1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một sự khẳng định về MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi NguyenThanhBich, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Một sự khẳng định về MU

    Nhiều người nghĩ rằng Manchester United chỉ "bắt nạt" được Juventus
    khi "bà đầm già" phải đá trên sân khách với 6 cầu thủ bị cúm. Nhưng ngay
    cả khi được chơi trên sân Del Alpi, "bà đầm già" vẫn bị "những con quỷ đỏ"
    cho phơi áo với tỷ số đậm: 3-0.

    Những sơ đồ chiến thuật lạ của Sir Ferguson

    Ra quân với đội hình có những thay đổi bất ngờ, trong đó bất ngờ nhất là
    việc rút Roy Keane về đá trung vệ và đưa Phil Neville lên đá tiền vệ phòng
    ngự, cũng như để Ryan Giggs, Nistelrooy ngồi ngoài, còn Forland đá chính,
    khán giả đâu có ngờ rằng đây là sơ đồ chiến thuật vô cùng hiệu quả của ông
    Ferguson, ít nhất là riêng cho trận này.

    Sự không may của Forland

    Mới chỉ vào trận được 5 phút, Forland đã phải rời sân, chấm dứt trận đấu
    đầu tiên được ra sân từ đầu trên đấu trường Champion League. Nhưng sự
    không may của anh lại khiến ông Ferguson đưa ra quyết định đưa Giggs
    vào, và quyết định này đã hoàn toàn làm thay đổi cục diện trận đấu.

    Sự tỏa sáng của Giggs

    Với 2 bàn thắng ghi vào phút 15 và 43, Giggs thật sự là người hùng của trận
    đấu này. Ơ' bàn thứ nhất, mặc dù công chính là nhờ nỗ lực đi bóng và
    chuyền bóng của Veron, nhưng vẫn thể hiện khả năng nhạy cảm của chàng
    tiền vệ râu quai nón người xứ Wale khi anh chọn đúng địa điểm thuận tiện
    giữa 2 hậu vệ Juve để nhận bóng và trình độ xoay xở của anh khi lắc bóng và
    sút bóng. Còn bàn thứ 2 hoàn toàn là chiến công của mình anh. Cướp được
    bóng từ giữa sân, đi bóng dũng mãnh vượt qua sự đeo bám của 2 HV áo
    đen trắng, vặn người sút bóng chéo góc vào góc xa trước sự sững sờ của
    Buffon bằng chân phải, không phải chân thuận của anh, quả là một màn trình
    diễn ngoạn mục nhất. Bàn thắng này làm người ta quên đi cú sút bóng vọt
    xà của anh trước cầu môn trống sau khi rê qua cả HV và TM đối phương
    trong trận gặp Arsenal vừa rồi.

    Bàn thắng thứ 10 của Nistelrooy

    Chàng tiền đạo người Hà Lan này đã trình diễn năng lực ghi bàn phi thường,
    nhất là tại đấu trường Champion League. Ghi 10 bàn trong vòng 7 trận,
    Nistelrooy quả đúng là "viên kim cương quý" như lời khen tặng của ông
    Ferguson. Tuy nhiên, bàn thắng trong trận này của anh có công đóng góp rất
    lớn của Gary Neville, người đã tạt bóng để Tudor lúng túng để bóng bật ra.

    Trận đấu của những sai lầm cá nhân

    Nói cho công bằng, trận này Juve đá cũng không xoàng, cũng có đôi ba phen
    gây được sức ép về phía ManU, nhưng trước lối chơi phòng ngự phản công
    vô cùng hiệu quả của các học trò Sir Alex Ferguson, các cầu thủ Juve liên
    tục gây ra những sai lầm chết người. Đầu tiên là cú ngã rất vô duyên của
    Ferrara, khiến Veron dễ dàng được bóng để chuyền cho Giggs ghi bàn, sau
    là đến pha chuyền bóng bất cẩn của Conte, mặc dù từ giữa sân, nhưng lại
    được cầu thủ có bước chạy thần tốc người xứ Wale biến thành cơ hội ghi
    bàn. Sau rốt là cú đưa bóng về bằng ngực rất lúng túng của Tudor, để bóng
    bật ra đúng chân anh chàng Nilsterooy xuân xít ung dung đệm bóng vào lưới
    trống.

    Buffon hay tượng của Michelange

    Phong độ cao và khả năng dứt điểm xuất thần của các cầu thủ áo đỏ đã
    khiến TM Buffon nhiều lần phải đứng sững như trời trồng nhìn bóng. Đầu tiên
    là cú sút bóng bật cột dọc của Butt sau pha phối hợp với Veron, sau là cú
    sút góc xa ăn bàn của Giggs, sau nữa là cú dứt điểm vào góc xa của Gary
    khiến bóng leo xà. Nếu may mắn, các cầu thủ ManU đã ghi được nhiều bàn
    hơn nữa, trong khi các pha dứt điểm về phía cầu môn của Juve, hoặc không
    thắng được cột gôn, hoặc không thắng được Bathez.

    Thêm một kỷ lục

    Vậy là sau khi dễ dàng vượt qua vòng đấu bảng thứ nhất bằng một loạt trận
    thắng, ManU đã lại dễ dàng vượt qua vòng bảng thứ 2 với 4 trận toàn thắng.
    Đây là lần lọt vào tứ kết thứ 7 liên tiếp của đội bóng này, một kỷ lục không
    đội bóng châu Âu nào theo kịp. Năm 1999, ManU đánh bại Juve trên con
    đường tiến tới chức vô địch, năm nay, có thể lịch sử sẽ được lặp lại?

    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  2. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết cũng được! Tặng bạn 3 điểm!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  3. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    MU luôn là "Number one" về số lưuợng cổ động viên trên khắp thế giới.
    MU có lối chơi ấn tuợng nhất là MU duới thời Cantona. Lối chơi của họ hồi đó còn hay hơn cả Arsenal hiện nay.Mặc dù vậy, các AntiMU nên biết MU lôi cuốn đông đảo các fan trênthế giới, đặc biệt ở châu á, không phải bởi sự đẹp trai của Beck (hơi buồn)hay sựmạnh mẽ của Keane, lối chơi kỹ thuật và tốc độ của Giggs, khả năng càn luớt của Ruud mà chính bởi lòng nhiệt tình, lối chơi mang chất "hiệp sỹ" của họ. Lúc nào cũng đá hết mình, không hề tính toán, (băng chứng là vao mùa giải năm kia khi đã biết mình vô địch họ cũng vẫn đá hết mình và dành một trận thắng vẻ vang)kiềm chế lối chơi của đối phương.Các chú AntiMU cứ tuởng MU hấp dẫn vì các cầu thủ đẹp trai à ?Nhầm to, nếu nói vậy thì Totti và Vieri, Del Piero vứt vào sọt rác à ?Mà có chú nào nói Real và Juve mới có số cổ động viên lớn nhất trên thế giới thế ? Quá nhầm ! Thử hỏi ngôn ngữ TBN và ý có phổ biếnbằng ngôn ngữ Anh ko ? Mà các nước hay chiếu giải nào ?(trên TV)Dĩ nhiên là Premier LeagueMà ở đó, MU mới là "đỉnh" dù cho Arsenal đang tập tễnh những buớcđầu tiên.
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  4. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    cám ơn pác jimmilove641 nhé !
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  5. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, trên sân Old Trafford, CLB thành Manchester giành thắng lợi quan trọng 2-1 trước Leeds. Kết quả này đã giúp đội quân của HLV Ferguson gia tăng sức ép đối với Arsenal tại giải Ngoại hạng, đồng thời bỏ cách Newcastle - đội chịu thất bại trước Middlesbrough, cũng trong đêm qua - 3 điểm (58-55).
    ] [/[blue]Các bàn thắng của trận đấu : [/size=4blue]
    Beckham căng ngang từ bên cánh phải cho Nicky Butt đánh đầu. Thủ thành Paul Robinson xuất sắc phá được bóng. Nhưng cả Paul Scholes và Nistelrooy đều ập vào cố gắng kết thúc bồi. Đối mặt với tình huống này, trung vệ Lucas Radebe đã luống cuống phá bóng vào lưới nhà, giúp MU mở tỷ số trận đấu.
    Những nỗ lực của đội khách:
    Và những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 64. Phil Neville - vào thay Veron ở hiệp hai - phạm lỗi với Smith ở gần vạch 16m50, khi tiền đạo này đang đột phá trong một pha ép thành tốc độ. Chuyên gia đá phạt Ian Harte không bỏ lỡ thời cơ, đưa bóng cho tiền đạo Viduka thoát khỏi sự chú ý của Ferdinand và Silvestre rồi đánh đầu cận thành. Bóng đập cột dọc trước khi yên vị trong lưới.
    Bàn thắng sửa sai của Silvestre :
    Hàng thủ của của Leeds không kịp phản ứng trước pha đá phạt nhanh của Beckham từ bên sườn phải, tạo điều kiện cho Silvestre dễ dàng đánh đầu hạ thủ môn Robinson, ấn định chiến thắng 2-1 cho MU.(một bàn thắng đầy ý nghĩa đối với Silvestre và MU)
    Như vậy, khoảng cách giữa MU và đội đầu bảng Arsenal hiện nay đã thu hẹp còn 5 điểm (63-58).
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
    Được NguyenThanhBich sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 06/03/2003
    Được NguyenThanhBich sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 06/03/2003
  6. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng của Silvestre có vẻ như đã được tập trước đó nhiều lần , lẽ ra phải ăn vài quả như thế nữa , nhưng trong hành loạt những pha phối hợp đá phạt giữa Beck và Silves thì chỉ có 1 lần thành công. Nhưng dù sao chiến thắng là được rồi.
  7. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    TT Đội Điểm Trận
    1 Arsenal 63 29
    2 MU 58 29
    3 Newcastle 55 29 4 Everton 49 29
    5 Chelsea 48 29
    6 Charlton 45 29
    7 Liverpool 43 28
    8 Blackburn 43 29
    9 Tottenham 43 29
    10 Southampton 42 29
    11 Man. City 38 29
    12 Middlesbrough 38 29
    13 Fulham 37 29
    14 Aston Villa 35 28
    15 Leeds 34 29
    16 Birmingham 29 28
    17 Bolton 26 28
    18 West Ham 26 29
    19 West Brom 21 29
    20 Sunderland 19 29

    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, thử xem các cô gái HQ hay Nhật Bản thích anh chàng điển trai Beck như thế nào, he he, có một câu này về fan của MU nhé, " Em thích MU vì có anh Beck đẹp trai "
    lại củ chuối nữa rồi, nếu giải Anh mà không phát trên TV, thì khéo các chú cũng chẳng biết Mu là đội qué nào nữa, nếu mà nó lại phát giải Ý hay TBN thì thôi rồi, khéo cũng chẳng có cái box MU này nữa chứ
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
  9. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là lối chơi của ManUtd dưới thời vua Eric thì ko ai có thể nói là ko hấp dẫn đc. Eric đá quá phê, nhưng mà thời đấy đã khá lâu rồi bạn ạ.
    Nhưng bây giờ thì cái lối đá vô tư cống hiến cho khán giả của ManUtd cũng ko còn nguyên vẹn như trước nữa đâu, ManUtd bây giờ có lẽ là ko tự tin lắm để đá tấn công suốt cả trận với những đội khá mạnh nếu đã dẫn trước, ghi bàn rồi thì sẽ co về phòng thủ, và thắng một bàn là đã đủ cho Fergie rồi. Mùa này ManUtd ko ghi nhiều bàn thắng như những mùa trước nữa, mà đội ghi đc nhiều bàn nhất tính tới thời điểm này là Arsenal ( có lẽ đến cuối mùa giải vẫn là Ars ). Mà tớ thấy là hầu như đội nào vô địch sớm rồi thì cũng đều vẫn đá rất cố gắng trong những trận còn lại, bởi vì họ phải đá cho xứng đáng là nhà VĐ mới.
    Cầu thủ đẹp trai thì ko ít, nhưng mà ít ai tự lăng xê mình như Beckham, việc này chắc là bạn cũng biết thừa. Còn ngôn ngữ thì liên quan gì đến việc CĐV chứ. Bóng đá là ko có biên giới. Bây giờ tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, nhưng tiếng Trung Quốc mới đc nhiều người sử dụng như tiếng mẹ đẻ nhất, nhưng mà trình độ TQ thì còn lâu mới bằng Brazil ( tớ ko biết tiếng Brazil ). Nhưng đúng là ManUtd có nhiều CĐV nhất thế giới, hình như là người ta còn tiến hành thăm dò rồi thì phải.
    Còn lí do mà người ta hay truyền giải Ngoại hạng ko hẳn là vì có ManUtd đâu. Giải Liga cực kì hay, lại tập trung nhiều ngôi sao, nhưng có điều là giải này đá vào rạng sáng giờ Vietnamese, nên là ít truyền thôi. Còn giải Ý thì có lẽ là vì tính chiến thuật cao quá, lại hay đá phòng thủ, nên là cũng đc truyền ít hơn giải Anh ( thú thật là tớ cũng ko thích xem bóng đá Ý lắm, chỉ xem ĐT Ý thôi ).
    Cuối cùng, tớ muốn nói là ManUtd đã khuynh đảo P.L trong những năm 90, nhưng điều đó ko có nghĩa là ManUtd từ trước đến nay là ông chủ của giải đấu này. Ars ko tập tễnh những bước đầu tiên ( người ta chỉ nói là " chập chững những bước đầu tiên " thôi ), Ars chỉ kém ManUtd về thành tích một ít thôi, và với tương quan phong độ thế này, khoảng cách ấy rồi sẽ bị san bằng. Ars đã từng có thời gian làm chủ P.L, và hiện nay đang cố gắng tìm lại quãng thời gian đấy. ManUtd mùa này phong độ sút giảm nhiều, và nếu ko tìm cách khắc phục ngay thì rất có thể những năm 00 của thế kỉ này, trong danh sách các đội VĐ P.L sẽ ko có cái tên nào là Manchester United đâu.
    Xinh !.. Without you, I'm just a soul in the middle of nowhere ...
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chú red để ông bạn nối khố vào MUFC post một bài thế này mà chịu được à?
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!

Chia sẻ trang này