1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một sự khẳng định về MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi NguyenThanhBich, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  2. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    "Còn chuyện này thì liên quan gì đến khẳng định về ManUtd. Đúng là Ars thi đấu ko thành công tại cúp C1, lần này lại phải dừng bước tại vòng đấu bảng thứ 2. Lí do thì nhiều lắm, nói chung là tại cúp C1 thì Ars vẫn chẳng đc các đội khác coi trọng lắm. Chấp nhận thôi !.."
    Tui chỉ muốn nói cho bác biết vì sao mà ARS lại thua đau khổ như vậy thôi
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, uh, nhưng mà trời chẳng có mắt đâu, gặp ngay chú Real

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn nói cho em àh ? MU cũng thía thui Italia và Tây Ban Nha vẫn luôn cưòi vào mũi bóng đá Anh giống nhau cả mà !!
  5. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Với những pha lập công ở trận này, Nistelrooy nâng tổng số bàn thắng của mình cho Manchester trong 44 trận đấu tại tất cả các mặt trận ở mùa bóng này lên con số 32. Bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Hà Lan ghi được ở phút cuối cùng hiệp một, từ chấm 11m. Fulham cũng có hơn một cơ hội làm tung lưới đội chủ nhà, điển hình là pha sút Kết quả
    bóng trung xà ngang của Martin Djetou trong hiệp một. Tuy nhiên, Manchester xứng đáng với chiến thắng đậm đà này do làm chủ hoàn toàn trận đấu. Phút 68, Van Nistelrooy có pha độc diễn của mình. Anh chạy vượt qua hai cầu thủ đội khách, tiếp tục chiến thắng chốt chặn Andy Melville trước khi đánh bại nốt thủ thành Maik Taylor, nâng tỷ số lên 2-0. Phút cuối cùng, Van Nistelrooy ghi bàn ấn định tỷ số. Nhận đường chuyền của Ryan Giggs, anh sút vô-lê, bóng trúng người Jon Harley và đổi hướng, đi vào lưới.

    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  6. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Váo trận tối nay giữa ARS gặp everton mà ARS hoà haythua thì MU nhà ta sẽ túm lấy cơ hội này mabề chiếc cúp về nhà . he he he he
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  7. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cứ đà này thì MU ôm cả 2 cái cúp về mình là cái chắc rồi !
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
    Được nguyenthanhbich sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 23/03/2003
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, lần đầu tiên MU vươn lên chiếm giữ vị trí đầu bảo, nhưng chắc là được 24h

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  10. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là pha sôlô đẹp thật !.. Chẹp chẹp...
    Xinh !.. I miss you even when I'm with you ...

Chia sẻ trang này