1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số hình ảnh chuyến đi langd Canh ngày 27/7 của 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nore, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh chuyến đi langd Canh ngày 27/7 của 7XHN

    Lần đầu tiên tôi đi làng Canh

    Chúng tôi vừa đến nơi, các em đã chạy ùa ra đón. Phút đầu tiên, tôi hơi ngạc nhiên vì các em chào và nói chuyện với tôi như đã thân từ lâu. Rồi tôi nhanh chóng làm quen và trò chuyện cùng các em. Có một em bé, khi tôi hỏi tên em nói tên là Hà, nhưng lúc sau, các bạn em nói em tên là Hằng, và lúc đó chúng tôi mới biết em là bé gái vì mái tóc cắt ngắn kiểu con trai của em. Em mượn bạn 1 chiếc cặp tóc nhỏ xíu và đưa cho tôi, nói tôi cặp tóc cho em, dù mái tóc kiểu con trai của em khiển tôi lúng túng giây lát, rồi tôi cũng cặp được tóc cho em, em thích lắm, ôm lấy tôi và nói mấy câu gì đó, kèm với 2 ngón tay giơ lên. Tôi hiểu ý em chắc là lần sau chị nhớ mua cho em 2 chiếc như thế nhé. Hằng ơi, làm sao chị lại có thể không mua cho em và các bạn của em nữa? Tôi gật đầu và dặn em đừng cắt tóc ngắn nữa để còn cặp tóc cho đẹp nhé. Em đồng ý. Hằng nói em rất thích đá bóng (!), em cứ ôm lấy tôi và kéo tôi đi quanh sân chơi cho đến khi PhuChan phát bánh cho các em.
    Bọn trẻ rất khoái món hàng của PhuChan, đó là miếng đệm di chuột IceTea.
    Sau đó tôi chụp ảnh cho bọn trẻ. Đứa nào cũng khoái chụp ảnh.
    Một góc khác Cobalt và canhcaygay đang ngồi trên xích đu (yên tâm nó bằng sắt ) cùng bọn trẻ. Một góc khác là Gungcayvn và một số bạn khác nữa mà nore không nhớ hết. (xin lỗi mọi người nhé)
    Tôi ngồi hát cùng cô bé Tuyết, chúng tôi hát liên khúc hết bài này tới bài khác. Tuyết rất thích hát và thuộc khá nhiều bài, có cả bài hát của Mỹ Tâm. Tuyết bảo Mẹ Sửu và các mẹ khác dạy em hát, bài hát người lớn là do em nghe rồi hát theo.
    Trời dần tối.
    Tôi và Tuyết ra chỗ Canhcaykho. Hóa ra Canhcaykho đang thi hát cùng hai em khác.
    7h15 tối, chúng tôi ra về. Các em lưu luyến, có em nói các anh chị đừng về. Các em đi theo chúng tôi ra chỗ để xe và nhắc mãi rằng lần sau chị lại đến nhé.
    Canhcaykho quả là có duyên chơi với trẻ con, chả thế mà chưa gì, lúc ra về, chúng đã gọi toáng lên ?oem chào anh canhcaykho?, ?oanh canhcaykho ơi, lần sau anh lại đến nhé?.
    Hẹn gặp lại các em, những em bé làng Canh.

    PhuChan "bị" các em vây quanh




    Canhcaygay làm gì thế nhỉ? Cặp tóc mới cho em bé này đấy.


    Còn đây là Canhcaykho đang gạ gẫm để thi hát cùng mấy bé.


    Đây là Cobalt



    Chị ơi!!! Chụp cho em với nào!

    Nore
  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Hơ, chả biết mình được khen là giỏi chơi với trẻ em hay "được" chê là giỏi ... dụ dỗ trẻ em nhỉ.
    PS. Lần sau nore post ảnh thì nhớ chuyển cho canhcaykho sửa chữa chút. Chứ ảnh như vậy làm sao canhcaykho "quảng cáo" mình được. Mấy khi được đưa ảnh lên nơi công cộng, phải sáng sáng chút.
  3. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    mọi người vui thật đấy! trông ai cũng cươi tươi như hoa y'' !
    hy vọng trong những chuyến đi sau em sẽ được tham gia
    xipong

Chia sẻ trang này