1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số hình ảnh về cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi X81RIFA, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta

    Nam Hà, 1968: Người làng huyện Thanh Liên đang chia tay những người lính trẻ trên đường đi ra mặt trận. Có anh tân binh mới không đủ điều kiện để sắm cho mình được một đôi giày.

    ps: Quê em đấy ;-)


    Vĩnh Phú, 4-9-1966: Hình ảnh chiếc máy bay ném bom F-105 bị bắn rới trên vùng châu thổ sông Hồng. Chạy ra bắt phi công khi máy bay đang rơi là một hình ảnh rất hiếm trong những bức ảnh tương tự được chụp.


    Được x81rifa sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 18/03/2003

    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 22/03/2003

    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 22/03/2003
  2. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nam Hà 9-1972: Nhà báo Việt Nam đang phỏng vấn người dân bị thương trong vụ Mỹ thả bom tại bệnh viện Thống Nhất. Những hình ảnh này đã diẽn tả sự ảnh hưởng đối với người dân khi bị chiến dịnh thả bom.
    Bản đồ chiến dịch đường mòn Hồ CHí Minh
    There's No Place Like Home.

    Được x81rifa sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 18/03/2003
  3. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 1954: Đoàn quân chiến thắng ********* tiến vào Hà Nội sau khi chấm dứt chiến tranh với Pháp sau hiệp định Geneva. Với nhiều chiến sỹ Việt Nam, đây là lần đầu tiên họ trở về thủ đô từ khi giao tranh với Pháp 9 năm về trước trong thời gian các chiến sĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu dấu tạm rút lui khỏi miền quê.
    Gần Dong Khe, 1950: Được sự giúp đỡ của cố vấn Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đang quan sát một trận đánh giữa ********* với Pháp từ trên dỉnh núi theo đường biên giới Việt-Trung.
    There's No Place Like Home.

    Được hoa thuong thich du thu sửa vào 18:34 ngày 18/03/2003
  4. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 10-11-1945: Brig. Gen. Philip E. Gallagher tới Hà Nội để giúp đỡ chấp thuận việc đầu hàng của quân đội Nhật, nước đã chiếm đóng Việt Nam trong Đại Chiến Thế Giới lần thứ 2. Đứng cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là Gallagher và hoàng đế Bảo Đại (bên trái). Trong thời gian chiến tranh đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những mối quan hệ tốt với Mỹ và hy vọng sẽ được sự hậu thuẫn từ Mỹ trong việc Việt Nam giành độc lập.
    Họp bí mật, 1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bàn với những người chỉ huy quân sự phương pháp tấn công Pháp trong trận Điện Biên Phủ. Bốn người trụ cột có trong cuộc họp hôm đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Trinh và tướng Võ Nguyên Giáp, người đã làm tổng tư lệnh ********* làm lên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
    There's No Place Like Home.

    Được hoa thuong thich du thu sửa vào 18:38 ngày 18/03/2003
    Được x81rifa sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 18/03/2003
  5. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 1960: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại viết thư biểu dương đến các chiến sĩ anh dũng. Bác Hồ đã nguyện bỏ Cung Điện để trở về sống trong ngôi nhà sàn đơn giản gần đó. Người chụp bức hình này nói rằng Hồ Chí Minh không bao giờ sơ tán khỏi ngôi nhà sàn của mình
    Hải Phòng, 8-1955: Một người chỉ huy ********* và người cùng cấp vị của Pháp đang bàn kế hoạch để quân đội Pháp rút khỏi Việt Nam khi cuộc chiến đã ngả ngũ. Pháp cai trị Việt Nam từ 1859 và kết thúc với một kết cục đẫm máu. Hơn 35 ngàn quân Pháp đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến và phía Việt Nam số thương vong còn cao hơn thế.
    There's No Place Like Home.

    Được x81rifa sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 18/03/2003
    Được hoa thuong thich du thu sửa vào 18:43 ngày 18/03/2003
  6. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương, 1967: Lực lượng dân quân nữ đang canh phòng tại cầu Lai Vu ở Quốc lộ số 5. Lực lượng dân quân gồm cả nam lẫn nữ của quân đội tình nguyện đóng một vai trò quan trọng tại miền Bắc, họ là những người hầu như bắt giữ những lính phi công bị bắn hạ.
    Hình ảnh Việt Nam, 1967: Câu chuyện người phi công Mỹ bị bắn hạ. Người phi công bị thương đang được một dân quân nữ chăm sóc.
    ps: câu nói của HCT: "không có người Mỹ xấu, mà chỉ có tổng thống Mỹ..." :-)
    There's No Place Like Home.
  7. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 1972: Xe tải quân sự đỗ tại đường Trần Hưng Đạo có liên quan đến sự an toàn cho đại sứ quán Pháp. Một thời gian không lâu sau đó Mỹ đã đánh bom "nhầm" vào những xe tải quân sự này.
    Hà Nội, 7-1971: Tám sinh viên của nhóm 109 mừng rỡ khi nhận được giấy trúng tuyển quân sự - một sự phản ửng rất khác xa so với lính quân dịnh của Mỹ.
    ps: không biết trong số này, còn bác nào sống sót được đến ngày nay không?
    There's No Place Like Home.

    Được x81rifa sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 18/03/2003
  8. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hòa Bình, 1974: Những người lính hành quân cùng với trẻ làng. Mỗi năm một lần những người lính có thể ở trong làng 3 tháng để được hồi phục lại sức khoẻ.
    ps: cậu bé kia còn có một chân, không có nạng thì đi bằng kiểu gì ta?
    Thanh Trì, 9-1965 Sử dụng mục tiêu máy bay giả để tập bắn quân sự. Mặc dù đã bị bỏ từ WW2 vì súng trường không hợp thời, người Việt Nam vẫn có thể sử dụng chúng để bắn hạ máy bay Mỹ. Nhóm lực lượng dân quân này là đoàn số 6 của xã Mỹ Yên, sau 3 năm nhóm này đã nhận được danh hiệu dân quân xuất sắc.
    ps: không có việc gì khó, chỉ sợ B-52 không nhiều... :-D
    There's No Place Like Home.

    Được x81rifa sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 18/03/2003
  9. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Hà Tây, 1970:
    Dân làng đang chẩn bị bẫy bằng tre tại xóm Hoa Xa.
    Nam Hà, 9-1972: Lương Toàn, 84, đi qua đống gạch đổ nát sau khi Mỹ bỏ bom ở Thống Nhất. Ông Lương đã may mắn sống sót trong vụ thả bom ở Thanh Hoá trước kia. Quốc lộ số một chạy qua thành phố này là một trong những địa điểm thả bom của Mỹ.
    There's No Place Like Home.

    Được x81rifa sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 18/03/2003
  10. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hóa, 1973 Kỹ sư đang bàn kế hoạch sửa cầu Hàm Rồng.
    Hải Phòng, 11-19-1967 Lý Hiền Nghĩa, 26, đang được một nữ dân quân vội vã đưa vào bệnh viện sau khi bị trúng thương bởi bom của Mỹ.
    Ngoại thành Hà Nội, 6-1972 Lực lượng dân quân đang phân loại những mảnh vụn của chiếc máy bay. Người thợ ảnh đã nói rằng mày bay này đã bị bắn hạ bởi một tay súng nhỏ.
    Được x81rifa sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 19/03/2003

Chia sẻ trang này