1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số truyện ngắn

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi conbo2, 11/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Amy Bloom (Mỹ)

    Tôi thường đi mua sắm vào ban đêm. Cứ đến thứ năm mỗi tuần, tôi lại vẫy tay tạm biệt bà vú và lái xe đi, giả vờ lưỡng lự. Khu phố mới có ba cửa hàng bách hoá tổng hợp, một rạp hát và hàng trăm cửa hiệu nhỏ, tôi đã vào tất cả các cửa hàng, trừ Compleat Sportsman. Nghe có vẻ vô lý nhưng tôi không thể ngồi xem hết một bộ phim khi biết rằng còn phải đi mua bán. Tôi thường ăn lạc rang bơ nóng và đi loanh quanh gần hai giờ đồng hồ, ngó qua các băng nhạc jazz của cửa hàng đĩa hát, xem lướt các đĩa hát bán chạy nhất. Lúc chín giờ ba mươi, khi khu mua bán chuẩn bị đóng cửa thì chỉ còn tôi, một lão già lang thang và những người gác trẻ tuổi, tôi đi mua vài thứ lặt vặt.
    Cửa hàng tạp hoá mở cửa suốt đêm dường như là một vị cứu tinh, là nơi thường lui tới của những người đàn bà ăn mặc loè loẹt, đẩy chiếc xe chở đứa bé đang ngủ, giống như món hàng mua thêm của người đàn ông, đàn bà trung niên độc thân quá khoẻ mạnh và quá cô đơn nên không thể ngủ được vào lúc mười giờ, và những người như tôi, sợ hãi phải về nhà. Tôi nghĩ và đôi khi ước mong chồng tôi chết trong khi tôi đi ra khỏi nhà vào một trong những buổi tối thứ năm.
    Tôi và Max sống với nhau đã được mười năm, từ khi tôi mười tám và ông năm mươi tuổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không còn là một xì căng đan, hay một thảm kịch nữa. Bạn bè của vợ ông và những người chứng kiến khác đã chuyển đi xa, im lặng hoặc trở thành bạn bè với chúng tôi, ở cái thị trấn nhỏ này thì chỉ có cách lựa chọn đó. Những người đàn bà định hoặc đã khạc nhổ vào món súp của tôi trong bữa tiệc lặng lẽ đau đớn mười năm trước đây, bây giờ thường mang rau tươi đến cho Max. Tôi đã trở thành một người vợ, chẳng bao lâu nữa sẽ là người goá phụ. Sau mười năm lấy chồng, tôi cảm thấy mình yếu đuối và ngốc nghếch hơn chính tôi lúc mười tám tuổi, chuyển đến căn hộ của Max, mang theo hai chiếc áo phông, một hộp đĩa bát và không có giày. Trong lần xuất hiện đầu tiên, Max giới thiệu tôi với trưởng ban của ông, và mua cho tôi đôi giày thể thao.
    Ông không ra khỏi giường đã ba tuần nay rồi, và không nói gì từ hôm đó. Tôi thường tưởng tượng mình thành một goá phụ kiểu Audrey Hepburn, cổ cao, xanh xao, mặc bộ đồ đen chật. Nhưng không, tôi sẽ ngập mình trong dòng người, sẽ mặc những chiếc quần vải bông và áo sơmi của Max. Những buổi tối thứ năm, tôi mặc áo sơmi vải bông rộng thùng thình,
    Xem tiếp tại vuontaodan.net
  2. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đi qua góc tối
    Viên Lan Anh

    Đã ba tháng rồi chúng tôi không gặp nhau, tôi không thăm hỏi ai, không thư cho mẹ, Ơ hờ với tất cả những chàng trai mỗi lần gặp tôi mắt họ lại sáng quắc lên ở hành lang giảng đường, trong ký túc xá hay một nơi nào đó tối qua. Thế mà hôm nay thứ bảy lại có người gọi điện cho tôi lúc đúng ngọ. ?oCô ơi ai gọi điện đến cho cháu đấy ạ??. Cô trực máy trả lời: ?oTiếng con trai cháu ạ?. Tim tôi run lên từng chập, cố giữ bình tĩnh ngồi chờ một phút? hai phút. Chắc là ân hận lắm đấy, phải thế chứ. Hừ! Quên tôi làm sao được, lần này mà gặp lúc đầu mình phải giả vờ lạnh te, ra cho mấy đường quyền cơ bản về ?oLuật tình yêu?. Sau đó mới bắt đầu ?okiss?. Thật ra thì nói đến chuyện chia tay với anh tôi đau đớn lắm, nhưng vì yêu tôi đã hy sinh những tối thứ bảy, những chiều chủ nhật vắng anh, kể cả sự chênh lệch tuổi tác. Tôi 21 anh đã 35, thế gì lần này cũng phải xin lỗi tôi rối rít. Nguyên nhân cãi nhau thì vẫn cái đề tài tôi yêu cầu anh: ly dị thì mới giở sang trang hai được, mà như thế mới có thể tiến hành cưới xin được chứ. Đời nào tôi chịu lép vế. Hơn thế thời gian có chờ ai, tôi lại sắp ra trường, có bao nhiêu vấn đề đặt ra cho một cô sinh viên có ?omáu mặt? như tôi. Nhưng cứ nói đến chuyện đó là anh im lặng. Tôi bảo: ?oAnh phải lựa chọn hoặc là tôi hoặc là chị ấy. Rõ ràng người ta đồn ầm lên thời gian anh đi Xingapo học nâng cao nghiệp vụ một năm ở nhà chị ta đã yêu một chàng trai khác. Đẹp mà không chung thuỷ để làm gì??. ?oThôi! Em im đi, em là cô gái thiếu lòng nhân hậu. Ai cũng nghĩ như em thì xã hội loạn lên à??. ?oAnh nói gì? Em đã rất nhân hậu đấy thôi, chính vì nhân hậu nên em không dồn ép anh để anh có thời gian sắp xếp. Em âm thầm yêu anh, yêu lặng lẽ, yêu đớn đau vì mối tình này cuối cùng đổi lại cũng chỉ được gặp anh trong chốc lát. Em không cướp đi tối thứ bảy, chiều chủ nhật của vợ anh, con anh, em đã quên anh bằng cách ngủ triền miên từ tối thứ bảy đến hết chủ nhật. Anh khuyên em không nên dùng nhiều seduxen. Nhưng nếu không có nó thì em sẽ điên mất, anh hiểu không?? Thấy mắt tôi sôi lên, anh mệt mỏi đau đớn đóng sầm cửa lại ra về. Có tiếng chuông điện thoại reng reng. ?oAlô Hoa cầm máy trả lời?. Tay run run tôi cầm ống nghe, cố giữ cho con tim tội nghiệp đang đập loạn xạ trong ***g ngực. ?oAlô? Ai đấy??. ?oAnh Hùng đây, em không nhớ sao? Anh ngồi cạnh em ở sinh nhật Hiền tháng trước ý?. ?oỒ? xin chào! Anh đang gọi ở Đại học Kiến trúc đấy à??. ?oỪ, em khoẻ chứ, tối thứ bảy này anh đến thăm em nhé??. ?oXin lỗi, em đã mua vé về nhà?. Rõ thật chán đời! Không gian như đặc lại, nhìn gương mặt ai đi qua, tôi cũng thấy nhăn nhó, già nua. Tôi muốn gào lên khóc mà không thể vì xung quanh họ sẽ cho rằng tôi điên. Thế là anh quyết định không gặp tôi nữa.
    Xem tiếp tại vuontaodan.net
    Được conbo2 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 13/05/2010
  3. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Miếu hoang
    Y Ban

    Bà lão đã nhắm trước cái miếu hoang ở bên đường từ lâu lắm rồi. Bà định bụng khi nào đầu gối mệt mỏi không muốn bước nữa thì bà sẽ trú ngụ tại đấy. Và cũng đã đến lúc bà cần đến ngôi miếu hoang này. Đêm đầu tiên nằm trong ngôi miếu hoang bà cứ cảm tưởng như nằm trong ngôi nhà thân thuộc của mình. Mà ngôi nhà ấy cũng chỉ có trong mơ. Ngày ngày bà đi quét lá thông khô về thổi niêu cơm bằng quả cam. Khi cơm chín bà đặt lên bệ thờ mở vung cho nguội rồi ăn. Đêm đêm bà lần hầu bao tính toán rằng, mỗi ngày bà ăn hết 500 đồng tiền gạo. Như vậy mỗi tháng hết 15.000 đồng, một năm hết 180.000 đồng. Vậy mà cả một đời đi ăn xin bà chỉ dành dụm được có 200.000 đồng. Nếu một năm nữa mà bà chưa chết thì lấy cái gì mà ăn. Mà bây giờ chân bà đã yếu lắm rồi, chẳng thể đi ăn xin được nữa. Toan đi tính lại bà bèn nghĩ ra một cách. Bà chống gậy ra chợ sắm cái thúng cái mẹt, mua một ít bỏng xanh xanh đỏ đỏ rồi ít thẻ hương, giấy tiền. Bà mang về bày lên mẹt đặt trước cửa miếu. Bà ngồi lim dim. Ấy là bà cứ bày ra vậy chứ mong gì có khách ở quãng đường này, lại có ai vào cúng ở cái miếu bỏ hoang bao nhiêu năm nay. Vậy mà kìa có một cô bé áo xanh, đi hài xanh đang tiến lại phía bà. Bà già gọi to lên:
    - Này cháu ơi.
    Cô bé chạy thật nhanh lại phía bà lão rồi ngồi sà xuống bên cái mẹt. Cô cầm lấy gói bỏng, gói nẻ hít hà ra chiều vui sướng lắm. Cô hỏi chuyện bà già:
    - Già ơi, già ở đâu đến đây?
    - Già chẳng ở nơi nào cả. Đâu cũng là nhà của già. Còn bây giờ chân già không thể bước được nữa rồi thì ngôi miếu hoang này là nhà của già đấy. Thế nhà cháu ở đâu?
    Cô bé giơ tay chỉ về dãy núi xa xa.
    - Già ơi, già đến đây cháu vui lắm. Cái miếu hoang này là nhà của cháu đây nhưng bây giờ nó lạnh lẽo lắm, cháu chẳng ở nữa. Cháu cho già đấy. Già biết không, cháu là con ông lang Vọc đấy.
    - Ông lang Vọc à? ?" Bà lão bỗng giật mình. Hai tiếng lang Vọc đập vào đầu bà như nhát búa làm toé ra trí nhớ. Cách đây lâu lắm rồi bà đến ăn xin ở đám ma cháu của ông lang Vọc, thọ trên 90 tuổi kia mà. Nhà ấy giàu vì có thứ thuốc gia truyền từ đời ông để lại.
    Xem tiếp tại vuontaodan.net
  4. VodkaNga04

    VodkaNga04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Chị nói chú xấu trai,hãm và hèn là sự thật,đừng kêu"phát ngôn bừa bãi",chuyện 2 thằng doraemonk và kruger tự mâu thuẫn với nhau là thật,thằng doraemon trả lời trên topic dính là xử lý vì mở topic ko đúng quy định,lên topic dính theo lời thằng doraemon thì thănng kruger lại khoá.
    Việc Admin ko hiểu rõ thành viên box mình hoặc ko có chuyên môn bằng mod box đó là thật
    Chú kém lắm,chị công nhận tin học máy tính chú giỏi,biết tý game PS,còn trình độ chú đến đâu mà đòi làm Min lắm box thế?chú hiểu gì về thể thao mà đòi phu trách cat thể thao?hô hô
    chị ko muốn kể mấy chuyện tiểu nhân của chú hay nhữngthan phiền về chú,ko mún kể cho vợ con chú.
    Hãm lắm em ạ

    Bai viết của chị đã bị lock bởi hdoraemonk với lý do lên topic đính thắc mắc,nếu như việc mở topic mới là vi phạm thì hdroraemok đã lock chị rồi,chú sợ cái gì mà phải cắn thêm :lock nick vĩnh viễn?, NÓI ra sự thật thối tha về bộ mặt thật của 2 Admin thì sẽ bị lock vĩnh viễn?trong khi trên thông báo chỉ báo lock 1 thời gian ngắn?
    Lên topic đính nói lại thì lại bị thằng kuruger lock và hạn chế trong f69 vì thắc mắc về quy định diễn đàn. 2 thằng hdoraemonk va kruger tự đấm vào mồm nhau à? chị không trách 2 thằng đó vì nó là tay sai của chú,còn chú hèn lắm favourite ạ,chị chĩa mũi dùi công kích vào Anxiety và beauhomme,chị đã ne tinh va buông tha cho chú rồi,chú sợ quá hay sao mà phải lock vĩnh viễn để bịt miệng,sợ chị nói ra những cái than phiền và những cái tiểu nhân của chú?
    Chị ở cái ttvn này từ thời sơ khai rồi,chị chả còn lạ gì chú nữa,cái mặt của chú vừa xấu trai vừa hãm,tính tình thì tiểu nhân hèn hạ.
    Xin lỗi ai đã phải đọc bài viêt này,có trách hãy trách chú Fẹt(tức Favourite vì những trò ngu xuẩn của chú ta)
    tặng chú cái tittle"1 người đang phá hoại và làm ttvn thối nát hơn"
    duoi day la bai viết gốc
    Tows bij lock nick nen len day hoi lai a
    Cho hỏi khi một Admin văng tục thì lấy tư cách gì lock vô số các nick trong topic mà mình đã văng tục với những lý do vớ vẩn?
    Trích từ bài của beauhomme viết lúc 11:27 ngày 13/05/2010:
    BEU là thằng/con mả mẹ nào?
    Có thể hiểu là cac Admin cố tình moi lý do để bịt miệng và răn đe hàng loạt vơi các bác thắc mắc,phản đối lại quyết định và quy định của Admin không?hãy nhìn từ chủ topic đến các thành viên...ai thắc mắc.ai phản đối đều đi tong.Những chú ủng hộ Admin phần lớn được thả(trừ 1 số chú nói xúc phạm người khác thì lock bớt để che mawt thien haj rangai ungr hoo Admin thi khong sao )
    ==========================================
    Theo các bác Admin giỏi hơn Mod ở điểm nào?Admin có quyền,tu cah gi che mod kem coi,yeu kem?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    3/ Đã có mod mà vẫn phải giúp tham gia quản lý là vì (các) admin vẫn thỉnh thoảng thấy các vi phạm chưa được xử lý thích đáng. (Có thể các mod chưa kịp online, hoặc các mod chưa phối hợp giờ online thích hợp, hoặc có mod chưa đủ năng lực quản lý box, v. v.)
    --------------------------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------
    Vì mod(s) TVTY hoặc không online (các bạn ấy không có nghĩa vụ online 24/24, mà LK thì rất giỏi câu kéo sự khó chịu của người khác, làm tăng trang topic nhanh) hoặc mod(s) kém cỏi Sau đó admin đã có chỉnh sửa về nhân sự, nhưng việc chỉnh sửa nhân sự không thể nhanh chóng 1 sớm 1 chiều.
    -----------------------
    Mods là người gần gũi với thành viên hơn so với Admin -quản lý quá nhiều chỗ,Mod cũng phần lớn là am hiểu về chuyên môn khu vực mình quản lý,và am hiểu tính cách những người có cái sở thích của box mà Mod quản lý ,so với Admin ôm đồm nhieu box.Phê phán Mods kém cỏi,yếu kém là phủ nhận sự cố gắng của họ.
    Thử lập cái trưng cầu xem Mod được yêu quý và ủng hộ hơn hay Admin được yêu quý và ủng hộ hơn?
    Tôi thấy các Mods xử lý vẫn thường được lòng dân hơn,còn Admin thỉnh thoảng khoong biet co phai sợ không ai biết mình là Admin nên treo cho vài cú rõ nặng để thị uy.
    Than ôi,Anxiety,Beu ,Favourite....cái TTVN này mạt vận là phải rồi.
    Gửi lúc 22:08, 18/05/10
    Chị xin lỗi kid_lam_dieu nếu bài viết phản đối việc Mins chê Mods năng lực yếu kém trên đã làm em bị rút Mod,chị không ngờ chúng nó hèn hạ đến vậy,không công nhận việc Mods có chuyên môn và hiểu box mình cũng như được lòng mọi người hơn so với MIns.Khong chiu cong nhan viec Mins nang luc kem la dung.Bài viết của chị dưới nick VodkaNga01 trên topic dính cũng ko biết bị thằng fẹt hay con Anxiety sửa lại thành 2 chữ lảm nhảm,mac du bai viet do mang tinh gop y va khieu nai chu khong phai chui rua xuc pham.Va dùng hành động rút Mod em để trả thù,có oán giận gì hãy trút lên đầu chị.
    Cái bọn Mins mods của ttvn này ngày càng tệ bạc,thối nát[r37)

Chia sẻ trang này