1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số thủ đoạn trên chiến trường

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, thỉnh thoảng trên chợ miền núi lại có chuyện bắt thám báo giữa chợ, hồi đấy em còn bé, chả biết có phải thám báo không. Nhưng, rất hay có các chú lân la bắt chuyện kiểu như thế này:
    Pác(bác) ơi Pác có sang pên Trung cóoc không?, pên Trung cóoc có nhiều pin lài (đài) lắm, chói (chuối) cứ từng pòong (buồng) từng pòong, mắc cọoc cứ từng pao (bao) từng pao, vỏ chăn con công lẹp lắm, xe xí (xích) hộp cũng nhiều.
    Ấn tượng nhất là tất cả các cơ quan, trụ sở đều có dòng chữ to đùng: kiên quyết đẩy lùi âm mưu thâm độc của bọn bành trướng bá quyền XXX, hê hê, đến khoảng năm 90 mới thấy xóa
  2. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thu mua sừng hay móng Trâu thì chính em là người ở trên ấy cũng chỉ nghe thấy thôi, chưa được chứng kiến tận mắt, nhưng theo em là không có, chẳng có ai thịt con trâu đang cày để lấy sừng, móng bán cho Khựa cả đâu, người nông dân dưới đồng bằng ngày xưa quý con trâu như thế nào thì người dân tộc họ cũng quý như thế. Chuyện những viên thuốc trong ruột phích thì là có thật, nhưng chưa thấy có ai bị làm sao vì nó cả, em nghĩ nó chỉ là viên thuốc chống ẩm, bây giờ ứ còn nữa để chứng thực. Tùy ý các bác cứ suy luận thôi, em không nghĩ là những cái đầu ở Trung Nam Hải lại có những thủ đoạn thô thiển và dễ bị phát hiện như thế. Em không thích sự cực đoan, gì mình không ưa thì cái gì xấu mình cũng cứ đổ riệt cho nó. Em vẫn ấn tượng nhất với lọai xe đạp Phượng Hoàng (ngày trước)của Tung của,em chưa thấy bất cứ loại nào tốt và bền như thế, nhà em có một cái từ hồi ôngbà già cưới nhau (năm 1964) mà đến bây giờ nó vẫn hoàn hảo (kể cả nước sơn), chỉ phải thay lốp và xích líp còn mọi thứ vẫn còn nguyên bản....còn mũ cối tàu nữa, chắc cũng nhiều bác ở đây biết, em thấy không ổn khi chúng ta cứ suốt ngày chê bai nó đểu thế này, nó dỏm thế khác (cũng nên nhìn lại mình một tẹo)
  3. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xin bàn thêm về thủ đoạn lấn đất:
    1./ trồng cây: trồng rừng ở khu vực giáp ranh, đường biên chưa rõ ràng, cây mọc và (đương nhiên) sẽ phát tán hạt giống và lan ra =>mở rộng đất
    2./ Tại các đường biên có ranh giới là sông, suối: xây kè để nắn dòng chảy, hướng dòng nước sang phía bờ bên kia gây sạt lở (và bồi lấp sang bên mình), chiêu này cả Vịt và Béo cùng áp dụng ở Móng Cái - sau một thỏa thuận nào đó, cả hai đều dỡ bỏ các đoạn kè của mình.
    em nói thật, em vẫn cứ thấy buồn cười thế nào ý, nếu không phải là những vị trí chiến lược về quân sự hay khoáng sản - một tẹo đất lấy được bằng cách này thì để làm gì nhỉ?
  4. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Chắc là bác là người vui tính, thấy cái gì cũng buồn cười đấy thôi!
    Trước thì em cũng nghĩ như bác, đến khi nghe mấy chuyện về nắn dòng chảy trị thuỷ trong thuỷ lợi, sự biến dạng của các bờ sông do lở bồi, và quan sát thực tế một khúc sông, mà chỉ khoảng 10 năm thôi mà nó biến đổi kô nhận ra đc, thì em lại nghĩ khác rồi đấy bác ạ!
  5. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    thưa bác Hasinhat, hiệu quả của chiêu đó còn phụ thuộc rất nhiều vào lưu tốc, lưu lượng của dòng chảy, tuy nó có thể có tác dụng (mà ai cũng có thể thấy được)),
    Tuy nhiên, chiêu sau đây (mà em rất lo ngại, là hết sức nguy hiểm): Đó là lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thất học của đồng bào các dân tộc sống ở vùng ven biên giới, cùng với các chính sách về dân tộc không được thực thi một cách có hiệu quả. Cuộc sống của phần lớn đồng bào dân tộc ở các vùng này là rất nghèo khổ, họ bị bần cùng hóa trên chính đất đai tổ tiên của mình, tầng lớp lãnh đạo địa phương, tuy phần lớn là người dân tộc nhưng cũng bị Kinh hóa triệt để (có ý thức cũng như không ý thức được) Vậy thì chính quyền mang lại điều gì cho họ?, đất đai bị mất, văn hóa dân tộc bị lai căng, sự thật thà của họ bị lợi dụng, văn hóa của họ bị khinh rẻ (họ bị những kẻ chiếm đất gọi là mọi!!!). Như vậy, nếu như một kẻ nhìn ra được điều ấy thì, chỉ cần những kích động nhỏ về quyền lợi, về văn hóa hay tín ngưỡng, thì hậu quả là vô cùng lớn. Nếu các bác chính phủ mý lại ủy ban dân tộc miền núi mà vẫn còn ngồi ngáp ruồi thì, em nói thật, những vụ như kiểu Tây Nguyên sẽ còn xảy ra nhiều, mất đất, mất dân, và chắc chắn là mất ổn định....
    Sorry các MOD vì đây không phải chiến tranh,nhưng, theo em, nó là khởi đầu của chiến tranh..
  6. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    " Em vẫn ấn tượng nhất với lọai xe đạp Phượng Hoàng (ngày trước)của Tung của,em chưa thấy bất cứ loại nào tốt và bền như thế, nhà em có một cái từ hồi ôngbà già cưới nhau (năm 1964) mà đến bây giờ nó vẫn hoàn hảo (kể cả nước sơn), chỉ phải thay lốp và xích líp còn mọi thứ vẫn còn nguyên bản"
    Xe phượng hoàng, quần áo Tô Châu.... thực chất chỉ lên giá sau khi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc xấu đi thôi. Trước đó, nhất là trong thời chiến tranh chống Mỹ, xe Phượng Hoàng cũng được bán nhiều (vẫn là phân phối) như các loại xe Thống Nhất của Việt Nam minh. Hồi đó, những cái xe Thống Nhất loại I và loại II (các lô xe đầu tiên của Nhà máy Xe đạp Thống Nhất) còn có giá cao hơn xe Phượng Hoàng và Vĩnh Cửu nhiều. Còn những ai có biêt các loại xe Terro (không phải Pơ Giô đâu nhé) và cả cái Pơ Giô ngày xưa còn lại từ thời thuộc Pháp và cả những cái Favorite đầu tiên của Tiệp Khắc đó. Các cụ nhà mình toàn dùng những 3 - 4 chục năm cả.
    Còn ai không tin là trong những cái đèn pin, phích nước của Trung Quốc bán qua biên giới đều có những viên thuốc trắng, phải cậy nút phích, hay đít đèn pin để vứt những viên thuốc ấy đi không thì dễ thấy nhất là đèn pin kiểu gì cũng gỉ!
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Sông Hồng và sông Mekong mỗi năm tha của khựa cả tỷ m3 phù xa mầu mỡ về cho đồng bằng VN, và cả nghìn nghìn năm nay rồi... thì mọi người nói sao?
    Không biết bọn Khựa có cay vụ này không nhỉ?
  8. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời câu hỏi này và câu tiếp theo, tại sao nước Sông Hồng cạn quá trong mùa khô:
    Sông Hồng và sông Mekong mỗi năm tha của khựa cả tỷ m3 phù xa mầu mỡ về cho đồng bằng VN, và cả nghìn nghìn năm nay rồi... thì mọi người nói sao?
    Không biết bọn Khựa có cay vụ này không nhỉ?

    Hãy đọc đoạn này:
    The ecological health of the "roof" of Southwest China and Southeast Asia is rapidly deteriorating. At the same time a planned increase in the socioeconomic development of this
    region will bring new and vast construction of communication and transportation infrastructure along the Great Mekong Sub-region. New dams, roadways, railways, waterways, and airways
    are being constructed. Insufficient attention seems to have been given to the direct connection between the exploitation and sustainability points of view.

  9. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Cái này do tự nhiên mà bác. Anh nào ở cuối nguồn thì vùng châu thổ được hưởng cái lợi đó thôi. Làm sao nó phải cay. Cái này kô liên quan đến tiểu xảo trên chiến trường đc bác ạ
    Trong "Trường Sơn-đường HCM huyền thoại" của Đại tá, nguyên chính ủy Đ559 Nguyễn Việt Phương có miêu tả về việc phát hiện, vô hiệu hóa các thiết bị điện tử thuộc chương trình Igloo White (1 chương trình "hậu" Hàng rào điện tử McNamara, bắt đầu từ năm 1969), đôi khi dùng "tương kế, tựu kế" với chính các tbị đó.
    Mục đích: "ghìm địch ở trạng thái này (khi có hoạt động vận tải, máy ghi nhận chỉ điểm cho không quân đến đánh tức thời, chính xác), cho tiếp tục oanh tác ở vị trí cũ (đã bị lộ) kô cho mở rộng đánh phá nơi khác..."
    Hoặc chủ động tạo tín hiệu giả tại các khu vực lựa chọn sẵn(tiếng xe chạy, các đơn vị hành quân, trạm giao liên, kho tàng, bãi trú quân, xưởng cơ khí...) bằng các biện pháp thu cassette hay ...tè, ị, ... (như các bác đã kể ở trên), để không quân (B52)đánh phá, tạo tin tức tình báo giả như: "...tiểu đoàn vận tải 51 bị thiệt hại nặng..., lính sư 325 kêu cấp cứu..., các chỉ thị bổ xung quân..., các trạm giao liên, kho tàng, bãi trú quân, xưởng cơ khí bị phát hiện hoặc bị phá hủy..."
    Vậy bác có thấy ích lợi gì trong cái trò đánh lừa này kô ạ???
  10. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Em học Đại Học Thủy Lợi nè , lên Lào Cai , cửa khẩu , nhìn sông Nậm Thi vẫn thấy đập mỏ hàn < Loại tốt nhé > đc các thầy chỉ trỏ , giảng rất kỹ , bạn bên ấy tốt lắm , cứ cho dòng chủ lưu sang phá bên mình ..

Chia sẻ trang này