1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số thủ đoạn trên chiến trường

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đã chiến tranh mà còn lôi đạo đức vào.
  2. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Chuyện trên chiến trường Khe Sanh - Quảng Trị (khoảng 1968-1970):
    Biết rằng sau khi đối phương chiếm được một vị trí (cứ điểm hay điểm cao...) thì những chiến lợi phẩm là nhu yếu phẩm, thuốc men, thực phẩm...có ích nhiều cho đối phương nên bên "mất của" nghĩ ra 1 chiêu mới...
    Chả hiểu chiêu này cụ thể thế nào nhưng bên hay "nhặt được của" sau khi dính vài "chưởng" phải có chỉ thị đến từng anh lính: chỉ thu nhặt và dùng chiến lợi phẩm đang dùng dở, nếu thực phẩm (đồ hộp) còn nguyên thùng, nguyên đai thì cho ăn thủ pháo hoặc lựu đạn hết!
    Chuyện này 1 bác cựu binh kể vậy, kô biết có là chuyện phổ biến kô?
  3. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện các bác ngày trước đi bộ đội vào Nam thường dùng bao cao su làm túi... chống ẩm (để dựng trà chẳng hạn), Khi đi mua (hay đi xin đoạn này không hỏi rõ) các bác cứ đòi loại to lại yêu cầu số lượng nhiều, làm cho mấy cô tròn xoe mắt.
    Được Freesky sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 28/09/2006
  4. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Các bác thường dùng bao cao su để đựng các thực phẩm khô cần được bảo quản như ruốc (chà bông), đường .v.v. chứ nhồi trà vào thì rách ngay . Trong cuốn hồi ký của bác sỹ Lê Cao Đài "Tây Nguyên ngày ấy" có kể lại chuyện này, khi chuẩn bị đồ đi B các bác nhà ta bảo nhau mua BCS để đựng những thứ như đã nói ở trên, vừa nhẹ vừa bền, vừa đựng được nhiều (1 cái BCS đựng được cả cân ruốc). Thế nhưng có bác không biết là bên trong BCS có bỏ thuốc diệt tinh trùng, khi lôi ruốc ra ăn thì bị đắng lòi mắt đành phải đổ đi hết
  5. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên muốn đựng trà thì trước tiên phải bọc giấy báo trước. Còn vụ đựng mắm tôm mang đi chiến trường thì vô địch. Tất nhiên là phải làm vệ sinh trước khi sử dụng...
  6. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà tôi có một cụ biệt kích (Quân đội Sài Gòn). Thỉnh thoảng tôi hay sang nhà cụ chơi, nghe cụ kể chuyện lần mò lùng sục.
    Theo lời cụ, thì cụ thuộc đơn vị có tên "Bóng ma biên giới". Đơn vị này không nhảy ra Bắc, mà chỉ hoạt động ở biên giới Lào Việt, Canpuchia Việt. Nó trực thuộc Chiến đoàn Lôi Hổ, Phòng 7 Bộ Tổng tham mưu (còn nhảy ra Bắc là những đơn vị thuộc Sở Bắc - Nha kỹ thuật, cũng thuộc Phòng 7)..
    Trước năm 1973, mỗi toán nhảy biên giới gồm 5 người (trong đó có 1 lính Lực lượng đặc biệt Mỹ, vừa là cố vấn, vừa là truyền tin). Theo lời cụ, nếu nói rằng lính nhảy toán ăn mặc giống như quân giải phóng là không đúng. Họ mặc quần áo bằng vải kakinylon, không thấm nước, màu cỏ úa, may theo kiểu biệt kích Korea (áo có 4 túi, nhưng quần thì không có "túi bắt gà" hai bên đùi).
    Trang bị của lính nhảy toán gồm súng XM18 với 6 cơ số đạn (băng 30 viên), 4 lựu đạn "da láng", 1 súng flaregun (pháo hiệu), 2 trái khói, 1 dao găm. Cả toán có 1 dao dài để chặt cây và 4 mìn claymore. Nếu hoạt động trong những vùng mà trực thăng không thể hạ cánh được, mỗi toán viên còn được trang bị 1 bong bóng thoát hiểm. Bong bóng này đường kính 40cm, màu da cam, có 1 bình khí nèn (heli) kèm theo. Khi giựt chốt hãm, khí heli làm căng bong bóng, bay lên, lôi theo 1 sợi cáp nhỏ bằng ruột bút bi, dài 50 mét. Trực thăng khi thấy bong bóng, nó dùng móc, móc vào, kéo thằng biệt kích từ dưới đất lên.
    Về lương thực, mỗi toán viên được trang bị thuốc lọc nước (mỗi viên lọc được 4 lít nước trong 10 phút, kể cả nước bùn, có khả năng tiêu diệt hầu hết ký sinh trùng). Thức ăn thì có cơm sấy. Loại cơm này đã trộn sẵn thịt (bò, gà, tôm, rau cùng mắm muối...) đã sấy khô. Có thể nhai sống hoặc đổ nước vào. vài phút sau là xơi được. Để nấu nướng, cụ có viên xăng đặc, khi cháy không khói, không mùi, nhiệt lượng rất cao.
    Nhưng theo cụ biệt kích, thì với kỹ năng mưu sinh thoát hiểm học ở các trường huấn luyện, mỗi lần nhảy toán, các cụ thường kiếm đồ tươi có sẵn trong rừng, chứ ít ai xơi lương khô.
    Lần sau sẽ kể tiếp một chuyến nhảy của cụ.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ớ, bác cũng có cuốn này à! Em cũng đang định úp cả cuốn này lên cho mọi người đọc. Đây là cuốn hồi ký chiến tranh hay nhất mà em từng đọc.
    Trong cuốn Tây nguyên ngày ấy, các cụ nhà ta còn có trò mua bóng bay, BCS đem vào Tây nguyên thổi thành bong bóng để đi lừa mấy đứa con nít, bắt mẹ nó phải đổi bóng bay lấy gà vịt, ngô khoai.
  8. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này hơi vô lý à. Cái chuyện cài mìn, hay lựu đạn vào đồ đạc bỏ lại thì có (Polpot sau này vẫn làm), nhưng làm gì có chuyện nhặt đồ ăn dở để dùng. Nhỡ nó cho ít thuốc chuột hoặc ôi hỏng cũng chết vì kiết lỵ. Cùng lắm gọi công binh đến kiểm tra thôi, chứ nhỡ đồ thật thì phá đi quá uổng. Hồi còn ở Trị Thiên 69, quân ta đánh bật một chốt Mỹ. Đồ tiếp vụ vừa nhận chất đầy một góc trại, lính ta chia nhau chén bét nhè, ông chú em và cả trung đội bị tiêu chảy liền mấy ngày do ăn nhiều so-co-la kèm dứa hộp trong C-ration. Từ đấy về sau cạch, không dám chén 2 món này cùng nhau :D
  9. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Kô có gì vô lý đâu bác, vấn đề là ý em nói cũng chính là cái bác nói đấy thôi (đoạn bôi vàng), thậm chí còn có thứ khiếp hơn thuốc chuột cơ ạ.
    Mấy cái thứ mìn, lựu đạn thì nhiều lính ta còn tự xử lý đc, cần gì đến công binh. Ở đây là những cái mà muốn xác định có xơi đc kô, thời này còn phải đưa vào phòng xét nghiệm hiện đại mới biết đc. Đồ ăn dở ở đây kô có nghĩa là như hộp thịt đã mở ra, bị xúc 1-2 thìa...mà những hòm, thùng đã khui ra và đc xác định là đang dùng dở. Những thùng hàng có nghi vấn đều bị bỏ mặc dù thèm chết cha...
    Thêm nữa, việc này cũng kô phải phổ biến, có thể xuất hiện ở chiến trường chỗ này chỗ kia, em cũng chưa đọc thấy ở đâu. Đây là chuyện bên bàn nước của 1 bác Cựu chiến binh kể chuyện đơn vị ngày xưa.
  10. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    ặ ! CĂc bĂc ặĂi thỏ còn cĂi trò lỏƠy lỏằi khai khi bỏt 'ặỏằÊc tạ binh thơ sao nhỏằ?? "ng hàng xóm câng là lưnh trinh sĂt ỏằY TÂy Nguyên 65-73 ông ỏƠy bỏÊo lưnh mơnh câng mỏĂnh tay phỏt!
    Và có nhiỏằu chú tạ binh ra 'i mÊi mÊi vơ chỏng hặĂi 'Âu mà Ăp tỏÊi chúng nó vỏằ cfn cỏằâ cỏằĐa mơnh cỏÊ và 'ôi khi chúng nó quĂ bặỏằ>ng không chỏằi chỏằ<u khai ra ưt thông tin.
    ĐặỏằÊc cĂi lưnh mơnh không 'àn Ăp dÂn nhặ mỏƠy bĂc VNCH

Chia sẻ trang này