1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT SỐ VẤN ĐỀ AIKIDO

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi aikiyo, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Phù trốn đi HUế 2 ngày về thấy cái sư huynh trao đổi vui quá.Khà khà.Có lẽ hoanghiep nói cũng đúng.Có thể sử dụng các kiểu hoá giải như đệ nói.

    Có điều này Aikiyo xin nói,hôm vừa rồi,aikiyo có hỏi huấn luyện viên về cuộc hội ngộ AIKIDO ba miền.Chỉ có buồn một điều là,chỉ có mỗi chi phái AIKIDO YOSEIKAN ( của thầy MOCHIZUKI học trò của ***** Ueshiba ) của Đà Nẵng tham gia mà thôi còn lại là các đoàn AIKIDO chính phái.Đệ còn nghe thầy nói là vẫn chưa biết được là năm sau có tổ chức hội ngộ nữa hay không?Ngoài ra,AIKIDO vẫn coi AIKIDO YOSEIKAN chỉ là JU JITSU.Không biết điều này có đúng không???Xin các huynh giai đáp thắc mắc của đệ.
    To Live is To Fight and Die is Over !!!​
  2. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sao không ai trả lời Đệ hết thế này
    To Live is To Fight and Die is Over !!!​
  3. aikiken

    aikiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  4. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hic như vậy AIKIDO YOSEIKAN chính xác là AIKIBUDO nguyên thủy của dòng họ Takeda chứ không mang tính chất như AIKIDO của thầy UESHIBA.Chán thật sao lại có sự tranh chấp này nhỉ,ngay cả ở Việt nam cũng chẳng có liên đoàn AIKIDO chính thức gì cả,chẳng biết trụ sở nó nằm ở chỗ nào.
    To Live is To Fight and Die is Over !!!​
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    chú Aikiyo, tập cái gì có lợi cho mình thì tập chứ đừng mất thì giờ quan tâm đến mấy cái hội mèo quằng ấy nên vì thế chẳng cần gì phai rlăn tăn cái gì là Aikido thật còn cái gì là Aikido giả.
    Thế cho nó nhẹ người, dòng đời ô trọc lắm chú em. ANh chưa thấy có cái tổ chức nào mà không có các chuyên thối um ở trong, những cái có thêm chu Do hay Đạo lại càng có lắm chuyện.
    nothing is forever
  6. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thì cái đấy em đây cũng biết như vậy,nhưng cũng hơi buồn vì môn võ mình học mà không biết nó có được mọi người công nhận hay không?Không biết được đích thực nó ra sao để nếu có cơ hội thì đi sâu nghiên cứu hoặc là thọ giáo các vị SƯ PHỤ.Nhưng mà có lẽ như các huynh nói,không nên quan tâm nhiều làm gì
    To Live is To Fight and Die is Over !!!​
  7. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Như đã hẹn với Aikiyo va Hoàng Hiệp ... nay Tui trao đổi cùng với hai bạn về Aikido bằng chút thiển ý cá nhân qua hình vẽ sau :
    Thiển nghĩ , vận động "chiến đấu" của Aikido cho dù ở không gian thoải mái , hay không gian chật hẹp ... vẫn dựa trên các nguyên tắc vận động học nền tảng của Aikido như :
    * Tiếp dẫn phương lực tấn công của đối phương theo quỹ đạo của các cung tròn nối tiếp nhau và đảo phách liên tục
    * Quỹ đạo của các cung tròn ấy được biểu thị theo nguyên tắc không gian 3D - chứ không phải phải là các cung tròn cùng nằm trong một mặt phẳng (2D)
    *Luôn "hóa" phương lực tấn công thành một phương lực không bao giờ đi qua trọng tâm của "vật" ... ( chứ không phải là "triệt" tiêu luôn phương lực ấy ...)
    * vv..vv....

    Với các sơ đồ hình tam giác trong hình vẽ mà tôi muốn "chia xẻ" trên - Tôi tạm gọi nôm na là các "tam giác hộ thân". Bằng việc dẫn đạo thu nhỏ các cung tròn 3D của tinh thần Aikido trong "thể tích" hẹp của chính cái lăng trụ tam giác hộ thân đó ... bạn hoàn toàn có thể tự vệ tốt được ... Vì những gì "xâm phạm" vào khối lăng trụ hộ thân đó ... mới có ý nghĩa đe doạ cho "thiên hướng" phòng thủ . Bạn có thể thản nhiên mặc kệ những gì "vu vơ" bên ngoài cái khối lăng trụ hộ thân của mình ... đừng bận tâm - không gian chật hẹp mà !!!
    ....
    Vô chiêu - Vô thức
  8. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Chú ý yếu tố trong câu hỏi: "KHÔNG di chuyển được chân"
    Aikiyo, chu' đã tập các thế xoay tại chỗ chưa (kể cả khi ngồi quỳ hay đứng) ?? Trong điều kiện chân không có chỗ xê dịch thì phải lấy lực từ các khớp xoay. Bộ tay lúc này quan trọng nhất, dùng làm lệch đòn đối phương, bắt , khoá.
    nothing is forever
  9. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời,bài trả lời của sư huynh vô chiêu thức quả thật rất tuyệt.Cảm ơn sư huynh rất nhiều.
    Đúng là nếu trong các trường hợp không có khoảng không gian để di chuyển thì việc sử dụng các lực hông và khả năng xoay trở để có thể né tránh đòn là rất cần thiết.Các bộ khoá sử dụng tay được sử dụng rất nhiều.
    Nhưng thưa sư huynh Vochieuthuc đệ muốn hỏi là có phải quá nguy hiểm khi ta phải sử dụng TAM GIÁC HỘ THÂN ???Quả thật,khi mới nhập môn của AIKIDO thì các môn sinh đều phải làm quen với nguyên lý vòng tròn ( 2D ),nhưng lên các cấp đai cao thì làm quen thêm các nguyên lý như Nguyên lý vòng cầu và nguyên lý trọng tâm,v.v...( 3D ).
    Nếu đối phương sử dụng vũ khí,hoặc đối phương có khả năng phản đòn ( người đã từng học võ hoặc có kinh nghiệm đánh nhau ),thì khả năng ta bị trúng đòn là khá cao,như vậy TAM GIÁC HỘ THÂN ấy có phải còn tuỳ thuộc từng tình huống và từng người sử dụng...???
    To Live is To Fight and Die is Over !!!​
  10. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vô Phương Đỡ ơi, bài trả lời của huynh ấn tượng quá ha, nhưng mà nè, mai mốt chỉ giáo thêm cho đệ thực tế nha, thông cảm, đệ còn kém lắm nên chưa hiểu cặn kẽ những gì huynh nói cả, hì hì. Đệ đang nóng lòng gặp gỡ mấy huynh đó, 17/7 phải không ?

    Vì sự phát triển của Aikido và vì một thế giới ngày mai tươi đẹp.

Chia sẻ trang này