1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số đoạn văn "siêu hay " - đạt điểm 10 trong kỳ thi....

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi sieuma1982, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    quá hay,.mình cười đau cả miệng
    Vote 5* cho sieuma82 làm quà này ,cả bác tom2310 cũng 5 * luôn.Các khán giả cùng vote đi nhỉ.
    Hai bác tiếp tục nhé
  2. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    Uh, mình cũng xin ủng hộ! Vote cho bác sieuma82, tom2310, Candygirl, jonnyknight, thang_moc_tui, mỗi bác 5* rồi đấy!
    Tặng cho mỗi vác 1 bó , không biết đã đủ chưa vậy?
    Hi vọng các bác tiếp tục cống hiến hết mình cho bà con!
    Vote luôn cho cả bác etos 5* luôn vì tinh thần đồng đội, biết nghĩ đến người khác!
  3. no15

    no15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là em thì em cũng cóc biết điền cái gì khác.
    Cám ơn mấy bác
  4. Space

    Space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    :D 1h đêm rồi mà nằm một mình cười đau cả ruột! Cảm ơn các nhà văn nhiều quá, kiểu này mất ngủ mất. hahaha :D Các bạn còn sưu tầm được áng văn nào nữa không? buồn cười quá!
  5. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy câu trả lời này là quá hay, sao lại phải mời phụ huynh nhỉ. Giáo viên jờ ngu vật
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Còn bài làm văn lớp 4 của tớ tả ông nội :
    Ông em rất giống Bác Hồ... ông có 2 mắt sáng như mắt mèo... Ông em răng tuy đã rụng gần hết nhưng mỗi bữa vẫn ăn được đến 2 bát cơm...
    Lần nào nghĩ lại cũng tự cười một mình vì bài văn ấy... Nhớ lại lúc đó vừa ngồi viết văn lâu lâu lại quay sang ông nhìn đắm đuối để "lấy tư liệu", hihi...
  7. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ là : Yêu người ghét của. Dạy lớp 3 mà, cô giáo muốn thằng cu điền như thế. Nhưng mà nó điền cũng hay quá, tôi chỉ nghĩ Lừa người lấy của thôi, các em thì thích Ít người nhiều của .
  8. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    đúng là quá hay em xin vote 5* ủng hộ
  9. bluestar1978

    bluestar1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hay wa, tớ cũng có truyện góp vui
    Một bạn học sinh lớp 9, PTCS T.A, Huế đã viết:
    ¡§Thúy Kiều là người con gái tài sách vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi dập vào chốn bùn nhơ. Ðến nỗi nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn, may thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó Kiều giác ngộ và đi theo con đường cách mạng¡¨(!!!).
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Hì hì những truyện này em cũng từng đọc trên báo hết rùi..lần nào cũng cười đau ..dạ dày lâu lâu em buồn em lại lôi ra đọc lại lại đau ...ruột già ..lại thấy vui vẻ và yêu đời..giống như chẳng có gì vậy có lúc em cười nhiều quá mà đau cả miệng vì cố nín.. nếu không thì mọi người sẽ bảo em hâm tỉ độ ... vì cười một mình mà khi một mình trong nhà cô gắng đóng hết cửa lại rồi cười thoải mái ..cũng may là chưa lần nào lăn từ trên ghế xuống đất hoặc lăn từ trên sàn nhà lên giường

Chia sẻ trang này