1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT SỐ SƯU TẦM MỚI ( mời bà con tham khảo )

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi vuathuoclao, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    MỘT SỐ SƯU TẦM MỚI ( mời bà con tham khảo )

    he'he'
    Đây là 1 số biểu tượng vui khi chat, mong mọi người vui vẻ hơn khi có cái này để chat với nhau.
    :@) pig
    3:-O 3:-O cow
    :(|) monkey
    ~:> chicken
    @};- rose
    %%- good luck
    **== flag
    (~~) pumpkin
    ~o) coffee
    *-:) idea
    8-x skull
    =:) alien 1
    >-) alien 2
    :-L frustrated
    <):) cowboy
    [-o< praying
    @-) hypnotized
    $-) money eyes
    :-" whistling
    :^o liar liar
    b-( beat up
    :)>- peace
    [-X shame on you
    :D/ dancing
    >:D< hugs







    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  2. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    {r24)]he'he'
    Một số mẩu chuyện hay , mời bà con nghiền ngẫm : THật 100%
    Bộ đội *****
    Có một anh bộ đội mang tên Nguyẽn Thầm Kín là con 1 trong gia đình . Trong đọt tập huấn tại lò luyện cộng sản Yên Tử để gọi vào miền NAm chiến đấu bỗng dưng lại trở nên Hâm Hâm, ngây ngô., rất thích tỏ ra khác người. Tập luyện thì anh em người ta phải vác súng đạn, đi bộ , lội suối băng rừng. Ăn thì thiếu thốn đủ thứ, gặp được bụi chuối thì mừng như vớ được vàng, pahỉ đào củ chuối lên, ăn dè vài ngày > có hôm gặp cây Sung, nh em phải đóng trại tại đó để ăn hết xung mới đi tiếp. Đằng này, anh Thầm kín lại chỉ vác có 1cái ba lô rỗng tuếch và mỗi cái xẻng con cho gióng vác súng để hành quân, ăn thì toàn được anh em thương tình cho ăn ngon, ăn no. Có hôm hết gạo, anhTthầm Kín cứ kêu đói,mà địch thì đang ở vòng ngoài, làm sao đi lấy gạo được. ANh em trong binh đoàn lại phải lần mò ra suối bắt cá, nướng lên cho anh Thầm kín ăn cho có chất, cho đỡ ngố. mà anh THàm kín này chẳng bao giờ ngủ trưa cả,cứ lang thaéng, mà được cái hát những bài xuyên tạc lại hay, nên mỗi khi có tổ chức văng nghệ văn gừng, anh em lại đưa anh Thầm kín lên hát, lại còn có điệu cười méo mồm thưòng trực trên môi nữa chứ. Rồi sau thời gian tập huấn, cả đơn vị lên tàu từ HP vào Nam chiến đấu, và qua PHú Thái sẽ có thông báo về việc những ai ở lại , những ai đi tiếp. Anh em trong quân đoàn nghe thế ai cũng gửi anh Thầm Kín thư tay, nhờ anh Thầm kín gửi về nhà hộ vì đinh ninh rằng , cả quân đoàn này chắc chỉ có anh là người được ở lại . Không ngờ khi ban Chỉ Huy đọc danh sách lên thì chẳng có ai được ở lại cả, vả lại anh Thầm kín còn được tuyên dương là "diễn viên kịch" xuốt sắc . Sau này anh Thầm kín chiến đấu rất dũng cảm và có hiều công lao vì cảm thấy xấu hổ với anh em, đồng đội. Sau này anh về quê Vĩnh bảo, hehe,cùng quê của mình, lấy vợ và có 2 cháu xinh đẹp, khôn ngoan.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của em đâu rồi anh Admin ơi,sao lại phải chờ xem xét mới được đăng lên ạ.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có Admin ở đây?
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    lạ thật!! hong hỉu gì cả!!!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Các bác nói tiếng Lào à?
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Ủa cái chủ đề này nói về cái gì thế.Em đọc không hiểu gì cả
    người ta chỉ có thể quyến rũ được người phụ nữ bằng sự dối trá.Nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thành
  8. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    Mình mới sư tầm được một câu chuyện hay, có thật về một anh bộ đội có tên là Nguyễn Thầm Kín, nhưng chắc là Admin nghĩ là có dinh dáng gì đó đến CTrị, nên giữ lại để xem xét đó mà.
    Thôi, bà con ơi, có gì sưu tầm được hay hay, post vào đây cho mọi người thưởng thức chung với nhé.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Đi sưu tầm là phải mất thời gian.Hic.Mà thời gian đối với em bây giờ thì rất quý.hihihi.Thông cảm nha,để năm sau khi nào em thi đỗ hàng hải đã
    người ta chỉ có thể quyến rũ được người phụ nữ bằng sự dối trá.Nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thành
  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    Về chế độ kiểm duyệt tự động của TTVNOL
    Như thông báo, TTVNOL hiện đang áp dụng chế độ kiểm duyệt tự động, nghĩa là những bài viết có chứa những từ được xem là "nhạy cảm" (được hiểu là những từ thường "có mặt" trong những bài viết có nội dung xấu) sẽ tự động được dừng lại, không hiển thị lên diễn đàn (mặc dù bài viết có thể có nội dung rất "lành mạnh"), thay vào đó là dòng chữ "Bài viết này hiện đang được xem xét".
    Điều này nhằm hỗ trợ các mod không có thời gian online nhiều, đảm bảo an toàn cho diễn đàn. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế như việc thành viên phải "chờ" cho đến khi có một Mod online xử lý thì bài viết kia mới có thể hiện ra bình thường được. Vì vậy, nếu có thể, các bạn hãy cố gắng online thường xuyên, có thể chỉ trong 1 khảong thời gian ngắn, để việc xử lý bài viết không bị ách tắc nhiều, đồng thời nên giải thích cặn kẽ với thành viên để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.
    Về mặt xử lý, khi có một bài viết trong box bị "giữ lại", một than phiền sẽ được gửi đến các mod của box. Để xử lý bài viết, các bạn hãy nhấn vào nút "Xem bài" (trong phần Xử lý than phiền, lưu ý là không nhấn nút "sửa bài"). Nếu bài viết là thực sự vi phạm, các bạn có thể xử lý (xoá, sửa... ) hoặc nếu không vi phạm thì để nguyên. Sau đó, các bạn click vào phần "Xử lý user" bên cạnh bài viết, bỏ dấu check phần "Bài có nội dung xấu" để cho bài viết có thể hiện ra bình thường (nếu không uncheck phần này thì nội dung bài sẽ không hiện ra được).
    Lưu ý: Những điều trên chỉ có tác dụng đối với những bài viết của thành viên, và không có tác dụng đối với những bài do các Mod viết, có nghĩa là nếu bài của mình "lỡ" bị "dừng lại" thì các bạn chỉ còn cách xoá nó đi và viết lại (nhưng cũnh khó tránh khỏi, tốt nhất là nên đăng ký một nick khác chuyên để viết bài)
    ---------------------------------------------------

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT

Chia sẻ trang này