1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số tác giả văn học hiện đại Việt Nam

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoisaigon2005, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bác TOÀN LÝ ơi! bác nóng quá chả chịu nhìn rõ gì cả,em viết là VÀO NHỮNG NĂM 50,có nghĩa bao gồm tất cả từ 50_60.Về NVGP em cũng chưa nói họ sẽ có những tác phẩm đặc sắc,mà em chỉ muốn nói họ sẽ còn viết được nhiều hơn . Còn họ lúc bị tội thì hình phạt thế nào ,không biết anh em mình có bàn luận được ở đây không? nhưng họ được xin lỗi ngầm như bác nói thì e ngại cho họ quá.Mà em cũng không ca ngợi những tác phẩm họ viết,cái mà em để ý là tư tưỏng của họ thôi,một tư tưởng như muốn khai thoát nền văn học đang bị một ý chí nào đấy hướng theo ý của mình không cho chảy tự do
    Còn TRẦN ĐĂNG KHOA ư một con người có tướng mạo ,đôi mắt của kẻ tiểu nhân,bảo vệ mầu cờ sắc áo ,cái loại CHÂN DUNG VÀ ĐỐI THOẠI xét theo nền văn học chân chính chỉ là những cái rẻ tiền ,đánh vào sự tò mò,làm quái gì có giá trị văn học nào ở đây,y hệt cái chuyện phiếm mà người ta bàn trong quán cà phê của giớ văn nghệ sĩ,bới móc châm biếm,.riêng loại này em khinh bỉ không kém gì bọn văn sĩ hải ngoại.
    Em đã trả lời hai phần của bác,và trong phần nào em cũng bộc lộ cái nhìn của cá nhân mình rõ ràng.
    LỊCH SỬ không nói đến chữ nếu ư? thế mà câu nếu này đang được người ta sử dụng khi có ai đó hoài nghi về một......nếu không có ...lãnh đạo liệu ........độc lập ,tự do ,hạnh phúc như hôm nay.
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 13/11/2002
  2. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có người đã nói vui rằng nếu anh khoa mất ngay trong những ngày kháng chiến chống Mỹ thì sẽ có hàng loạt ngôi trường mang tên anh. Còn bây giờ, ai gọi anh ta là nhà thơ thì ngang với một câu chửi còn gì. Em đọc cái Chân Rung Đối Thoại mà lộn cả tiết lên. Kể ra độc giả của mình cũng nông nổi một cách đáng iu thật!
    Bác La trung o nên xoáy vào ngoại hình của anh í mà chê. Còn lại thì em đều tán thành bác!Thực ra bản thân Khoa khi viết cái đấy đã cố tình úp mở - nước đôi để gây ầm ĩ rồi. Hôm nọ có hân hạnh được bác ta đến cơ quan em buôn chuyện, bác ta kể :CD&DT tập 2-3 chỉ có 3 chân dung thôi: 1 là Phan Thị Vang Anh2- Lưu Sơn Minh. Nhân vật thứ 3 thì hơi đặc biệt- nghe đâu là 1 cô pv báo nhân dân
    tý nữa quên- vote cho bac La 4 sao. Bác mà o có mấy câu về ngoại hình anh khoa thì em vote 5 sao rồi!
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...

Chia sẻ trang này