1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số thủ đoạn trên chiến trường

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobra062000

    Cobra062000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào đây xem nhưng rất tâm đắc về các thủ đoạn trong CT. Em cho rằng trong CT chả có gì là bẩn cả, vấn đề quan trọng nhất là chiến thắng. Đức dùng hơi ngạt, mỹ dùng dioxin, nhật có nhiều thứ hơn ..................??????????????????? xong rồi sao?
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tù binh NATO, có Mỹ không thì không nhớ.
    Xem TV thấy tù binh bị còng tay vào cột đèn trên mấy cái cầu.
  3. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Trước có đọc qua, nhưng không nhớ rõ địa danh và tên các nhân vật.
    Thông tin tình báo báo về: có Thiên Nga trong đơn vị nhưng không thể xác định rõ là ai, các thủ trưởng bèn phân công cán bộ nữ trong cơ quan hàng ngày lần lượt trổ tài nấu nướng cho các lãnh đạo. Các thứ thịt thà, rau quả, mắm muối... đều có sẵn.
    Một ngày đẹp trời nọ, một cô bé (người yêu của 1 thủ trưởng bự -tức là có gốc đó) bị điệu ra trước tập thể và phải thú nhận làm việc cho CIA, sau đó bị chặt luôn.
    Các bác biết làm sao phát hiện ra không? rất đơn giản: trong các trang tài liệu, được các cụ cố tình để khá hớ hênh như mọi khi, có mùi tỏi.
    Các cụ nhà ta giận quá mất khôn nên chặt nó luôn chứ nếu khi ấy bình tĩnh một chút có khi lợi dụng được nó để chuyển thông tin giả về cho địch thì tốt hơn nhiều.
  4. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Bác OV-10 gửi lúc 14:53, 28/02/07

    Trích từ bài của maseo viết lúc 12:24 ngày 28/02/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của ov10 viết lúc 23:26 ngày 27/02/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của cubidaihiep viết lúc 23:18 ngày 27/02/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ...
    Còn ta cột tù binh phi công vào các công trình trọng điểm như đài truyền hình, nhà máy điện... trong đợt 12 ngày đêm 1972(mới chỉ nghe đồn vậy, không biết có phải đúng như vậy không các bác nhẩy?).
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vụ này chỉ thấy ở Nam Tư thôi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nam Tư có thộp được ông tù binh Mẽo nào đâu bác.
    ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tù binh NATO, có Mỹ không thì không nhớ.
    Xem TV thấy tù binh bị còng tay vào cột đèn trên mấy cái cầu.
    __________________________________________________
    Lính mũ nồi xanh LHQ cũng bị bắt. Còn bọn Mẽo có một em mém nữa thì bị bắt: chú trung úy O'' Grady - phi công F-16, té khi bay vào Bosnia Herzegonia.
  5. yetkieutheky21

    yetkieutheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thường khi đối diện giữa cái sống và cái chết người ta luôn tìm mọi cách để sinh tồn, người vận dụng thì bảo là mưu mẹo, ngưòi khác bảo là thủ đoạn.
    Thủ đoạn hay không là anh nhìn từ phía nào.
    Thủ đoạn hay không là bản chất cuộc chiến.
  6. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Mình có được nghe 01 bác cựu chiến binh kể 01 câu chuyện. Có lần 01 toán biệt kích nguỵ lần theo dấu dép của 01 đơn vị quân giải phóng để truy đuổi theo hướng đi. Trong khi đó các bác nhà ta lại đi dép ngược hành quân theo hướng ngược lại. Bác cựu chiến binh đó kể câu chuyện nghe như nói vui, nếu mà có chuyện đó thật thì bùn cười lắm nhỉ
  7. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    nếu có thì đâu phải tụi biệt kích ! BK gì mà ngu ! đi dép ngược và hướng về trước thì thì gót dép ấn sâu hơn mà ! đi lùi mà lừa dc cũng chỉ là ăn may thui ! chuyện này ko có thật !
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Địch khôn thì ta cũng khôn. Ta đi bằng mũi chân chứ bác. Chỉ tội cái là các cụ nhà ta chân vòng kiềng đi chữ bát, bàn chân vẩy như đá gà nếu đi dép ngược e bọn nó tưởng là toàn chị em liễu yếu đào tơ, chân đi quẩy thì vui. Mà biết đâu, chính thế lại là hay.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 01/03/2007
  9. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Em đọc lần 1 ko kỹ , tưởng bác nói về món thịt Thiên Nga .
  10. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    "THIÊN NGA" :làn tên gọi tổ chức nữ gián điệp do CIA thành lập 8.1968 tại Miền Nam Việt Nam trong chiến tranh xâm lược của Mĩ. Hình thành từng biệt đội từ trung ương đến quận và trực thuộc Bộ Tư lệnh (bộ chỉ huy) cảnh sát cùng cấp với các nhiệm vụ chính: tổ chức xây dựng và phát triển đầu mối để thu thập tình báo trong các tổ chức cách mạng, lực lượng trung lập (lực lượng thứ ba), các tổ chức quần chúng trong vùng tạm chiếm...; tiến hành chiêu hồi; phá hoại phong trào cách mạng. Nhân viên "TN" được tuyển chọn chủ yếu từ nữ cảnh sát chuyên nghiệp, được tổ chức và huấn luyện chặt chẽ nên phát triển hạn chế.
    Phương thức cài cắm của Thiên Nga rất đa dạng nhưng chủ yếu đưa qua đường sinh viên học sinh tham gia phong trào SVHS tại Sài Gòn và 1 số tỉnh lớn, thoát ly vào vùng giải phóng.
    Do một số lớn học sinh sinh viên đấu tranh ở nội thành thường không phải nguồn do ta chuẩn bị nên sau khi thoát ly vào vùng giải phóng, được bố trí vào các cơ quan cơ yếu làm thư ký, hậu cần, văn thư... (chứ không vào các đơn vị chiến đấu vì đây là thành phần tiểu tư sản và có học thức), dễ bị dao động và không loại trừ, là do địch cài cắm như bọn "Thiên Nga" chẳng hạn.

Chia sẻ trang này