1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT SỐ TIỂU THUYẾT ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ƯA THÍCH

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ruoitrau, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có bản dịch là Pie đại đế
    OK đồng ý với Irish về chuyện bình bầu. Box này thiếu lửa. Các cao thủ bi giờ ngồi chiếu trên rồi không buồn nhấc lời với bọn trẻ. Nếu có nhếch môi thì cũng chỉ để Ngáp ruồi.
    Hề hề hề
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tinh thần của "bình và bầu" là gì? cần phải xem lại một cách triệt để nghiêm túc. Đó là sự chứa được tất cả từ phân cho đến nước tiểu và cả nước lẫn rượu vang ... hoan hô tinh thần chứa đựng của "bình" và "bầu"!
    Hoan hô những người đã có công trộn phân với rượu nước tiểu với nước ngọt! chắc hẳn chúng ta sẽ có một món hợp khẩu vị cho tất cả. Tất nhiện tất cả lũ lợn cơ! Phải không bác SuperEgo?! hay ta gọi là gì gì đó...

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  3. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô không có lửa sao có khói, có khói rồi thiếu lửa sao đành.
    Phải vậy không bác Ê! Gâu .
    Tất cả chúng ta đều là những con lợn còn sung sướng lăn lộn trong vũng bùn cuộc sống thôi. Với tất cả những con lợn thì phân, nưóc tiểu nó còn ưa hơn rượu ngon đấy.
    Phải công nhận bác luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu đó. Hay bác vẫn còn lợn cợn gì với chuyện đàn lợn vậy? Chẳng có điều gì ngẫu nhiên phun ra đâu ha ha ha
    Đừng nói với kẻ ngu kẻo nó tưởng con như chúng
    Đừng không nói với kẻ ngu kẻo nó tưởng con sợ chúng

  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hay nói với no' bằng nắm đấm và vuốt ve nó bằng mồm!
    tất cả chúng` ta đều ngụp lặn trong vũng bùn nhưng một số ít thì hướng đến những vì sao!

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  5. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    hay nói với no' bằng nắm đấm và vuốt ve nó bằng mồm!
    tất cả chúng` ta đều ngụp lặn trong vũng bùn nhưng một số ít thì hướng đến những vì sao!
    [[/quote]
    A hoá ra là vậy bây giờ em mới hiểu được tai sao. Số ít chắc là có bác trong đấy hé. Bác sắp thành Siêu nhân chưa? Bác có vẻ Đi nhanh quá đấy nhỉ và chắc giờ đang nhìn nhân loại hụp lặn như lũ lơn chứ gì.
    Đâu có sao đâu, em cứ vùng vậy trong vũng bùn và cảm thấy thoả mãn còn hơn là vừa vùng vẫy trong vũng bùn lại tưởng mình sắp phi thân hay thăng thiên gì đấy. Đấy là em tự nói mình như thế vì bản lĩnh em kém qua không thể bay được.
    Ha ha ha
    Chàng pháo thăng thiên bay lên trời bay lên trời
    P/s đấm đá gì hả bác. Sao bác lại quay ra nói lời đao búa thế.
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    A hoá ra là vậy bây giờ em mới hiểu được tai sao. Số ít chắc là có bác trong đấy hé. Bác sắp thành Siêu nhân chưa? Bác có vẻ Đi nhanh quá đấy nhỉ và chắc giờ đang nhìn nhân loại hụp lặn như lũ lơn chứ gì.
    Đâu có sao đâu, em cứ vùng vậy trong vũng bùn và cảm thấy thoả mãn còn hơn là vừa vùng vẫy trong vũng bùn lại tưởng mình sắp phi thân hay thăng thiên gì đấy. Đấy là em tự nói mình như thế vì bản lĩnh em kém qua không thể bay được.
    Ha ha ha
    Chàng pháo thăng thiên bay lên trời bay lên trời
    P/s đấm đá gì hả bác. Sao bác lại quay ra nói lời đao búa thế.

    [/quote]
    Oscar Wilde nói chứ chà phải tui! còn co' bay hay không thì hãy nhìn vào cuộc đời lắm tai nhiều tiếng của ông ta thì biết!
    MK!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  7. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Oscar Wilde nói chứ chà phải tui! còn co' bay hay không thì hãy nhìn vào cuộc đời lắm tai nhiều tiếng của ông ta thì biết!
    MK!

    ...

    [/quote]
    Vậy thế cậu bay ngang, bay bằng, hay bay sau Oscar Wilde mà lại nghe được lời của ông ấy?
    P/s nhắn với Egoist: Có cãi nhau hoặc chửi nhau tí không sao nhưng đừng để bụng hé. Giỡn chơi một chút cho vui đông thời cũng biết thêm về nhau thôi thì được. OK chứ.
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    MK ( một khối? ) cho O. Wilde tất nhiên chả dận dỗi gì!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Khà !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin đủ về chuyện bay nhẩy. Thôi bác cứ việc bay mãi bay mãi lên những vì sao cao ngất mà chẳng bao giờ bay về được còn em nhẩy vào long công chúa quách thế là khoẻ. He he nhân chuyện lơn tắm bùn em lại khoái được làm thằng Giăng bị thịt.
    Thôi chúc bác một buổi tối ngon lành. Nhớ mang thêm khăn quàng cổ và bình dưỡng khí trước khi đi ngủ.

Chia sẻ trang này