1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số thông tin về cuộc sống, du học Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    trường MEI cũng là nối tiếng phết.. xếp hạng thì chịu .. Nga cũng như VN , trường nào cũng Tin học .. hè hè... thậm chí trưòng Công Đoàn cũng tin học...Kinh tế cũng tin học .. khiếp đảm...
    Thông tin ở MEI mình không biết rõ , nhưng có quen một bác Aspirant bác ấy bảo ở đó tệ nạn Học Bằng Money nhiều lắm... thành Hệ thống rùi... thầy giáo chỉ thích money thui.. sorry những ai ở MEI nha.. đây là tớ thấy một người bảo thế . chứ thực hư thì tớ không biết ~

    /******************************************/
    Cây đa thằng Cuội đến ngồi
    Riêng ta trống trải giữa trời bơ vơ !
    /******************************************/
  2. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Trường May là một trường khá nổi tiếng ở Nga này đấy, còn xếp hạn cũng nằm trong top 5 các trường kĩ thuật ở Nga đấy, yên tâm đi. Bác Nguyễn Mạnh Cầm nhà ta trước kia cũng học ở trường này đấy. Anh em có biết không, bác Khuê phụ trách học bổng của anh em sinh viên cũng tốt nghiệp trường này ra đấy.
    Nếu bạn muốn sang đó học Tin thì ổn đấy, không phải lo ngại trình độ dạy và học của thầy trò trường này đâu. Hiện nay số sinh viên VN ở trường này lên hơn 100 người rồi đấy.


    HỌC Ở ĐÂU CŨNG PHẢI CÀY MỆT CẢ NGƯỜI ĐẤY!HAAAA
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    cũng phải kể thêm mấy người đáng nể trong giới trẻ nữa... chị Thu Uyên , chị Tạ Bích Loan hình như đều từ đó ra... tớ nói thật là tớ không tin vào cái sự học của các bác thời xưa nó ra sao ..( thời đó XHCN mà ) , nhưng tớ thấy chị Thu Uyên và Tạ Bích Loan là hai người thực , việc thực , 2 tấm gương rất đáng để học tập.. các chị ấy là những con người trẻ , có tài thực sự , khả năng ngoại ngữ tuyệt vời... năng động...và nhiều thứ nữa... hic hic... tạm thời tớ phục mỗi hai chị đó thôi.. còn các *****i xưa tớ chả tin lắm...... đành rằng có ngưòi cũng giỏi thật.. nhưng mọi năm linh tinh bỏ xừ , toàn con em cháu cha.... sang đây toàn chơi , cuối kỳ vẫn có điểm.... về VN thì đương nhiên các bác ý được làm to... vì chả có ai đi du học Úc , Mỹ , Pháp thời bấy giờ mà... còn vì sao nữa thì " nhạy cảm"... chả dám nói .. hic hic hic .. TinHọc ỏ năng lượng cũng được phết ,... còn xếp hạng thì tớ lại càng chẳng tin.. Rùa hết... rùa `````````````... mặc dù tớ cũng ở một trường có " hạng".. nhưng tớ chả tin cho lắm( vì ai mà chả khen trường mình là OK ).... cái hạng cũng vứt đi... bây giờ 80% là tớ tự học , chả theo chương trình của trường... vì tớ thấy nó cổ lỗ sĩ... thiếu đổi mới... và nhiều vấn đề nữa...mà tớ nghĩ là không thích hợp với ngừoi như tớ , cho nên tớ đành chọn con đường tự học.... chứ cứ nhìn vào cái chương trình ở trường thì chả hiểu ra trường có xin được việc không nữa....Tớ dốt cho nên đành làm liều vậy :-)

    /******************************************/
    Cây đa thằng Cuội đến ngồi
    Riêng ta trống trải giữa trời bơ vơ !
    /******************************************/
  4. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em định hỏi trường MEI à . Trường đấy là 1 trong những trường Kỹ Thuật hàng đầu ở Mockba đấy , học khó lắm . Nhưng ko phải là ko học được đâu vì ở trường MEI thì SV VN rất nổi tiếng cơ mà chơi bời khủng khiếp va rất là ăn chơi nữa đấy . SV trường MEI đã từng đánh đầu trọc cơ mà ..ghê chưa ....
    Học tập thì rất tốt các bạn ạ vì đây là trường Kỹ Thuật mà .
    Nhưng KTX thì ko có NET đâu hơi khó khăn 1 chút , nhưng vẫn có thể sư dụng Net ở trường mà với giá 14p cho 1h thôi nhưng mà xếp hàng khoảng 2h mới có máy sử dụng đấy nhé .
    Trường này nằm ở Metro Aviamotornaia .
    Nói chung trường MEI là nổi tiếng va có bằng cấp quốc tế đấy .

    Я 'С.""А "УoАЮ z Т.'.

    Sáng tháng 5 trời trong xanh quá .
    Bốn phương tụ về Ba Đình
  5. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    gangstớp viết
    cũng phải kể thêm mấy người đáng nể trong giới trẻ nữa... chị Thu Uyên , chị Tạ Bích Loan hình như đều từ đó ra... tớ nói thật là tớ không tin vào cái sự học của các bác thời xưa nó ra sao ..( thời đó XHCN mà ) , nhưng tớ thấy chị Thu Uyên và Tạ Bích Loan là hai người thực , việc thực , 2 tấm gương rất đáng để học tập.. các chị ấy là những con người trẻ , có tài thực sự , khả năng ngoại ngữ tuyệt vời... năng động...và nhiều thứ nữa... hic hic... tạm thời tớ phục mỗi hai chị đó thôi.. còn các *****i xưa tớ chả tin lắm...... đành rằng có ngưòi cũng giỏi thật.. nhưng mọi năm linh tinh bỏ xừ , toàn con em cháu cha.... sang đây toàn chơi , cuối kỳ vẫn có điểm.... về VN thì đương nhiên các bác ý được làm to... vì chả có ai đi du học Úc , Mỹ , Pháp thời bấy giờ mà... còn vì sao nữa thì " nhạy cảm"... chả dám nói .. hic hic hic .. TinHọc ỏ năng lượng cũng được phết ,... còn xếp hạng thì tớ lại càng chẳng tin.. Rùa hết... rùa `````````````... mặc dù tớ cũng ở một trường có " hạng".. nhưng tớ chả tin cho lắm( vì ai mà chả khen trường mình là OK ).... cái hạng cũng vứt đi... bây giờ 80% là tớ tự học , chả theo chương trình của trường... vì tớ thấy nó cổ lỗ sĩ... thiếu đổi mới... và nhiều vấn đề nữa...mà tớ nghĩ là không thích hợp với ngừoi như tớ , cho nên tớ đành chọn con đường tự học.... chứ cứ nhìn vào cái chương trình ở trường thì chả hiểu ra trường có xin được việc không nữa....Tớ dốt cho nên đành làm liều vậy :-)
    mình thì không dám ý kiến chuyện các bác đâu, thì cái thời nào cũng thế mà. Nhưng không nên bác bỏ hết công của họ đâu. Còn các chị mà bạn nói tới mình cũng phục lắm đấy. Mà sao trong lời lẽ cua ban thấy co gì hơi cú đấy, hiii, mình xin lỗi chứ không nên thế, tự học như bạn là hay lắm nhưng không nên phủ nhận những cái hay của họ nhé!hiiiibạn hơi bị kiêu đấy!!
    học ở đâu cũng phải cày mệt người đấy
  6. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Tôi xin mạng phép được giới thiệu với mọi người về 'о?онеж và trường mình đang học, có gì thiếu thì anh em ý kiến nhé. Спасибо
    Thành phố có tên như vậy là vì ở đây có rất nhiều quạ (во?она), mà tụi quạ ở đây không giống như nhà mình đâu, hơi bị hiền đấy. Thành phố này cũng nhỏ thôi, nằm bên bờ sông 'о?онеж thơ mộng, sông này rộng hơn sông Нева ở Санк, đấy. Thành phố này cũng thuộc cổ rồi, hơi bị đẹp đấy. Người dân rất tốt (trừ bọn hylligan). Dưới này bạn có thể gặp những người rất yêu quí VN và đó cũng là điều làm cho anh em sinh viên rất phấn khởi và càng gắng bó hơn với thành phố.
    Ở tp này có trường TH '"У là trường lớn nhất cả về chất lượng đào tạo và qui mô. Học viện công nghệ và học viện xây dựng ở đây là những trường cấp bằng quốc tế nên. Ở những trường này có chừng 40 sinh viên VN mình đang theo học, о,ли?ник ở những trường này hơi bị hiếm đấy. Chất lượng thì ổn đấy, có tiền cũng chưa hẳn đạt 5 đâu bác găngxtớp ạ. Ở đây còn có học viện Y dược nữa, cũng to ra phết. Trường ĐH Dự bị ở thành phố này đứng thứ 2 toàn Nga về chất lượng đào tạo, hầu hết những sinh viên mình đều học dự bị ở đây cả. Giáo viên tốt cực. hiii, nổ hơi bị nhiều rồi...
    Còn nhiều thứ hay nữa, trong đó con gái o 'о?онеж được đánh giá đẹp nhất nước Nga (và con gái VN cũng thế,hiiii, đây là nhân xét của anh em đến thăm tp, mình không ngoa đâu).
    Thôi nói tí thôi, nhiều quá anh em lại chửi.
    Ai thú vị thì tham gia bàn luận cho vui nhé và hãy viết giới thiệu về trường mình đang học đi để các em muốn qua học cũng không đến nỗi mù thông tin.

    HỌC HÀNH Ở ĐÂU CŨNG MỆT CẢ, ANH EM GHÉ CHỖ TUI TUI GIỚI THIỆU CHO NHÉ.
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Tớ không hề cay cú chút nào cả , mà tớ chỉ thực dùng mà thôi.. Tớ lại là người không thích Make up cho chính bản thân mình , Tớ không thích bôi sơn nọ , sơn kia lên ngôi nhà của mình trong khi nội thất bên trong vẫn chưa có... ở đây tớ xin have no idea về trường MEI nhé , vì tớ không biết gì về trường này cả.
    Nói thật là cái hay ho thì tớ chưa biết , nhưng tớ thấy nhiều cái bức xúc trong nền giáo dục này, khi tớ kêu la thì giáo viên trả lời là : Nước Nga nó thế đấy , cái gì cũng chậm. Tớ chỉ nói riêng chuyện ứng dụng CNTT ở trường tớ đã thấy chuối rồi , mặc dù computer xịn , internet OK , nhưng mà ứng dụng thì hạn chế vô cùng , cơ sở dữ liệu của trường trên Net thì không có gì cả... bây giờ là năm bao nhiêu rùi mà vẫn còn cái cảnh xếp hàng ở sа"ед?а để chép chép , lách lách mấy cái bài tập về nhà.... ( sao không cho lên Net nhỉ - khoảng 90% SV trường này xài NET ) , đi làm thí nghiệm thì ?o cưỡi ngựa xem hoa ?o... mỗi hôm đưa cho một quyênr oе,оди?еские , hết buổi lại thu về , ... blin ! Bố chúng nó cũng chả đọc kịp , phải đưa trước để người ta chuẩn bị từ nhà rồi đến đó chỉ việc làm thôi chứ , 04 tiếng ngồi lab ,-hết làm mô hình trên computer , rồi chuyển qua làm trên thiết bị thật.. nhưng túm lại chỉ là chống đối , sinh viên nháo nhác không hiểu chi hết.. ( lại là không cho tài liệu lên Net để tham khảo trước khi vào làm lab )...
    - nói chuyện học , chương trình thì cũ kỹ... năm bao nhiêu rùi mà học Computer graphics ,vẫn là mấy cái trò vẽ đường thẳng , thuật toán bressenham ( за?ем???) .. trong khi thế giới người ta là kỹ thuật Ray , Fractal , render....mà giảng bài cũng không bao giờ có đựoc cái presentation slide để show ( chuối ).. vẫn cặm cụi chép thuật toán lên bảng .
    - học môn Algorithm and Structure data .. hè hè.. cũng cho một tá bài tập về nhà lăn ra làm đấy.. nhưng mà Фигня hết.. những bài kiểu đó chả khôn hơn tẹo nào . Làm xong Giáo viên cũng không bao giờ đưa ra cái The most optimal algorithm ( What can student get from him??? ) , cái cần của SV là sau mỗi bài toán do họ tự giả ra.. họ phải được so sánh và hướng dẫn một best way to solve chứ...
    nói chung có một nghìn lẻ một cái để kêu ka.. tất nhiên tớ không có quyền nhận xét về sа?ес,во п?одавания và tớ cũng không phải là giỏi ( nếu giỏi thì chắc tớ đi Anh, đi Mỹ chứ chả sang Nga làm gì ).. nhưng tớ chỉ nhận xét và những cái củ chuối , mà lẽ ra người ta có thể cải thiện nó dễ dàng , nhưng ngừoi ta không thèm cải thiện..... Bảo Thủ !!!
    Vài ý kiến thế đã ,.... bạn nào thích tranh luận thì cho ý kiến... chiến đấu tiếp


    /******************************************/
    Cây đa thằng Cuội đến ngồi
    Riêng ta trống trải giữa trời bơ vơ !
    /******************************************/
  8. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    " nếu giỏi thì chắc tớ đi Anh, đi Mỹ chứ chả sang Nga làm gì"


    Xin lỗi gangstớp chứ đùng chê dân đi Nga nhé. Bạn nên nhớ nhà nước mình gửi qua đây toàn là những người đứng đầu của cac khoa nếu như không nói là các trường trong nước.
    Còn bàn về chuyện bảo thủ của Nga thi bạn nói đúng rồi đấy. Mình cũng thấy thế. Nhưng có điều hình như bạn cũng còn hơi cú thì phải!? Mình học cơ bản nên mình cảm thấy trình độ của giáo viên ở đây hơi đỉnh đấy. Mà khoa học cơ bản thì phải học từ gốc đến ngọn, vì thế đối với mình ở Nga vẫn xịn hơn nhà mình nhiều. hiiii
    Mình không biết trên chỗ bạn thế nào chứ dưới mình không chê đâu, internet miễn phí cho sinh viên mọi lúc, mở cửa từ 9hsáng đến 7giờ chiều, con thiết bị thí nghiêm thì ổn luôn đi. Chỉ có thể trình độ tiếng Nga hạn chế nên đọc mới không hết, còn không thì hỏi, thầy giáo hướng dẫn tận tình. Nói chung là ổn.Thư viện trường mình thì khỏi chê nhé, sách toán đủ kiểu, tha hồ mà đọc, minh khoái nhất cái này. Mình có thể mượn một số sách trong cả năm học, còn những sách quí thì trong vòng 2 tuần rồi lên gia hạn đọc tiếp. Các bạn thấy sướng không chứ...
    Thôi, mình chỉ có vài lời.
    HỌC ĐẠI HỌC LÀ HỌC TỰ HỌC
  9. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha .. kính thưa chú em là cái bọn giỏi hơn thì nó lượn đi Anh , Mỹ , Nhật hết trơn rồi... còn lại mới đến lượt Nga nhá.. cũng là giỏi , nhưng chả ăn nhằm gì thiên hạ đâu .... giỏi mấy cái tính toán trong nhà trường , cuối kỳ thi được 8,9,10 đieẻm rồi đi Nga chứ gì..... so với bọn đi Anh-Mỹ thì tầm thường lắm... hè hè.. ( tôi thuộc số những thằng dốt đó - TOEFL < 500 ) ( sang đất Nga thì 10 đứa có 08 đứa đơ đơ.. hè hè.... ngu người đi thật chứ... ở VN còn năng động , xông xáo hơn... )
    Tiếng Nga đây thì đuội rồi... (không bằng ngưòi Nga ) , còn thì đây vẫn tự hào mỗi khi đi nói chuyện với một nguời Nga là đưọc câu khen : Nói hay như người Nga .!.без ак?ен,а ! .. nhưng thôi , vẫn là đuội thôi ...
    Còn về sách vở hả.. ở đây sách mượn thoải mái luôn ( mượn về nhà ý ) còn mượn ở phòng đọc thì cũng mượn tài liệu của Microsoft thoải mái .
    Internet hả ... free cả ngày , cable đến tận đầu giường ...
    Nhưng có những điều củ chuối thì vẫn là củ chuối thôi,..... trường này thì không có tệ nạn học bằng money , nhưng còn nhiều trưòng khác thì quá VN , money và money... phát tởm ...!

    /******************************************/
    Cây đa thằng Cuội đến ngồi
    Riêng ta trống trải giữa trời bơ vơ !
    /******************************************/
  10. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi anh gangxỏtop
    Bài anh viết hay lắm, thằng em này phục lắm thay. Nhưng ông anh khiêm tốn quá đấy.
    Ông anh biết tự chửi mình là tốt đấy, chỉ có những thằng dốt nhà nước mình mới nhờ Nga chuối đào tạo thôi. Mà thằng em này cũng chẳng biết ông anh hiểu thế nào là người giỏi nữa (?), mong được tiếp kiến lắm. Cũng chẳng biết ông anh lấy đâu ra số liệu đẹp thế chứ : 10 thằng thì cũng 8 thằng đơ đơ(??). Hay quá đi mất, ông anh làm kì kiểm tra kiến thức nhanh thật đấy, thán phục, thán phục!! Nhiều thằng nó ngu thì nó vẫn ngu là chuyện bình thường thôi, có những thằng ở nhà xông xáo mà qua đây lại đù như cuội thì mới đáng trách. Không biết những người này ở trường ông anh có nhiều không vậy??Nếu có thì chả trách được ông anh.
    Đây cũng tự hào không kém ông anh đâu, người Nga họ cũng khen lắm, nhưng họ không khen mình nói hay như người Nga đâu, chỉ khen mình khiêm tốn thôi. Ở đây cũng chẳng kém ông anh đâu về dịch vụ net, cũng cả ngày đấy, mình chỉ nói chuyện trong trường thôi, trong ốp mình quên giới thiệu cho ông anh. Xin lỗi nhiều. Mà loáng thoáng thì mình cũng biết ông anh ở đâu rồi, mong ngày tái ngộ.
    Mình cũng cảm thấy hối tiếc cho ông anh vì phải bị đầy trong môi trường mà phải thấy những nhân vật như thế, cảm thông lắm. Phần mình đây vẫn tự hào lắm, mình được sống một nơi tuyệt vời với những người bạn đồng tình, cùng chí.
    Vài lời vậy thôi. Hẹn lần sau!!!

Chia sẻ trang này