1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số chuyện vui cho mọi người đọc chơi

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một số chuyện vui cho mọi người đọc chơi

    Đây là một câu chuyện vui về tình yêu , tặng cho các bạn nào mà chưa có người yêu , đang cần tìm người yêu gấp. He he , chuyện vui thôi , đọc xong rùi cười , tui ko có tội gì đâu , đừng đánh tui , tội nghiệp
    Bùa yêu
    Người ta bảo rằng : Khi yêu là bị bỏ bùa mê .Huy cũng cần tìm cho mình một lá bùa để được...yêu
    Tại sao trên đời có những thiếu nữ đẹp như thiên nga lại mê đắm một chàng trai héo như củ cải ? Tại sao có anh chàng cao như Từ Hải lại có thể gắn cuộc đời mình với một em thấp như khoai tây?
    Tại vì họ có bùa yêu
    Huy rút ra kết luận sau khi thống kê các mối tình trong cơ quan.Nhiệm vụ của Huy là phải có bùa yêu khẩn cấp để phục vụ cho mình.
    Nhưng có bằng cách nào? Rõ ràng là bùa yêu không bán trong siêu thị. Người ta không thể bước vào đấy, thản nhiên mua một ký, một lọ hay một hộp bùa.
    Mà bùa yêu cũng không bán ở chợ.
    Huy không thể mua mấy miếng đậu phụ, một bó hành ngò, một bịch bột cà ry, sau đó mua thêm một chai bùa yêu.
    Nhưng mua ở đâu? Mua theo dạng nào? Bao nhiêu tiền? Huy ngơ ngác, lòng rối bời xen lẫn hoang mang.
    Có một bà đầu tóc bạc phơ như phù thủy, mặc bộ quần áo của thế kỷ trước đang xách mấy quả bầu khô, nhìn dáo dác. Chắc bà ta bán bùa yêu rồi. Huy vội vã bám theo. Đến gần, thì ra bà chỉ bán mật ong pha đường.
    Cuối cùng, Huy thấy một thiếu nữ đẹp mê hồn đang bước tới. Khi cô cất tiếng rao hàng, giọng trong như tiếng nước mưa.
    Huy rảo bước theo. Anh rút hết tiền đưa cho nàng, rồi nhận lấy một hộp giấy. Nàng tặng Huy một nụ cười mê hồn rồi biến vào góc phố. Huy mở hộp ra, bên trong chẳng có gì. Huy biết là mình mới trúng bùa mê.


    Trời hà nội lạnh!
    Không có em bên cạnh!
    Buồn biết nhường nào!
    Hãy yêu nhau như ngày đầu nhá
  2. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Một câu chuyện nữa, cũng về tình yêu, post lên cho dân tình đọc chơi
    Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy !
    Mùa xuân ấm áp. Cỏ cây đâm chồi nẩy lộc. Chim muông vui vẻ hát ca. Vạn vật tràn đầy sức sống. Trai tơ gái non bắt đầu nhúc nhích đưa mắt, ngỏ lời. Còn những đôi đã vào cuộc lâu rồi thì chạy nước rút! Và ... phụ huynh lại ối người lo : Chúng nó vừa đôi phải lứa, cứ cho cưới phăng, cưới phéng! Giữ con gái trong nhà cứ như ... giữ bom nổ chậm!!!
    Trong gia đình nọ, bên bếp gas, bà mẹ và cô con gái vừa nấu ăn vừa tâm tình. Bà tươi cười khẽ đọc:
    - Còn duyên kẻ đón người đưa.
    Hết duyên đi sớm về khuyên mặc người
    Đoạn hỏi: Con gái đến thì. Nhà bác X có đứa con khá lắm. Họ đánh tiếng ướm rồi đấy! Đi Tây đi Nhật xoành xoạch! Ra nước ngoài như đi chợ. Nghe nói buôn to, tỷ phú ... Hừ:
    - Còn duyên đóng cửa kén chồng
    Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa!
    - Mẹ ... Rõ là! Thế kỷ 21 rồi! Cứ để con tự chọn!
    - Là hỏi thế! Không ưng thì ... ?o Cho qua?. Không ép! Mang tiếng là người già lạc hậu , bảo thủ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
    Bà lại vừa cười vừa nói tiếp:
    - Ấy à, vừa rồi, bà Y cũng nhờ mai mối! Anh con trai tươm tất đáo để. Gia đình họ những a... đại tri thức! Ông lớn bà to cả. Mẹ nhận lời nhá!
    - Còn duyên kén cá chọn canh
    Hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ ( HE HE HE!)
    Mẹ! Rõ thật là! Thiên niên kỷ thứ 3 rồi! Đâu còn chuyện đặt đâu ngồi đấy nữa.
    Bà mẹ mỉm cười :
    Thì đâu có ép. Không ưng thì cho qua tuốt! Lại bảo thiếu cái tự do hôn nhân!
    - Còn duyên anh cưới ba heo
    Hết duyên anh cưới con mèo cụt đuôi! (HE HE HE)
    À, tí nữa quên. Thế còn cái nhà anh KOCAMXUC ấy! Thỉnh thoảng vẫn đến. Mẹ thấy nó cũng có điều khiêm tốn, ý tứ, bảnh trai, khoẻ khoắn, nghề nghiệp chắc chắn đấy.
    - Còn duyên kén chọn trai tơ
    Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng ( cười to ghê)
    Không ừ thì cũng ....
    Nghe đúng tên người yêu của mình, cô gái chững lại, thoáng nén thở ( sợ mẹ lại xoá sổ... cho qua nhanh quá) liền vội vàng nói: - Dạ , anh ấy vẫn đang học thêm .... có chí lắm mẹ ạ!
    Bà mẹ đã bắt mạch được cô con gái cưng, vẫn thử thêm:
    Tao nghe thế kỷ 21 ?" thiên lý mà! Gì cũng thế, không rành mạch, đành xoá sổ , cho qua! Không lôi thôi! Ai đến, đặt vấn đề chính thức là tao cứ ... phong kiến, cứ ... nhận trầu cau, cứ ... đặt đâu ngồi đấy, cứ ... gả bán!
    Cô gái ( cố giấu vẻ mừng rỡ ) nói:
    Dạ , dạ , cho con nghĩ thêm! Cái câu: ?o Cha mẹ đặt đâu , con ngồi đấy? đúng là phong kiến thật, Dạ .... nhưng sách cũng đã dạy : đâu phải cái gì phong kiến cũng sai tuốt , xoá tất. Nào công dung ngôn hạnh, nào ra đường nhìn mặt nhìn chân, Về nhà xem ngõ xem sân thế nào ...! ( nghĩ bụng: Mẹ đừng xoá sổ vội, đừng cho qua).
    Vâng ... câu :? Cha mẹ đặt đâu , con ngồi đấy ?o vẫn còn giá trị ạ! Dạ... gia đình anh ấy nghe đâu sắp đến ạ!
    Phụ huynh ngửa mặt lên trần, bậm môi cố nén cười, bụng bảo dạ:
    - Của này gớm thật! Cha mẹ chị! Đúng là dân ... Thủ Đô , chính cống người Hà Nội!!! Phút cuối cùng nó lại muốn ?oĐặt đâu ngồi đấy?!!!.
    Trời hà nội lạnh!
    Không có em bên cạnh!
    Buồn biết nhường nào!
    Hãy yêu nhau như ngày đầu nhá

Chia sẻ trang này