1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số ý kiến bản thân tôi về hoạt động offline của hội.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 01/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Một số ý kiến bản thân tôi về hoạt động offline của hội.

    Bóng đá thì cần có khán giả đến xem và cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích.Chẳng hạn tại giải chuyên nghiệp thì khán giả là nguồn sống của đội bóng.Vậy mà đội bóng chúng ta chỉ có vài người đi cổ vũ,trong khi danh sách là đến hơn 50 người.Đã vậy bận thì phải nói cho người ta bít chứ,đằng này lại không nói.Mình bít các bạn rất bận,nhưng bận thì nói cho người ta là mình không đến được đi.
    Bóng đá thì không nói gì,chuyện đi họp offline cũng chỉ 1 vài người đi thôi.Chẳng hạn buổi hop ngày 15/11,chỉ lên có 9 người thôi.
    Sắp tới hoạt động offline sẽ khởi động lại,trước nagỳ thi HK1 của các bạn.Mong các bạn hưởng ứng nồng nhiệ nha.Mình chỉ có vài lời như thế.


    TIEN HAI
  2. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    từ ngày được lên làm mod thằng cu này nói nhiều dễ sợ !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  3. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    khà... khà.... văn phong của chú thế này thì kêu gọi được ai !
    viết bài thì phải có hồn chứ ! viết gì đâu mà lủng củng thấy sợ ! viết như vậy thì bọn nó nằm lăn ra mà cười cho thối mũi ! muốn viết một bài ý kiến phê bình về cái hội này thì phải viết như thế này :
    đặt tên tựa đề là : bạn có phải là thành viên của 83 SG ?????
    phần ruột sẽ là :
    "tại sao tôi phải đặt một câu hỏi như thế ! bởi vì thật sự các bạn chẳng hề quang tâm tới những gì diễn ra bên ngoài của hội 83 cả ! đá banh thì chỉ đi lèo tèo vài người , mà đa số là mod, còn các bạn thành viên thì sao ? bạn tưởng rằng bạn là thành viên thì chẳng cần quang tâm gì sao ? chẳng lẽ các bạn vô tâm đến thế à ! biết rằng mạng là một thế giới ảo nhưng để tạo lên thế giới ảo này là người thật, và chúng ta chỉ mượn nó để có thể kết bạn với nhiều người ở khắp mọi nơi, và bày tỏ tâm tư cùng mọi người, chứ không phải dùng nó để đưa cuộc sống mình vào trong cái màn hình bé xíu với những dòng chữ vô hồn ! chúng ta phải gặp nhau , phải vui chơi , để tình bạn được ngày càng khắn khít hơn ! và để câu " share for you , share for all " có ý nghĩa hơn !
    chứ không phải như bây giờ thích thì đi không thích thì ở nhà ! thật là vô ý thức ! các bạn đều đã lớn rồi chỉ còn chưa đây một tháng nữa thì người ta đã gọi các bạn là những thanh niên, những thanh niên của thế kỷ 22 , thế mà các bạn vẫn sống bằng cảm hứng của chính mình mà không hề quan tâm tới những người xung quanh , những mà bạn gọi là bạn thân trong hội 83 này !
    tôi hi vọng với những dòng chữ này sẽ đánh thức một phần nào đó trong các bạn ,và phần nhỏ nhoi đó sẽ làm cho các cuộc gặp mặt đầy ắp tiềng cười, và những trận đấu sẽ hào hừng vì có người cổ vũ .
    và xin hãy nhớ một điều : "chúng ta là những thành viên của 83 SG "
    xin cám ơn các bạn . "
    đấy viết văn là phải như thế ! dù sao thì đây cũng là lời anh muốn gởi tới hội 83 này !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  4. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đó, nhưng mà khỉ ở đâu mà chui vào chuồng lơn dạy đời người khác vậy hả

    YÊU TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI DỄ THƯƠNG
  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    thế không biết anh là ai à ! anh là người mà hội 83 này cho leo cây một lần nhớ đời đấy ! ko tin thì hỏi các mod ở đây thì sẻ rõ !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đúng là văn phong của người từng trải hen
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  7. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    haha, bị lero cây một lần rùi nên bây giờ tức nên dạy đời người khác chứ gì

    YÊU TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI DỄ THƯƠNG
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hichic... tớ xin thưa với bác là tớ cũng muốn mọi người di dầy dủ lắm, càng dông càng vui mà. Nhưng mà tớ cũng không bao giờ qui trách nhiệm là thành viên thì phải làm cái này làm cái nọ cho Box. Các thành viên thì nên khuyến khích sự tự nguyện, cũng có những người có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan mà họ chỉ muốn trao dổi/tâm sự trên Net, tại vì nơi dó người ta không biết họ là ai, là người như thế nào... Mỗi người có diều kiện và hoàn cảnh khác nhau, có thể nhiều người cũng muốn tới nhưng có chuyện bận/không biết sân ở dâu/...
    Có những lúc chúng ta cần cảm thông cho nhau, tớ và cũng như các bạn khác dã,sẽ,và dang cảm thông cho các bạn,mong rằng các bạn cũng sẽ cảm thông cho bọn tớ, những người muốn xây dựng Box 83 càng ngày càng vững mạnh và tốt dẹp hơn, dể làm dược diều này thì với sức của cá nhân tớ và các Mod thì vẫn không thể nào làm dược, dộng lực chính của sự phát triển của Box chính là các bạn, những thành viên luôn sát cánh cùng Box. Mọi người vì một người, một người vì mọi người tớ không bao giờ trách cứ những bạn nào không tham gia vào các hoạt dộng của hội, nhưng mong các bạn hãy gắng thêm một tí sức lực, một tí thời gian, một tí... nữa trong sự dóng góp cho sự phát triển của hội , Box ta sẽ luôn phát triển trong tinh thần doàn kết và lúc nào cũng dầy ấp những tiếng cười.
    Có những chuyện một lời dã thừa nhưng ngàn vạn lời vẫn không dủ, mong các bạn hiểu và thông cảm, những chuyện trách cứ thành viên thì lẽ ra không nên post lên nhưng nếu các bác dã có ý kiến thì xin cứ tiếp tục dóng góp.
    Xin chân thành cảm ơn bác 208 dã dóng góp ý kiến

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mới xem sơ qua anh 208 viết văn công nhận hay thiệt , tui định khen rồi đấy chứ , cũng may nhờ chú prankster đọc kỹ , phân tích tốt nên tui đã không khen nhầm kẻ gian ....! Thank chú hén , nhân tiện cũng vote ảo cho chú trước 2 sao luôn ( khi nào thêm được vài sao nữa thì làm 1 lần cho tiện vậy ! :> ) Tui thì cũng muốn đi với mọi người lắm chứ , nhưng mà tui hơi ngại ... chả biết ngại gì nữa !?! chắc tại tính tui hơi bị khó hoà đồng thì phải .......
    lovelycomputer@yahoo.com
    http://meet.topcities.com
    Có một " cây nhang giao thừa " vẫn luôn nhớ về bạn !!!

  10. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ờ hổng biết có chú mod nào xem không , đổi giúp tui luôn cái Title hay là cái ghi chú gì phía dưới nick á .... viết đại là : Nghèo vật chất , giàu tinh thần ! hay gì cũng được . ai ziết hay tui cũng vote cho luôn ..... :-<
    lovelycomputer@yahoo.com
    http://meet.topcities.com
    Có một " cây nhang giao thừa " vẫn luôn nhớ về bạn !!!

Chia sẻ trang này