1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số hình ảnh về buổi sinh hoạt HN-RC lần thứ 4

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về buổi sinh hoạt HN-RC lần thứ 4

    Một số hình ảnh về buổi sinh hoạt HN-RC lần thứ 4

    Sự thay đổi về địa điểm đã gây ra một số phiền toái? không nhỏ cho các Rockfan nhà ta, rất nhiều người đã phải lặn lội ngược từ Cung Văn Hóa để đến địa điểm mới. Cảnh tượng đầu tiên là hàng xe dài vô tận chờ nhận vé vào cửa.

    [​IMG]

    Một hội trường khá rộng rãi và sân khấu cũng tuyệt vời . Khi người chụp những cái ảnh này vào thì đã hết nhẵn chỗ

    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn đây là thảm cảnh của một số fan phải ngồi chết dí ở góc tường

    [​IMG]

    Sân khấu cho buổi sinh hoạt lần này được trình bày khá ?obụi bặm? đầy phong cách Grunge ?" Lốp xe và rơm. Ở giiữa phông là Logo của CLB, bên phải là poster vẽ trên vải hình Kurt- Cobain đang ngồi đánh đàn cùng tên các bài hát nổi tiếng của Nirvana.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Hôm nay các bác bộ đội cảnh vệ chắc là khá vất vả, có lẽ chưa bao giờ thấy buổi ca nhạc nào đó ồn ào và cuồng nhiệt như vậy. Với độ ?otàn phá ?o bàn ghế của các fan Rock nhà ta thì dễ hiểu nếu CLB không thể thuê chỗ này lần thứ 2 ^.^

    [​IMG]

    Phần trình diễn đầu tiên là của ban nhạc X-Rock

    [​IMG]

    Tiếp đó là đến trò chơi ?oThử làm MC? với phần dẫn chương trình của Just-Rock. Kết quả của phần thi thú vị này : trong phần thắng có sự xuất hiện của một bạn nữ - thật khó tin.

    [​IMG]

    Phần trình bày các ca khúc của Nirvana tiếp theo là 2 ban nhạc Filter và Bao Tải Dúm

    [​IMG]
    [​IMG]

    Sự náo nhiệt quá mức của một buổi ca nhạc làm chú bộ đội nọ không khỏi bật cười ngạc nhiên. Còn rockfan nữ nọ chắc là cười do? được chụp ảnh

    [​IMG]

    Lần sinh hoạt này kéo theo sự chú ý của cả một số Rock fan nước ngoài, họ ngồi bệt xuống đất và cổ vũ cũng rất hết mình. Quả là Rock không có biên giới.

    [​IMG]

    Một tâm điểm bất ngờ của buổi biểu diễn lại là một ban nhạc nước ngoài OFFENSIVE, họ chơi các bài hát tự sáng tác theo phong cách Punk sôi động, trong đó có cả một bài hát phản chiến . Ca khúc cover duy nhất của ban nhạc ?ogià mà gân? này là Molly?Ts Lips để góp vui cho chủ đề chính của buổi sinh hoạt

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Buổi sinh hoạt kết thúc vào khoảng 7h20, những thành viên mẫn cán ở lại dọn dẹp, dân tình thì ai người nấy nhổ rễ, đi về

    [​IMG]
    [​IMG]


    Tàn cuộc?

    [​IMG]








    Được kissme sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 09/04/2003
  2. Phong-Savatage

    Phong-Savatage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Buổi sinh hoạt này chán như chuối thối. mãi 4h30 mới bắt đầu... khách mời thì đến từ lúc 3h.... Lại còn hàng ghế đầu dành cho khách mời ban nhạc nữa chứ... hahaha.... cái nhà thì chật mà cho số lượng khán giả vào quá đông... hahaha.... quanh đi quẩn lại vẫn mấy bài nghe nhiều và nhàm....hahaha.... mà thôi ko bàn về Rock nữa.... Não nợn..... Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hahaha.... não nợn
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ bất mãn ghê nhỉ
    http://hanoirockclub.org/index.php?s=ceef7418c42259706c37a8009d184c8d&act=ST&f=14&t=843&st=0&#entry10241
    Vào xem hậu quả, khá là ...

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  4. quecui200x

    quecui200x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Rồi vẫn đi thôi! Đói thì fải đi hết!
    Theo kinh nghiệm thì những đứa nào chửi nhiều nhất lại hay kêu chán và đói rock nhất!
    Bó tay!
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này