1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số thủ đoạn trên chiến trường

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng đọc tài liệu này rồi các bác ạ !
  2. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Câu chuyện này là 1 giai thoại trong cuộc chiến tranh chống Mỹ của ta, và cũng đã được truyền khẩu rộng rãi. Bộ đội xỏ lại quai dép để quay đế từ sau ra trước, chứ không phải là cứ xỏ ngược chân vào dép mà đi.
    Nhưng thực sự có lẽ là do các bác ở hậu phương ngồi hút thuốc lào nghĩ ra mà thôi.
    Dép cao su là một sản phẩm tự chế được bộ đội và hậu cần cắt ra từ lốp xe, theo hình chữ nhật, có các lỗ dể xỏ các đoạn săm xe qua làm dây. Như vậy nếu có đi ngược đi xuôi thì chỉ nhìn qua dấu dép sẽ không thể biết chiều nào là chiều thuận. Dép cao su về sau đươc đúc từ khuôn thì không nói tới rồi.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác gì đã nói Bọn biệt kích chẳng cần phải nhìn dấu dép dể phán đoán hướng đi (quá dễ). Kỹ năng thám báo chỉ cần nhìn hướng cỏ bị đạp, cành cây gẫy, các vật dụng bị đối phương bỏ lại trên đường (kể cả c...)... sẽ phát hiện ra dấu vết của đối phương ngay lập tức.
    Việc ngụy trang ở đây chỉ để cho đối phương không biết ta nhiều hay ít, có mang theo vũ khí nặng không, có cơ giới không...?! Có những đoàn cán bộ của ta khi thâm nhập vào những vùng "nhạy cảm" thuờng phải đi hàng một, người đi sau bước lên dấu dép của người đi trước để dấu đội hình, hoặc người cuối cùng phải làm nhiệm vụ xóa dấu vết của đội hình.
    Riêng về các kỹ năng thám báo, cubidaihiep xin hẹn các bác ở một topic khác.

Chia sẻ trang này