1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số điều anh ghét em...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi businessman1, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét em bởi sao em đài các, bắt tội anh lẽo đẽo theo cả ngày.
    Anh ghét em bởi em hay đỏng đảnh, khiến lòng anh luôn rối như tơ vò.
    Ghét em bởi nụ cười em tươi quá, khiến vạn vật tối sầm lại quanh anh.
    Tại vì sao ánh mắt em trong vắt, khiến anh chán ghét hết thảy mọi pha lê.
    Ghét cay đắng bờ môi em mắng anh mỗi khi anh tới trễ, lại ngọt ngào xoa dịu trái tim anh.
    Sao ghét thế cái trán dô bướng bỉnh, luôn thách thức lòng kiên nhẫn của anh.
    Anh ghét đôi tay em nhỏ nhắn, cấu đến đau mỗi khi không vừa lòng.
    Rồi thêm nữa mái tóc dài tinh nghịch, vẫn đùa anh trong nắng gió mùa đông.
    Ôi bao điều ghét em không kể xiết, ghét em mãi sao không hiểu tình anh.
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ghét em vì từ ngày biết em cái gì cũng phải nhân lên 2Một bộ phim có phải anh mua 2 vé là nó hay lên gấp đôi đâu,vào quán anh gọi 2 cốc nước,anh có được uống cả 2 đâu.
    Cái gì cũng 2,chỉ có lương là mỗi tháng lĩnh một lần

Chia sẻ trang này