1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số điều về thầy Koichi Tohei và các sensei của Aikidoka

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tristian_the_fall, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Bộ sách đó có năm quyển tên Takemusu Aikido . Ở Việt Nam chưa có bộ này. Bạn có thể lên mấy trang bán hàng online hoặc vào Aikido Journal tìm coi. Có điều mua mấy cuốn này online tương đối đắt (chừng khoảng 29-30 USD/cuốn).
    @ caimatkhongchoiduoc: Hôm trước đại hiệp có lựa cuốn sách này không ah?
  2. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Thật ra Tris muốn lần lượt post về những người có đóng góp to lớn cho Aikido: Koichi Tohei, Shioda, Saito, Kisshomaru,... Sau những bậc trưởng thượng này chắc chắn Tris sẽ tìm thêm về thầy Phong, thầy Trị để post lên cho mọi người. Thank you nhé!
  3. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Năm cuốn Takemusu Aikido:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhìn cái ảnh của ***** ở cuốn đầu trông vẫn còn rất "samurai" chứ không hiền lành như sau này nhỉ?
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Well !... Các @ akidoka Việt Nam thời nay, không lật lại trang các cây Tổ thụ làng Aikydo Việt Nam cùng với thời hoàng kim của nó như: VS Đặng Thông Trị & Đặng Thông Phong ..vv..vv... thì quả là thiếu sót đến khó hiểu !!
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nhan nhản như thế, có gì đâu mà khó hiểu . Như hệ phái Karate Linh Trường KHông Thủ Đạo tại Huế, có ai còn nhắc đến những người trong thế hệ đầu tiên, như ông Huy, ông Nhuận nữa đâu. Chỉ toàn là đề cập đến tên tuổi lạ hoắc. Đọc mấy bài viết như thế, có khi muốn chưởi thề . Trong Vĩnh Xuân cũng vậy, biết bao người bị gạt bỏ ra khỏi danh sách các vị tiền bối . Vô ý, hay cố ý ? Chỉ có người trong cuộc mới biết .
  7. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    he, tiếp lời bác vove. Nếu nói tới Aikido Vn chắc còn 1 nhân vật các bác nên tìm hiểu: ông Ngô Quyền; người sau này lập ra Hiệp Khí Thái Cực.
  8. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tổng cộng khoảng 150USD à... để dành tiền mua cũng được...có điều mình ngại mua online (ở trọ dễ bị lạc đồ bưu điện lắm)... chậc chậc...Tris ơi chắc là sách này Europe hay America gì cũng có phải ko? đành nhờ bạn mua xách về... Tris có nguyên bộ à? sướng thế
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói sơ về Mr. Ngô Quyền cho mọi người đi. Có phải cũng là dòng Ngô gia, anh em với cố võ sư Ngô Đồng (cũng là thế hệ đầu của Linh Trường Không thủ đạo), người lập ra môn phái Cương Nhu.
    http://www.cuongnhu.com/founder.asp
    As a child, Grand Master Dong learned Vovinam from his brother, Ngo Quoc Phong, one of the top five students of Vovinam''s founder, Grand Master Nguyen Loc. Grand Master Dong also learned Wing Chun from his two oldest brothers, who studied with Chinese Master Te Kong. Although their father, Ngo Khanh Thuc, was then attorney general of northern Vietnam, the Ngo brothers tested their fighting skills on the street by engaging hustlers and professional street fighters inhabiting the alleys and back streets of Hanoi. After moving south to Hue, Vietnam in 1956, Grand Master Dong began Shotokan Karate training under a former Japanese captain, Choji Suzuki. After years of fanatical training, he earned his fourth degree black belt. He also studied judo and earned a black belt in that system. Later, Grand Master Dong studied with American Marine Lt. Ernie Cates, a judo and goshin jujitsu instructor who had been in the first U.S. Olympic judo trials. In Master Cates, he found a kindred spirit, which fostered discussions regarding the spiritual side to the martial arts. He shared training techniques with Master Cates and eventually combined his broad martial arts knowledge into his own style, Cuong Nhu, which means "hard-soft" in Vietnamese.
    Hay VXDTA làm ngon, kể một phùa về các vị Ngô gia đi. Tui cám ơn trước :-)
  10. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Hê, rất tiếc Tris cũng chỉ biết về danh tiếng 5 cuốn sách này vậy thôi chứ cũng chưa có may mắn sở hữu mấy cuốn đó. Lúc nào watanabe nhờ bạn xách được về thì cho Tris mượn photo với nhé. Thanks rất nhiều!
    @ Vove và VXDTA: Chủ đề này Tris lập ra với nguyện vọng viết về những người thầy có công lao đóng góp cho sự phát triển của Aikido. Rất mong các bạn tôn trọng nguyện hướng đó của Tris và đừng làm chủ đề của Tris. Các bạn có thể lập ra chủ đề riêng để viết về Không thủ đạo. Tris sẽ rất sẵn lòng đọc và học hỏi các bạn. Cám ơn nhiều.

Chia sẻ trang này