1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số thủ đoạn trên chiến trường

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bác chịu khó gúc một tí là ra ngay. Cầu Hàm Rồng bị đánh sập 13/05/1972 bằng Walleye II(camera)và Paveway I(laser). Cầu Long Biên bị đánh bời Paveway I và M118. Ga Hàng Cỏ bị sập bời Paveway I. Tất cả đều được điều khiển bằng máy ngắm đặt trên máy bay. Bộ ngắm của GBU-10/B Paveway I là AN/AVQ-10 Pave Knife.
  2. bonjourvietnam

    bonjourvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bonjourvietnam đã ưng cái mắt và sáng cái bụng rồi.
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hình như vụ chiếu, quét laser do mấy chiếc RA-5C thực hiện?
    Như vụ nhà máy điện Yên Phụ một chú bị đo đất ngay đường Lê Trực.
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    AN/ALQ-10 Pave Knife đặt ngay trên F-4D và A-6A. Bọn RF có chiếu hỗ trợ hay không thì tôi không rõ. Một trong những quả bom laser đánh vào ga Hàng Cỏ thế nào lại phang trúng vào lãnh sự Cu Ba ở gần đó. Bọn Cu Ba kiều khen nức nở là ''bom thông minh nhất thế giới''
  5. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nếu giữa những năm 80'' ai còn nhớ sẽ thấy ông hàng xóm Khựa của mình rất thích thả các túi hàng có cài cả lựu đạn trên Sông Lô (theo về đến gần Hà Nội trên Song Hồng) làm không ít bác thuyền chài nhà mình bị dính. Cái phích nước của họ bán qua biên giới, sau khi mua đều phải tháo cái nút phích để lấy ra vứt đi 1 viên thuốc không biết để làm gì! Mặc dù các loa bên kia biên giới hàng ngày vẫn "núi liền núi, sông liền sông... "!
    Còn biệt kich, gián điệp của Mỹ thì chỉ thấy nói nhiều trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thôi, sau đó hình như CIA cũng chán các khẩu hiệu "Tăng cường phòng chống gián điệp biệt kích..." treo và dán nhăn nhản ở khắp nơi trên miên Bắc hồi ấy. Ngay cả tiền giả cũng thế, hồi ấy Miền Bắc cũng lạc hậu, khả năng phát hiện tiền giả rất tồi, nhưng cũng chỉ có ở giai đoạn đầu thôi sau đó hình như CIA cũng chán nốt do hệ thống tem-phiếu (nhưng sao họ không làm giả tem phiếu, hay nhiều thứ quá họ bát chiếc không hết)!
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Còn vụ Mỵ ném bom lộn vô ĐSQ Pháp ở đường Quang Trung - Hà Nội làm chết ông đại sứ (?) đang ngủ với bà phu nhân của một đại sứ khác (hình như là AC). Nghe mấy bác cứu sập hồi đó kể: 100%... vàng hoe.
    Có ai biết gì về vụ này không? Đăng lên nhé!
  7. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    " Còn vụ Mỵ ném bom lộn vô ĐSQ Pháp ở đường Quang Trung - Hà Nội làm chết ông đại sứ (?) đang ngủ với bà phu nhân của một đại sứ khác (hình như là AC). Nghe mấy bác cứu sập hồi đó kể: 100%... vàng hoe."
    Vụ này không phải là ném bom, mà 1 quả tên lửa nổ ngay trong sân Đại sứ quán Pháp. Khi bị tố cáo, phía Mỹ đổ cho tên lửa SAM 2 bắn lên không nổ, rơi xuống chăng may trúng Sứ quán Pháp! Nhưng SAM2 thì khác hẳn tên lửa đất đối không, ai bảo Pháp hồi ấy dám phản đối Mỹ ném bom trở lại MB VN, cảnh cáo cho biết khác nào Sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư ấy!
  8. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nhớ thì Vietnam - Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ vào năm 1973, tức sau 12 ngày đêm lịch sử cuối năm 1972. Vậy không rõ Mỹ con ném bom vào năm nào vào Sứ quán Pháp nữa nhỉ?
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Cũng có thể ngày đó chưa phải là cấp Đại sứ nhưng sự kiện này qúa nỗi tiếng nên tôi không thể nhầm được,.
  10. NguoiThuongTramLang

    NguoiThuongTramLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trong đệ nhị thế chiến, mặt tái sao đỏ búa liềm đã huấn luyện cho quân khuyển tìm nhặt thức ăn dưới gầm xe teng , và khi Panzer của mặt tái thập ngoặc xung phong, mặt tái sao đỏ liền thả quân khuyển ra, nhưng khác trước là giờ trên lưng có đeo bom. Quân khuyển chui vào gầm xe teng của mặt tái chữ thập ngoặc .. thế là bùm, rồi đời một chú xe teng.
    Ý tưởng thì tốt, nhưng thực tế chỉ có hơn 300 chiếc xe teng của mặt tái chữ thập ngoặc bị bùm, mặc dù mặt tái sao đỏ búa liềm đào tạo được hơn 2 triệu con chó đeo bom.
    Đối với quân đội mặt tái chữ thập ngoặc, việc bắn một con chó đang chạy là rất khó, vì nó bé, quá thấp và chạy nhanh. Quân mặt tái chữ thập ngoặc đã phái dùng súng phun lửa và nhiều cách khác để thui chó của mặt tái cờ đỏ búa liềm.
    Về phía cờ đỏ búa liềm, chó dễ kiếm, dễ đào tạo ( chỉ cần chút thức ăn, và chó không hề biết mình sẽ bị bùm banh xác ) nhưng chó quá ngu, khi thả ra nhiều khi nó không chạy vô xe teng của mặt tái chữ thập ngoặc, mà lại tìm đúng xe teng của búa liềm để chui vào ... giống như khi được luyện tập.
    Nhiều khi nó bị tiếng brừm brừm của động cơ xe teng làm hoảng sợ, nhiều khi nó chạy mất ( chó cũng biết yêu tự do ) và nhiều khi nó lãn công, không xung phong cảm tử.
    Gần đây, mấy mặt tái rậm râu không nuôi được chó nên tự mình làm bom cảm tử giết mặt tái cờ hoa và nhân dân Iraq yêu hoà bình.

Chia sẻ trang này