1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số tin tức về cuộc gặp gỡ của các thành viên box Lam Sơn tại Thành Phố Thanh Hoá

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi nguoinhatroi, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một số tin tức về cuộc gặp gỡ của các thành viên box Lam Sơn tại Thành Phố Thanh Hoá

    BILLNHUNG
    Gửi vào May 2 2003, 11:11 AM


    Moderator


    Nhóm làm việc: Moderators
    Bài viết: 571
    Thành viên thứ: 54
    Ngày tham gia: 3-July 02



    Cuối cùng thì họp mặt offline Thanh Hoá đã diễn ra. Và theo ý kiến , cảm nhận chủ quan thì mọi chuyện đã tốt đẹp
    Có những thành viên xuất hiện không ngờ . Anh Mỵ Duy Hà , anh Heniken , ....một số thành viên lớp Toán ,Lý , Hoá khoá 99- 02 , bạn song_ngu ở HT vào , chị bo_ngua.....Có một anh và một chị đến giới thiệu nhưng do ngồi xa Bill không nghe được rõ , chỉ biết là anh ý ...hát một bài hát tự sáng tác về trường Lam Sơn , một bài hát hay đi với một giọng ca ...quá hay ;) Chỗ chị Quỳnh và chị Thuỷ ngồi gần chắc biết anh chị ấy học khoá nào .Một nhân vật ' đặc biệt ' xuất hiện lập tức 'được' mọi người ...xâu xé là Mr ...ờ , Mr Dart ! " Em đang tự hào là người già nhất ở đây thì anh đến " --> trích nguyên văn câu nói của chị Quỳnh khi các thành viên mới đến chỉ là đang học ở LS, tự nhiên ở đâu xuất hiện một ' cụ già ' đến chia vui với các cháu thiếu nhi .
    Phần văn nghệ cũng ổn . Rocker hát The Wall nghe ...xúc động " Người đàn bà hoá đá " , mong rằng chẳng có ai phải ...như thế . Rồi một loạt những bài hát được thể hiện . Em CCT đến sau xin chuộc lỗi bằng một bài hát của ƯHP với ...nguoidoncoi . Hic, hợp nhau phết . Mỗi tội anh nguoidoncoi hát với một style đặc biệt , kiểu ...gắp nhả từng chữ một rất hay và riêng ; ) Rồi thi nhau hát theo chủ đề anh Dart đưa ra : "Con ". Lady first . Okie, một bạn lớp Văn chưa hát hết một câu đã bị ' chú " Dart (lại là trích nguyên văn các em gọi Mr Dart ) trả đũa : Bao giờ nói về chủ đề con thì y như rằng các cô hát về ...chim .Choáng . _Ông này hôm đấy nói câu gì chuối câu đấy _!
    Khánh cũng là một bất ngờ. Vì mọi người đã nghĩ là Khánh không đến . Và vì hi vọng thắng trong trò chơi thi hát ( phần thưởng là ...cho một người Lam Sơn và một người Đào Duy Từ ...ôm nhau - không biết ai đề ra cái phần thưởng sến thế nữa ?-) mà Khánh nhà ta hát liền một lúc mấy bài về ....thôi chẳng nói không lại bị đánh ....
    6h kém một chút thì mọi người đồng ý ...hoà và rủ nhau đi hát . Rất tiếc là anh Dart , chị Trinhquynh và Bill không tham gia tiếp được . Nghe tuananhmu và CCT kể lại thì đi đến 7h30 rồi lại đi ăn nữa....Chị Datrang đi một mạch đâu đến 8h30' , kéo cả song_ngu đi cùng . Tiếc là lần này chưa đi cùng với song_ngu xuống SS được . Nghe mọi người bảo hôm qua SS cũng vui , nhưng chắc là không vui bằng offli rồi . Chắc thế Thắm nhỉ ?Hè này thi xong nhé , Bill sẽ mời Thắm đi SS một chuyến ,mấy ngày luôn cũng được ;)
    Thế thôi , chưa thấy mọi người lên tiếng gì cả, hi vọng là không phải vì hôm đấy bị ...mệt đến tận hôm nay . C soon . :P
    Top
    song_ngu
    Gửi vào May 2 2003, 04:14 PM


    Tổ Trưởng Xuất Sắc


    Nhóm làm việc: Members
    Bài viết: 530
    Thành viên thứ: 137
    Ngày tham gia: 31-July 02



    hihihi hôm đó quả thật là rất vui.Khi mới quyết định về TH Song_ngu ko biết là có họp offline ( vì ko chịu vào trang chính ;) ) Nghe anh toilaai nói mình mới biết.Nghe mọi người gọi Khánh là Khánh béo mình cứ nghĩ rằng Khánh phải mập mạp lắm nhưng cũng bình thường thui Khánh nhỉ :P .
    Song_ngu thấy TH thật yên tĩnh,ko ồn ào đường phố lại rất nhìu cây=>đẹp.Món cháo cá của TH thật đặc biệt ko như món cháo cá mà ba mình hay nấu ;) .Đặc biệt là món ốc mút.Hihi khi thấy người ta mang 5 chiếc kìm ra (có 5 người mừh) song_ngu thấy choáng :) .
    Song_ngu cũng tiếc là chưa đi SS được.Hihihi Nhung đã hứa rùi đó nghe,chỉ sợ lúc đó Nhung ko cho song_ngu đi thui à ;) B)
    Cũng nhờ ngày hôm đó mà mình mới biết Tuananhmu bằng tuổi ,hic từ trước tới nay mình cứ nghĩ hắn hơn tuổi mình chứ :rolleyes:
    Top
    Mapcon
    Gửi vào May 4 2003, 12:31 AM


    Technical Moderator - Moderator of "Chuyên Tin"


    Nhóm làm việc: Moderators
    Bài viết: 434
    Thành viên thứ: 21
    Ngày tham gia: 29-June 02



    Mọi ngưởi đi offline vui quá nhờ ! tiếc hôm đó tui bận việc không thể đi đâu được !
    Top
    congchuatuyet
    Gửi vào May 10 2003, 06:40 PM


    Yêu bằng cả trái tim


    Nhóm làm việc: Members
    Bài viết: 97
    Thành viên thứ: 1040
    Ngày tham gia: 30-March 03



    rùi ui ! ai mà không tham gia buổi họp mặt hôm ấy thì phí 1/3 cuộc đời .... em nói thật đấy .... vui nổ trời luôn..... nhưng hôm ấy em đến hơi bị muộn thì phải..... :P
    Top
    trinhquynh83
    Gửi vào May 15 2003, 06:26 PM


    Moderator


    Nhóm làm việc: Moderators đặc biệt
    Bài viết: 656
    Thành viên thứ: 63
    Ngày tham gia: 5-July 02



    U, công nhận là hôm đó vui thật. Cười từ đầu đến cuối. Mà CCT đúng là đặc biệt, là người khơi mào cuối cùng lại đến muộn nhất [-X nhưng mà cũng là cô bé để lại ấn tượng sâu đậm nhất. HÍc , nhìn em ấy trẻ trung như thế, đối với mọi chuyện đều nhiệt tình như thế mới công nhận là mình.. già mất rồi :(( . Hôm đó chị cứ thắc mắc mãi là không biết khi chị học lớp 10 có nhiệt tình như CCT hay không đó .. Hihi. Nói thật là cho đến bây giờ, mỗi khi nghe bài hát gì đó của Ưng Hoàng Phúc song ca với một nữ ca sĩ ( sorry vì không biết tên bài hát và cô ca sĩ đó - lạc hậu rồi mà ) lại nhớ đến cảnh CCT và người đơn côi : một người .. mớm lời bằng 3 từ đầu câu, một người hát ... một câu rồi câu sau lại như thế :D . Ấn tượng cho đến bây giờ

Chia sẻ trang này