1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số hình ảnh về lính khố Xanh-khố Đỏ, Mời các Bác xem qua

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dungsamtien, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Một số hình ảnh về lính khố Xanh-khố Đỏ, Mời các Bác xem qua

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    .....................................................................
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 05/08/2008
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    ơ lần đầu tiên mới biết tụi Pháp nó lập đội kỵ binh An Nam đấy, hình như nhà Nguyễn cũng không có kỵ binh!
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hình như toà nhà phía xa bên phải bức hình nay là phủ chủ tịch?
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ biết thì lính khố đỏ là quân cơ động, trực thuộc phủ toàn quyền, do sỹ quan Pháp trực tiếp chỉ huy. Lính khố xanh thuộc Nam triều, do nha kinh lược Bắc kỳ cai quản. Sau nha này bị bãi bỏ, nó chuyển giao cho tỉnh, phủ lo việc giữ gìn trị an. Chỉ có ở thành phố lớn mới có các thầy cảnh binh (pú lít) giữ gìn trật tự. Tuy nhiên tớ ko rõ quân phục bảo an binh thời CMT8 có giống như thế này không? Giả sử các cụ ta Duy tân kiến quốc như Minh Trị hay Xiêm La, biết đâu chúng ta đã là Đại Việt dân quốc, những anh lính khố đỏ này có thể cùng liên quân tám nước cướp phá thành Bắc Kinh hay diễu binh trong thành Phiên Ngung rồi .
  8. thichduthu293

    thichduthu293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Khố đỏ : lính người Việt trong quân đội Pháp, do sĩ quan Pháp chỉ huy.
    Khố vàng : lính canh gác hoàng triều.
    Khố xanh : cấp tỉnh.
    Khố lục : cấp phủ, huyện.
    Quân phục của bảo an binh thời CMT8 hình như là kaki vàng, calô, sơmi cộc tay, quần sóoc. Giống hệt quân phục của vệ quốc đoàn sau này (vì vệ quốc đoàn cũng lôi quân phục bảo an binh ra mặc).
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Nhiều khi các cụ đi lính cho Tây cũng do cực chẳng đã thôi. Các bác cứ nghĩ xem, thằng Tây nó đô hộ dân ta cả trăm năm, những người nông dân không có ruộng đất, hoặc bị bọn cường hào chèn ép, không đủ tiền sưu thuế, vợ con đói khát nheo nhóc, dân ngụ cư thì càng bị bắt nạt vì thế người ta chọn giải pháp đi lính tập hoặc làm phu cao su. Đi lính thì khá hơn, được nuôi ăn, có lương nuôi vợ con, khi về làng có tí chức sắc "binh, bếp, cai, quản..v.v." đỡ bị bắt nạt, ra đình được ngồi chiếu trên, không phải đi phu. Chính vì thế nhiều cụ phải chọn con đường đi lính mặc dù rất khổ nhục. Trong cuốn "Chuyện cũ Hà Nội", cụ Tô Hoài kể chuyện đội lính kèn An Nam đi tập kèn, cứ mỗi buổi xếp hàng ngang để thằng đội Tây và thằng cai đi tát thật lực cho mỗi người vài cái vào mặt để dãn cơ má dễ thổi kèn hơn. Trong thế chiến 1 và 2, cũng rất nhiều lính An Nam bị đẩy đi chiến trường châu Âu "làm bia đỡ đạn", làm lính xung kích cùng đám Ma-rốc xông lên trước tiên đánh chiếm chiến hào rồi lính chính quốc mới từ từ tiến sau. Còn cái chuyện chống lại đồng bào mình thì không tránh được, lúc nào chả có người này kẻ kia, có kẻ chống đồng bào thì cũng có người giúp đỡ du kích vậy thôi. Mạn phép copy cái ảnh của các bác đã post trước đưa lên làm minh hoạ, lính An Nam trong Thế chiến 1.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này