1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Style mới cho học sinh Hải Phòng

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi rapper, 20/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapper

    rapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đa phần hiện nay , nhạc hip-hop đã chuyển thành thứ nhạc mà người ta gọi là "*** Music" , nên mọi người thường có cái nhìn về nhạc hip-hop như vậy không phải là không có cơ sở . Ngày nay , mấy ai đi tìm mua một đĩa của Queen Latifah , Run DMC hay De La Soul mà nghe ??? Hay album nhạc rap của K-Os , một thứ rap lành mạnh đúng tôn chỉ 2PAC ??? Người ta nghe nhạc theo thị hiếu , thấy tôn vinh Eminem , ừ thì mình cũng mua Eminem , rồi lăng xê 50 Cent , ừ thì ta đây cũng mua một đĩa cho ra vẻ dân sành nhạc , nghe Underconstruction của Missy Elliot cũng gật gù ra đấy , "beat" nghe đã vật vã đấy , nhưng mấy ai thấm hết cái hay của nó ???
    =====> em bảo anh là thằng đú bẩn chứ gì ok cũng đươc thôi anh là thằng đú bẩn đấy nhưng mà ít ra thằng đú bẩn này nó còn biết nghe rap thế là đủ rồi .mà em đẫ nghe kĩ lời nhac rap của eminem ,50cent ,Missy Elliot hay là jay_z chưa đấy mà dám nói thế ...néu mà chưa nghe kĩ bảo anh anh xẽ dịch lại cho em nghe bằng rap luôn ..
  2. rapper

    rapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    còn cái ông metallic_moonlight kia không hiểu gì thì đừng có nói vào chuyện của người khác đi
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Xin báo cáo với anh ,nghe bất kì thể loại nhạc nào thì cũng phải nhìn vào mặt hay mặt dở của nó,bảo thủ như vậy thì chẳng bao giờ thuyết phục được mọi người theo dòng nhạc mà anh muốn mời đâu,em ko hề nói anh đú bẩn hay đại loại như thế,và em cũng ko nói em nghe Rap nhiều được như anh,nhưng 1 khi đã là yêu nhạc thì phải biết tôn vinh cái hay ho đẹp đẽ nhất của nó chứ ko phải lôi tất cả những cái người khác miệt thị ra để bảo vệ 1 cách ngốc nghếch,tại sao anh ko down những bài tiêu biểu và đặc trưng ra để cho mọi người thấy rằng ngôn ngữ đường phố ko chắc đã là bẩn thỉu và rác rưởi?
    Mà nói chung những vấn đề thế này nhiều lắm ở bên Rap&Hiphop rồi,cãi nhau mãi cũng chỉ đến thế mà thôi,Chung quy lại là chả ai có thể mê được những bài Rapviet mà anh đã quảng cáo đâu
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  4. rapper

    rapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cái này lại là do yêu cầu của mọi người nha!
    đầu tiên anh post những bài rất nghiêm chỉnh nhưng mà về sau mọi người lại yêu cầu những bài có tính cách hơn 1 chút chứ .em thư xem lại mà xem
  5. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là dân Rap. Cũng rất ít nghe rap mà nếu có ai nói là không nghe rap cũng chả sai.
    Nhưng có một sự thực là tôi tìm rap việt theo lời giới thiệu của rapper đơn giản vì một lý do là ĐÚ. ĐÚ RAP. Vì những lời lẽ trong những bài đó wá khác lạ so với những gì tôi được nghe ở những thể loại khác. Tôi sẽ lấy một số ví dụ, những cái này thì ai cũng biết, tôi chỉ nêu cảm nhận của tôi - một người nghe nhạc bình thường:
    - Bài Giải cứu công chúa : một câu chuyện bình thường, chỉ phối lại cho vần với nhau và rap lên. Chưa kể những câu đối thoại giữa 2 rapper wá giả tạo, diễn rất thô.
    - Bài Coffee Love : tôi không nghe rõ lời lắm nhưng có lẽ chỉ là một anh chàng nói về người yêu của mình.
    - Bài Thà giết người mình yêu: xen giữa giọng đọc "chảy dớt" của rapper là những tiếng lên đạn súng đều đều. Nội dung có lẽ là nói về cô gái bị bội tình mà giết người yêu.
    Cả hai bài trên đều nói về một thứ tình yêu sến mà ta dễ bắt gặp trong bất cứ bài hát nhạc sến nào. Chỉ khác ở chỗ tình tiết có phần ly kì hơn.
    - Bài Tụi tao là ai : khó nghe rõ lời vì là giọng miền Nam. Nội dung nói về những kẻ tự xưng mình là tài giỏi, đầy vẻ hăm doạ, hiếu chiến và ngang ngược, sẵn sàng chém giết kẻ thù của mình.
    - Bài Trung là tao nghe rõ lời hơn nhưng nội dung cũng tương tự, một kẻ ngang ngược.
    - Bài Con trai con gái: lời lẽ tục tĩu, sỉ vả, nguyền rủa một kẻ mà rapper gọi là "con đ... cái" và hầu hết chỉ nói về chuyện ********. Rộng hơn bài này còn mang chất "trọng nam khinh nữ" cổ hủ
    - Bài Salem đêm nay và La đi em : khoái lạc ******** một cách wá tầm thường. Hai bài này chỉ kích thích người nghe đến với ham muốn ********, một ham muốn rất tầm thường.
    Đó là những cảm nhận của tôi sau khi nghe những bài mà rapper giới thiệu. Tôi chỉ biết nhận xét về nội dung theo những gì thôi nghĩ, còn về kỹ thuật rap, nhịp điệu, cách ngắt nghỉ thì nhường lại cho dân sành rap. Nhạc đệm thì tôi chả quan tâm thì vì nó wá tầm thường, không có gì đặc sắc.
    Tôi thì chắc chắn là sẽ không đi sâu vào rap vì vốn dĩ tôi còn thích nghe phần nhạc của âm nhạc. Đã gọi là âm nhạc thì phải có nhạc và nhiều khi nhạc còn diễn tả nhiều điều hơn là những gì nói ra. Rap không đáp ứng được nhu cầu đó của tôi.Tôi chỉ xem xét mấy bài này như là kẻ ĐÚ. Thế thôi.
    Get the f*ck off!!!
  6. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi mỗi người có một sở thich và cái gu nghe nhạc khác nhau,chẳng ai giống ai cả.Sao các bạn lại lên án nhạc Rap việt dã man vậy nhỉ,theo tui nghĩ thì nó cũng bình thường thôi chứ làm gì đến nỗi,thế nào là Đú rap thế nào là nghe rap việt thì khiêu khich người ta nổi loạn( cờ bạc ,trai gái,côn đồ......)Tất nhiên Rapviet có những bài chẳng mê vào đâu được nhưng thể loai nào chả có những bài như vậy.Đến như Eme mới đầu hát Rap cũng đâu có được mọi người hưởng ứng đâu,còn bị lên án nữa ấy chứ,chính những công dân ở nước đó cấm con cái họ nghe nhạc cua Eme.Rồi cuối cùng thì sao ở giải Gramy Eme cầm tay E Joln nhân giải đó...thật là.Đừng cậy mình hiểu biết nhiều mà nói linh tinh,hãy dừng lại ở việc nghe nhạc để giải trí và thư giãn (như cái việc cãi nhau trên ttvn này chẳng hạn) ở đây không bố con thằng nào đủ tư cách để làm một nhà phê bình nhạc học đâu...............
     
  7. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Eme là ********* nào hả Hải , emerson à ???
    One thing, I don't know why ...!!!
  8. de_dau_do

    de_dau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy rapper .
    De_dau_do yêu De_dau_xanh
  9. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    toàn bọn
  10. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    boy_cambodia hình như đang phê phán tôi. Có lẽ ông chưa hiểu.
    Tôi không có gì gọi là phê phán nhạc rap, tôi chưa hiểu nhiều về thể loại này. Tôi chỉ nói đến bản thân tôi, cái cách đón nhận rap mà cụ thể là rap việt của riêng một mình tôi, chả liên wan đến ai cả.
    Tôi chưa nghe eminem, tôi không biết anh ta nói gì nhưng những thành công mà anh ta đạt được cho tôi thấy rằng EM là kẻ có tài năng thực sự.
    Đối với tôi, rap xa lạ, giống như với những rapper, những dân nghiền rap & hiphop, rock là "không thể chấp nhận được" (trích lời của rapper)
    Get the f*ck off!!!

Chia sẻ trang này