1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số hoạt động tình nguyện, mời các cún tham gia

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Tinhnguyen08, 21/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Một số hoạt động tình nguyện, mời các cún tham gia

    Một số hoạt động thiện nguyện đang diễn ra ở Hà Nội, các bác quan tâm, xin mời tham gia ạ
    - Thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các viện ở Hà Nội và các vùng lân cận, Hải Phòng,...
    - Vui chơi với các bệnh nhi hàng tuần, hàng tháng tại một số viện: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung Ương...
    - Giúp đỡ một số các bệnh nhân trong sinh hoạt hàng ngày khi không có người thân bên cạnh..
    -Nâu và Phát cháo miễn phí cho bệnh nhân,
    - Hỗ trợ bữa ăn cho các học sinh đang học tập tại các trường vùng sâu vùng xa, những vùng hay thiên tai?
    - Kêu gọi quần áo, đồ dùng cũ, lương thực thực phẩm, sách vở đồ dùng học tập cho các đồng bào vùng cao, miền núi có điều kiện sống thấp không đủ ăn, đủ mặc điển hình như: Hà Giang, Lai Châu?
    Thăm hỏi, tặng quà, tổ chức vui chơi với trẻ em tại Trung Tâm bảo trợ xã hội Thụy An, Ba Vì Hà Tây.
    Các bác quan tâm xin liên hệ:
    Hoàng Hà, 0974.93.1914
    YM: hotro_nguoingheo@yahoo.com
    hoanghatay2000@yahoo.com
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình "Quản Bạ cùng chia sẻ"- mạng lưới "Ấm áp tình thương" khởi hành từ Hà Nội vào 13/8/2008 rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý vị để ủng hộ 466/766 hộ nghèo nhất tại xã Cán Tỷ, mỗi hộ 1 chiếc chăn 38.000 VND, tương ứng tổng số tiền 18 triệu VND. Hy vọng tấm lòng của quý vị sẽ giúp dồng bào ấm áp hơn trong cái lạnh của vùng cao sắp đến. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy vào: http://blog.360.yahoo.com/blog-8PczLrMyeqlubH0ghH1GN6c-?cq=1&p=673. Nguyễn Loan :0978.056.717 - YM: loanntmaxan ; Hải Yến: 098.365.68.79 - YM: oceansalangane Xin quý vị gửi cho những người quan tâm, xin cảm ơn!
  3. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Là con người, sinh ra trên đời ai lại chẳng muốn mình thật xinh, thật đẹp. Nhiều lúc bạn trách ông trời sao nhiều người đẹp thế mà mình xấu quá đi, sao chân cô ấy dài thế, còn chân mình ngắn tũn à. Đời bất công thật đấy.
    Thế mà có những đứa trẻ chẳng dám mơ mình xinh đẹp, chỉ mơ ước mình có được một bàn tay 5 ngón bình thường thôi, để có thể viết được tên của chính mình.
    Như cô bé này...
    [​IMG]
    Như bàn tay này...
    [​IMG]
    Và có những đôi chân như thế này...
    [​IMG]
    Có bao giờ bạn biết, mỗi sáng mở mắt tỉnh dạy, điều hạnh phúc va may mắn đầu tiên mà bạn có chính là được nhìn thấy cuộc sống của chính mình.
    Vậy mà có những đôi mắt suốt đời chỉ chìm trong bóng tối...
    Làm cha, làm mẹ ai chẳng muốn con cái mình thật thông minh, tài giỏi, mai này sẽ thành đạt, giàu có. Nhưng cũng có những người chỉ cần con mình có một chút trí khôn, một chút nhận thức, đủ để nhận biết kia là cha, đây là mẹ.
    Bạn có tin nổi ko, có đến khoảng 80 triệu lít chất độc da cam đc rải trực tiếp xuống VN và 45 triệu lít rải xuống biên giới Việt-Campuchia.
    Chiến tranh đã kết thúc lâu rồi, và thế hệ của chúng mình chỉ còn biết đến 2 từ " chiến tranh " qua sách báo, phim ảnh... Bạn được học đc dạy rằng cha anh ta đã hi sinh sương máu, tuổi xuân vì hoà bình tự do, của đất nước, vì vì chính những hạnh phúc đầy đủ hôm nay ta đang từng ngày từng giờ hưởng thụ.
    Vậy bạn có biết, họ ko chỉ hi sinh bản thân mình, mà còn hi sinh cả những thế hệ sau đó của mình vì cái gọi là " hoà bình " mà có những người ko bao giờ đc tận hưởng.
    Bạn có thể bỏ ra vài chai vài củ cho những cuộc vui trác táng của mình, hay đơn giản vài lít để mua cái áo, cái quần model mà bạn thích.
    Vậy bạn có biết, có những đứa trẻ phải "đứng" ngoài đường như thế này cả ngày cũng chỉ đủ tiền bằng bạn ăn một bữa sáng.
    Thử nhìn xem người bà này đang cố gắng cho cháu mình ăn. Bát cơm em có gì đâu...chẳng một miếng thịt, vậy mà ngày hôm qua mình vừa bảo mẹ rằng " hôm nào cũng ăn thịt chán lắm rồi " :(
    [​IMG]
    Niềm vui của em bé nhỏ lắm, mơ ước của em tầm thường lắm... Nụ cười này có thể là vì em đang vui, hoặc cũng có thể chỉ là một nụ cười vô thức...
    Là con người, lại cùng giống nòi cha ông, mình biết chẳng ai ko đau lòng khi nhìn những tấm ảnh này. Và các bạn thật sự muốn chia sẻ và giúp đỡ cho những mảnh đời bé nhỏ, bất hạnh này, đúng ko?
    Bạn hãy cùng chúng tôi đến thăm những em bé này nếu bạn có thời gian và thật sự muốn đi nhé.
    Thời gian và địa điểm : 8h sáng Chủ nhật, ngày 24/8/2008. Tập trung tại nhà hát lớn để cùng xuất phát đến thăm làng trẻ em chất độc da cam tại Cầu Diễn.
    Hoặc bạn có thể quyên góp tiền, quần áo, sách vở, đồ chơi vv.... cho chúng tôi. Theo 3 cách
    1. Trực tiếp mang đến nhà hát lớn vào ngày CN và cùng tham gia buổi tình nguyện hôm đó
    2. Mang đến trụ sở sàn nhạc Tầng 22, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu.
    3. Nếu bạn ko thể mang đồ quyên góp tới các địa chỉ trên, thì hãy cho tôi địa chỉ của bạn. Chúng tôi sẽ đến tận nhà nhận đồ giúp các bạn. Chi tiết bạn có thể liên lạc sdt : 0988908932
    Trung thu, tết thiếu nhi sắp đến rồi. Một việc làm rất nhỏ của bạn thôi cũng đủ mang đến niềm vui cho những đứa trẻ bất hạnh kia nhiều lắm. Còn chờ gì nữa, hãy gọi điện cho chúng tôi, bất cứ khi nào chúng tôi cũng luôn sẵn sàng đón nhận những tấm lòng nhân ái của các bạn.
    Đừng để những nụ cười thơ ngây này chỉ là vô thức. Và đừng để chữ thiện chỉ nằm trong tâm.
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    tiếc quá, hôm nay em mới đọc bài, em cũng muốn tham ja, các bác có chương trình gì, thì post bài sớm một chút, để những người thực sự muốn tham ja như em có cơ hội được không ạ?
    Có lịch sinh hoạt, mong bác pm cho em theo Y!M : patituchi86
    Cám ơn các bác.

Chia sẻ trang này