1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Style mới cho học sinh Hải Phòng

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi rapper, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    he he,sao ko quảng cáo thẳng 2pac hả anh? àh ma thôi,chịp,
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  2. rapper

    rapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nói chung đấy mới là cuộc sống chân thực mà
  3. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, có ai hảo tâm tui mượn cái đĩa 2pac cái nào, nghe nói rất là nhiều rồi nhưng chưa đc thưởng thức ...!!!
    One thing, I don't know why ...!!!
  4. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    nghe rock từ ngữ hơi shok nhưng còn sạch sẽ hơn rap việt ... đấy là theo tôi ...
  5. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thế này thì mình chẳng bao giờ nghe Rap được! Hix, tội nghiệp tôi quá!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  6. rapper

    rapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chẳng chó lí do gì mà để nói là không thể nghe rap dược cả
    rap for everybody mà
    chắc là tại người yêu không cho nghe à
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Rap và Hiphop có rất nhiều nhược điểm,trong đó 1 nhược điểm lớn nhất là khiếm nhã
    bạn nghĩ sao nếu thấy các rapper thường xuyên gọi đàn ông là Niggaz(một từ rất khinh miệt dành cho người da đen )và gọi đàn bà là Bitch(con chó cái)?các rapper cứ tỉnh bơ cho rằng đấy là cách xưng hô của dân đường phố ,một cách xưng hô hết sức... thân mật và rất ư là bình thường .,. dựa vào sự thân mật gần gũi mà họ bê cả những câu chửi như "sh&%@t",:f*&$#king","damn"vô tư lự vào lời bài hát ,xếp thành hàng ,rồi bước một hai ,một hai cực kì đều trong suốt bài hát của mình .?Cuối cùng khi phát trên các video clip hay radio thì những bài hát hip hop trở nên rất đặc trưng với 1 loạt các tiếng bip bip thay vào những lời tục tĩu .
    Bản thân hip-hop hiện nay không phải là thứ rap thuần chất như buổi đầu khai sinh , đây là thời đại của rap thương mại , rap lăng xê , rap phô trương . Đó không phải là lỗi của nhạc RAP , mà là lỗi của những kẻ sử dụng nó , biễu diễn nó không đúng cách . Một điều khác biệt nữa là , Văn hóa Mỹ và văn hóa Phương Đông , vụ thể ở VN , rất khác nhau . Ở Mỹ , một tên du côn , buôn xì ke cỡ như 50 Cent cũng có thể lên MTV được nhưng ở VN thì ko , bởi vì đấy là vấn đề đạo đức thẩm mỹ học của mỗi dân tộc khác nhau . .
    Đa phần hiện nay , nhạc hip-hop đã chuyển thành thứ nhạc mà người ta gọi là "*** Music" , nên mọi người thường có cái nhìn về nhạc hip-hop như vậy không phải là không có cơ sở . Ngày nay , mấy ai đi tìm mua một đĩa của Queen Latifah , Run DMC hay De La Soul mà nghe ??? Hay album nhạc rap của K-Os , một thứ rap lành mạnh đúng tôn chỉ 2PAC ??? Người ta nghe nhạc theo thị hiếu , thấy tôn vinh Eminem , ừ thì mình cũng mua Eminem , rồi lăng xê 50 Cent , ừ thì ta đây cũng mua một đĩa cho ra vẻ dân sành nhạc , nghe Underconstruction của Missy Elliot cũng gật gù ra đấy , "beat" nghe đã vật vã đấy , nhưng mấy ai thấm hết cái hay của nó ???
    Rapper àh,aodai tưởng ông là dân nghe Rap&Hiphop xịn,tưởng ông quảng cáo Rap 1 cách lành mạnh và chiêu mộ dân,ai dè lại chỉ châm vào đầu mọi người những cái tiêu cực nhất của 1 dòng nhạc,thất vọng quá,thế mà aodai đã từng nghi là mình sẽ tham gia CLB này 1 cách nghiêm túc cơ đấy
    Hip-Hop là một nền văn hóa , bạn không thể tiêu diệt một nền văn hóa đó , chỉ còn cách bạn hãy sống chung với nó , nhưng sống để tiếp thu những cái thuộc về mỹ học của âm nhạc hip-hop chứ không phải đua đòi , sống theo kiểu một hip-hop star !
    Vì vậy nếu bạn có thử nghe Rap&Hiphop ,aodai khuyên bạn tránh xa Rap Việt,okei?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  8. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả.........chắc mình chỉ nghe hát Xoan với lại hát xẩm được thôi
     
  9. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Hix, công nhận là em aodai hiểu biết về Rap nhất. Chỉ có em nói anh nghe là còn hiểu lờ mờ về cái thể loại í. Còn mấy chú kia nói toàn cái Rap mất dạy, hix. Vậy âm nhạc để dành cho cái gì? Dành cho trái tim người thưởng thức, chứ còn đem mấy cái bậy bạ ra mà bảo "đấy, Rap đấy, nghe đi" thì có cho tiền tui cũng không thèm nghe. Quảng cáo cho Rap hay Hip hop thì nói mấy cái tử tế 1 ít xem nào, ít ra cũng như em aodai í mà, nói đúng không chịu được (mặc dù mình chả biết tí quái nào về cái thể loại này cả), dù sao vẫn cảm thấy thoải mái. Chứ như chú Rapper thì... cứ tưởng chú hiểu biết lắm về cái loại nhạc này chứ... Chẹp, thất vọng!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  10. rapper

    rapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thế thì cho em ADXX 1 lời khuyên nha !
    có thể là em bít nhiều về rap - hiphop nhưng em có biết được là rap có rất nhiều dòng nhạc không.... cái đó đã là một cái kém hiểu biết rồi nhưng mà đi miệt thj một người khác khi mà còn chưa biết người đó là ai thì lại càng kém văn hoá .
    đó là nói về em còn về rap em có biết rap hiphop là cả một nền văn hoá không ...những cái gì để tụ lại thành một nền văn hoá nào đó là ngôn ngữ và chữ viết .Rap hiphop có ngôn ngữ là URBAN (tiếng lóng) cái thứ mà em bảo là bẩn thỉu đó em có biết nó được coi là ngôn ngữ của hàng triệu người không em.con nữa thế chữ viết của rap hiphop là gì thế em có biết không vậy mà nói to thế .đó là GRAPHICTY (những hình vẽ trên tường ) thế nào em thấy thế nào những cái này em có biết không thế ...có thể khi mà nghe rap hiphop mọi người thấy phản cảm vì những lời lẽ của nó nhưng mà theo anh nghĩ đó mới là cuộc sông chân thực em à .còn như là em nói rap bây giờ không phải là dòng rap nguyên thuỷ thi cũng có phần đúng mà cũng có chỗ sai :đúng về mặt thể hiện của ca sĩ bây giờ các ca sĩ hát dòng GANGSTA rap(mà Dr Dre là người khời xướng đầu tiên) không giống với những giòng nguyên thuỷ .nhưng mà em sai ở chỗ là nhạc rap bắt nguồn từ những tiếng nói của những người ở tầng thấp nhất của xã hội và bây giờ nó vẫn thế .như là em nói 50 cent là một kể bán ma tuý nhưng mà cái kẻ bán ma tuý đó đã dám nói thật nói lên cái sự thật của xã hội và vì những lời nói thật đó mà anh ta đã lãnh 9 viên đạn đó còn Eminem cũng vì nhưng lời nói thật mà bây giờ đang bị bọn mafia săn lùng ráo riết ..em thấy thế nào .
    còn về chuyện nghe nhạc rap là tuỳ từng người có người thich nghe co ngưòi thấy ghét nó nói chung là cái đó mỗi người khác nhau .còn những bài anh pót lên cho mọi ngườ nghe thử đó có thể là em nghe em thấy không thích nhưng anh thử hỏi em trong lời lẽ của nó có chỗ nào sai không ...có thể là em sẽ nói nó không hợp với nền văn hoá Việt Nam nhưng mà em lại xem Britney hay là Xtina thì chắc là hợp quá nhỉ??? mà chẳng nói đến những ca sĩ đó ngay cả ca sĩ của mình thôi cũng chẳng kém tí nào ăn măc thì ***y chẳng kém xong rồi lời lẽ thì quanh di quẩn lại thì toàn thấy những bài não tình nghe mà thấy thảm thương rất ít bài là có nội dung trong sáng (cái này thì nhiều người nói rồi ai cũng biết). đó cũng là một cái yếu kém của thanh niên nước mình chẳng phải đi đâu xa đâu em chỉ cần nhìn giới trẻ ở Malaysia thôi cũng đã thấy khác rồi ....

Chia sẻ trang này