của bé nó mắc đi cày bừa rồi, không có nhà đâu, mà nó thì hôi hám, tóc tai bù xù, người thì bạc nhược đi cạnh bé chẳng giống thằng xe ôm à? Bé bắt đầu thấy chán nó rồi , nhưng tất nhiên bé ứ nói ra, chỉ xin nó đi học thêm hoặc đi chơi với bạn gái thôi à.
    Bé át mi ran có cao và xinh gái không? Nhớ là mấy em đi lượn lờ hay trang bi thêm cho mình một " hoàn cảnh rất ư là hoàn cảnh " đó .

    Được APC sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 12/09/2003
  3. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh APC của bé .., Anh nói trúng ngay bóc luôn. Bé không bắt bẻ được câu nào cả. Nhưng chiêu này là để câu trai .., giống như anh AYN đã nói đó ., " Một người đàn bà đẹp, kiêu hãnh..." Cái đó thì đem câu AYN hoặc mấy thằng tham tiền thì được chứ với thằng chồng thì xe hay tiền cũng là của nó làm ra nên vô ích , không trúng mục tiêu chính rồi bác ơi ., Tên lửa trúng mồi giả rồi . bắn thêm quả nữa đi bác...

    Aikido
  4. APC

    APC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    ok,
    bé mắc cười wé. Thằng chồng thì đang đầu cắm mặt chúi rồi, mỹ nữ kế với nó làm cái giề? Ăn ở với nhau rồi thì muốn hạ nó thì hạ chứ đâu chỉ có chiêu mỹ nữ kế?
    Bé đang tút lại cái nhan sắc chim chui cá lụi để đi " cải thiện " nhu cầu tinh thần mà cưng? Bé đi tìm cái cảm giác thời ........con gái mờ. Có nhiều thằng theo, nhiều thằng nhìn, nhiều thằng sờ là bé .......sướng mờ. Mỹ nữ kế chỉ là phương tiện còn mục đích bé đi câu giai mờ.
    Khi nào câu được rồi bé mới " tâm sự" ( bằng 2 cái ........miệng luôn, miệng trên, miệng ........,) làm thằng bồ nó mê mệt cứ tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân rồi. sau đó, bé với thằng bồ mới ra kế hoạch XXX gì đó để quay về dập thằng chồng bé cho nó chết mẹ nó luôn, ai biểu không biết chăm chút bé, bé như trứng gà công nghiệp ,mỏng manh dễ vỡ lắm mà nó hông chịu .....hứng, thôi phải để thằng khác nó .....bứng đi thôi.
    Cái chiêu mỹ nữ kế ( nhắc bé là thực tế có chiêu mỹ nam kế nữa đó nha bé ) chỉ để áp dụng với người lạ thôi, còn với thằng chồng ngu thì còn nhiều cái khác quan trọng hơn.

  5. xongphim

    xongphim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh APC nói chuyện hay quá mà bị khoá mõm rồi. Bé admiral thì đi đâu mất vậy rồi ta? Đợi bé ra chiêu mỹ nhân kế xem bộ lâu quá. Mà thiệt tình. bé admiral ngòai đờicó vậy không mà coi chừng kinh nghiệm quá. Bé mà vào tay anh thì anh cho không biếu không cho cái thằng kẻ thù của anh. Anh bỏ của chạy lấy người. Mà người như bé thì sớm hay muộn thằng tình nhân của bé nó cũng phát hiện ra thôi, bản chất con người sống lâu cũng như cái kim trong bọc . Mà suy cho cùng dù là thằng sở khanh hay thằng đểu cán thì đến một lúc nào đó nó cũng muốn dừng chân nói bến đậu nào an toàn, bình an. Người như bé thì chẳng bao giờ tìm đưọc hạnh phúc đâu. Vì lúc nào bé cũng phải đối phó với chính ngay người than yêu. Với phụ nữ chồng con là gần gũi nhất. Đầu gối đầu, tay nắm tay mà còn phải đối phó thì sống vậy làm chi cho nó khổ đời , đi làm gái điếm : vừa có tiền, vừa có ***.
  6. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    /-------------------------------------------------------/
    Đâu có phải người phụ nữ nào cũng được hạnh phúc như vậy. Thế thì đơn giản qúa. Tự nhiên việc gì phải sinh hư như thế. Chẳng qua, không được đối xử tốt thì phải nổi loạn thôi. Đó là cách trả thù đàn ông đấy. Và tự giải thoát cho bản thân mình, ít ra là về tâm lý.
  7. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 năm trôi qua hôm nay bé Admiral lại trở về đây cùng các anh APC xongphim , nxt. Bé thân chào các anh lời chào thi đua và quyết thắng. Bé đi Trung Quốc về đã đem về cho đất nước một kế sách để phát triển kinh tế vượt bực làm bá chủ cả thế giới. Đảm bảo chỉ sau 10 năm nữa VN sẽ là cha là mẹ của cả thế giới này.
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nếu giỏi xin hãy đưa ra cách phòng & chống lại vợ & chồng ngoại tình chứ bầy mấy cái trò này giống như đi xem hề.
    Đảm bảo chỉ sau 10 năm nữa VN sẽ là cha là mẹ của cả thế giới này. Sao ko nói là ông bà luôn ???
  9. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chào bác Admiral, lâu quá không gặp bác đấy nhá. Dạo này em cũng lười không ghé phương Nam thăm bác được ai dè bác Bắc du ký. Bác làm cái phóng sự đi em theo bác tầm sư học đạo với ! Nhưng với bác em đoán được kế sách của bác rùi đó....hahha.
    Hay bác tiếp tục 36 kế đi để em học thêm đôi chiêu vì em vẫn tâm niệm : Quy luật của thành công là ngăn ngừa thất bại mừ.


Chia sẻ trang này