1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số thủ đoạn trên chiến trường

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước nghe cái chuyện này, tớ deck tin được. Từ bao lâu nay vẫn nghi đấy chỉ là chuyện đùa.
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    đặc trưng nổi bật của người Việt Nam chúng ta là dễ thích nghi !
    có vậy mới thắng mấy chú !
  3. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước em có xem một quyển sách, hình như của nhà văn, thiếu tướng Hồ Phương, viết về đường Trường Sơn, có mô tả một vài "mẹo" chống khí tài điện tử:
    - Cây nhiệt đới muốn cho "tịt" chỉ việc túm các râu lại và buột túm vào nhau.
    - Chú nào có khả năng "ngửi", chơi luôn cả một thùng phuy "chất thải" cho "ngửi" tha hồ.
    - Chú nào nghe được, sẽ có 2 chiến sĩ giữ chiếc máy ghi âm Sony của Nhật, liên tục phát "nhạc" hành quân cho nghe ở những địa điểm đã định.
    - Đối với với những chú trâu bò AC-130 có khả năng nhìn thấy xe qua hồng ngoại, bố trí sẵn hệ thống máy nổ, đưa cu cậu đến "lò mổ" cao xạ để thịt.
    ...
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tớ xin kể tiếp câu chuyện:
    Thời chống Mỹ, những cán bộ trụ lại trong lòng địch hầu như thường xuyên phải ở dưới hầm bí mật để tránh địch ruồng bố bắt bớ.
    Để giữ được bí mật, quân dân ta đã sáng tạo ra vô vàn phương pháp ngụy trang hầm bí mật hiệu quả.
    Nhưng có một vấn đề không dễ giải quyết là làm sao đối phó với lực lượng quân khuyển.Lực lượng này có khứu giác thì khỏi phải bàn. Chỉ cần một cái vẩy đuôi thôi thì chỉ có nước... đầu hàng hoặc chết.
    Sau bao nhiêu tổn thất quân dân ta đã nghĩ ra cách hóa giải cũng rất đơn giản. Làm cho mình có mùi giống địch!!!
    Địch thường dùng lại xà bông (miền Bắc gọi là xà phòng) tắm gì? thì cố mà kiếm tìm được loại đó mà xài. Hồi đó hình như chỉ phổ biến Camay hay Yest, tệ thì cũng Cô Ba... Đó là những loại hàng đối vối quân dân ta thì vô cùng xa xỉ. Một cục xà bông có khi phải đổi cả giạ gạo.
    Bởi vậy thời đó mới có câu:
    Đói thì ăn rau ăn khoai
    Để giành gạo đổi xà bông về xài.
    Nhưng khi đó lại có một vấn đề phát sinh là ở hầm thì làm quái gì có nước mà tắm. Và cuối cùng cũng có cách là hòa xà bông sẵn vào nước, Chia vào chai cho mỗi người một tí, vừa tiết kiệm vừa đơn giản.
    Khi nào báo động thì chỉ cần vẩy vẩy một tí rồi vô tư tắm khô, các chú quân khuyển thấy mùi giống đồng đội nên cũng chẳng ý kiến gì... thế là thoát.
    Tóm tắt: Cách giải quyết vấn đề có thể rất đơn giản nhưng chúng ta chỉ có được sau khi hi sinh không ít xương máu - Đơn giản, rẻ tiền không đồng nghĩa với giá trị thấp.
    Và cần nói thêm: Hình như quân đội Mỹ đến khi kết thúc chiến tranh vẫn chưa có giải pháp nào khả dĩ. Không biết họ đã thay đổi phương pháp huấn luyện quân khuyển chưa?
    Các bồ có ý kiền gì khác không?
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 16/03/2006
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Một câu chuyện nữa:
    Thời kháng chiến, ở Liên khu 5 vũ khí rất khan hiếm. Quân giới phải tự sản xuất (tất nhiên là những thứ đơn giản) như vật tư rất thiếu thốn, nhất là thuốc nổ. Những thứ này chủ yếu tận dụng từ nguồn "phế liệu" chiến tranh, nhưng cũng không phải rễ kiếm.
    Một lần được tin ngư dân báo: Ở ngoài khơi cách bờ khoảng vài Km có xác một chiếc máy bay đồng minh rớt thời WW2 nằm dưới khoảng 20-30m dưới mặt nước biển (các dữ liệu không hoàn toàn chính xác tới chi tiết), trong khoang còn nguyên bom đạn...
    Và họ đã mang được xác chiếc máy bay là vào bờ. Vậy các bồ nghĩ xem họ đã làm cách nào?
    Điều kiện và cũng là thực tiễn:
    - Không tháo rời máy bay (vì không có phương tiện để thực hiện công việc này dưới nước ở độ xâu như vậy), xác chiếc máy nặng khoảng trên hai mươi tấn.
    - Cự ly trục vớt và khoảng cách vận chuyển như đã nói ở trên.
    - Điều quan trọng nhất là họ không có cần cẩu, xà lan hoặc tầu chuyên dùng, mà chỉ có thuyền nhỏ, sức người và tất cả những gì sẵn có.
    - Điều kiện khác là phải đảm bảo bí mật công tác trục vớt một cách tuyệt đối.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 17/03/2006
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Dùng nhiều lốp ô tô buộc vào, xong đó bơm cho lốp căng lên bằng máy nén khí, lúc nào gần nổi lên thì cho thuyền dong vào bờ????
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Râu bà Triệu cắm nhầm bà Trưng rồi.
    Đó là trò bỉ ổi mà Lục Dận đã bày ra đối với bà Triệu:
    ... Thì ra Lục Dận cũng chẳng hơn gì kẻ tiền nhiệm của y. Lo sợ bị vua Ngô bắt tội nên Dận suy nghĩ ngày đêm. Cuối cùng, y đã tìm ra được một kế. Ấy là kế cho một vài tên lính nhanh nhẹn, thừa dịp đêm tối, lẻn ra ngoài thành để dò la tin tức của đối phương. Mấy ngày sau, lính do thám về báo cho Dận biết: Bà Vương tuy có tài chỉ huy, có sức địch lại muôn người nhưng lại không chịu sự tinh khiết, rất sợ những vạt dơ bẩn và những thân hình trần truồng. Mỗi khi nhìn thấy thì bà bịt mũi che mặt, nên không thể chiến đấu được ...
    Dận xiết bao mừng rỡ, nở mặt nở mày, bèn xuống lệnh cho quân lính, tướng sĩ chuẩn bị. Mà cách chuẩn bị cũng thực bỉ tiện, xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Mỗi một tướng sĩ và quân lính, sẽmột tay cầm vũ khí, còn tay kia thì cầm đoạn ống tre trong đựng phân và nước tiểu; quần áo, mũ mãng, tất cả đều lột lại, để ở nhà.
    Đúng ngày đối trận, Lục Dận sai mở cửa thành, rồi cứ tồng ngồng như thế, với một tay cầm ống đựng phân và nước tiểu, quân Ngô ồ ạt xông ra. Quân ta đều trố mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn chuẩn bị xông vào giáp chiến. Chợt mọi người thấy phía quân Ngô, tất cả vừa gào thét, vừa vung lên những ống tre dài. Lập tức một mùi hôi thối nồng nặc xông lên, làm cho phía trận quân ta bối rối, vì ai nấy cũng lấy tay bịt mũi. Mọi người nhìn lên vị chủ tướng, chợt thấy bà cũng lấy tay bịt mũi như mọi người, và quay mặt đi hướng khác...

    (Lệ Hải Bà Vương Triệu Thị Trinh)
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    spam
    éu?c spirou s?a vo 11:56 ngy 17/03/2006
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Lênh đênh trên biển thì lấy đâu ra điện mà chạy máy nén khí ? Theo mình thì dân ta mỗi người 1 cái cưa lặn xuống, trồi lên vài chụcc lần thì đến Titanic cũng chẳng còn chứ sá gì 1 chiếc máy bay . Hồi trước có coi 1 cái phim thấy đồng bào Châu Phi suy dinh dưỡng 1 đêm tháo tan tành 1 chiếc C130 đến 1 con ốc cũng không còn, khâm phục thật .
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tớ xin đưa ra gợi ý:
    Thứ nhất chúng ta cần nhớ là phương tiện không có gì xuất xứ từ công nghiệp, toàn là những thứ sẵn có trong tự nhiên.
    Thứ hai là cần quan tâm tới những thay đổi có tính chất vật lý trong tự nhiên.
    Đây là một bài toán rất hay, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam. Vì vậy tớ mong các bồ hãy dành thời gian suy nghĩ...

Chia sẻ trang này