1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một sự khẳng định về MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi NguyenThanhBich, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cứ đợi đến cuối mùa giải xem ai vui ai buồn nhé !
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  2. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    đây là một ý kiến hay dấy đúng không các bác ?

    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  3. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    HLV Wenger đã quyết định đánh tiếng chào mời Terry, sau khi ông hay tin tân binh của đội tuyển xứ sương mù tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng hiện tại với Chelsea (có thời hạn đến mùa hè tới) nếu không được tăng lương. Hiện tại, anh là người có thu nhập thấp nhất tại sân Stamford Bridge, và đang đề nghị được hưởng khoảng 45.000 bảng/tuần.
    Nếu Terry về sân Highbury, nhiều khả năng anh sẽ trở thành sự lựa chọn số một cho vị trí đá cặp trung vệ cùng Sol Campbell.
    Điều này càng chứng tỏ là các cầu thủ ARS đang rất sợ mất chức vô địc vào tay MU ha ha ha ha ha ha ha ha
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
    Được nguyenthanhbich sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 28/03/2003
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên, ai mà chẳng sợ mất chức vô địch, MU còn sợ nữa là Arsenal
    Đã Ký
  5. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Mua bán cũng là chuyện thường thôi mà, ko sợ thì cũng mua chứ bộ...
    Xinh !.. I miss you even when I'm with you ...
  6. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ người Argentina này hôm qua đã tuyên bố sẽ kịp bình phục chấn thương để có mặt trong trận tứ kết Champions League lượt về, diễn ra tại Old Trafford vào 23/4. Anh còn nhấn mạnh rằng MU hoàn toàn có thể giành quyền vào tới chung kết, được tổ chức ngay tại "nhà hát của những giấc mơ".
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  7. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Beckham, MU đã quyết định ép thành từ mọi hướng cùng những pha phối hợp một chạm nhanh trên toàn mặt sân, thay vì thiên về cánh phải như mọi khi. Họ tăng cường lên bóng ở cánh trái với sự góp mặt của Giggs và sự dâng cao của O'Shea. MU cũng thường xuyên thực hiện các đường chuyền đổi cánh. Và Newcastle đã choáng váng trước đấu pháp này của đối thủ. Họ không kịp xoay trở trước những màn tấn công tốc độ, đa dạng của đội quân áo đỏ, và dễ dàng nhận tới 4 bàn thua ngay trong hiệp một. Ở vòng đấu trước, MU cũng trút mưa bàn thắng vào cầu môn Liverpool (thắng 4-0).
    MU triển khai tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước sức ép của MU, Newcastle buộc phải chọn đấu pháp phòng ngự phản công ở những phút đầu. Phút 15, Newcastle gặp khó khăn khi Robert phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Viana. Nhưng sau sự thay đổi nhân sự bắt buộc này, Newcastle bất ngờ đẩy cao tốc độ, liên tục ép thành và có bàn mở tỷ số ở phút 20. Sau những pha kết thúc liên tục của các cầu thủ đội chủ nhà bị Barthez và các hậu vệ MU phá được, bóng bật ra ngoài khu 16m50 đến đúng tầm kiểm soát của Jenas. Tiền vệ trung tâm này lập tức tung cú sút rất căng bằng chân phải từ cự ly chừng 20 m, đưa bóng vào góc cao bên trái làm bó tay thủ môn Barthez. MU có cơ hội san bằng ít phút sau đó, nhưng Nistelrooy đã không thắng được thủ thành Shay Given trong pha kết thúc nhanh ở góc hẹp. Nhưng MU cũng không phải đợi bàn gỡ hòa lâu. Phút 32, Giggs nhận bóng từ chân của Nistelrooy, và câu bóng chuẩn xác vào giữa khu cấm địa. Solskjaer khống chế bằng ngực, và lập tức quay người tung chân trái sút chéo góc chính xác.

    Bobby Robson thất vọng sau khi đội nhà chịu thủng lưới lần thứ tư, ngay trong hiệp một.
    Chưa đầy hai phút sau, chính Solskjaer đưa bóng kỹ thuật sang bên trái khu 16m50 cho Scholes sút sệt ngay bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ ba phút sau, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của HLV Robson phía Newcastle, khi ông chứng kiến bàn thua thứ ba của các học trò. Paul Scholes nhận bóng ở sát vạch 16m50, sau pha đột phá và chuyền từ bên trái của Ryan Giggs. Tiền vệ hộ công này như thường lệ kết thúc căng bằng chân phải, đưa bóng vào góc cao bên phải khiến Given không kịp phản xạ. Newcastle lẽ ra đã rút ngắn cách biệt trước giờ nghỉ giải lao khoảng 4 phút, nếu Bellamy không sút chệch cột dọc trong gang tấc khi đối mặt Barthez. Phút 44, O'Shea đi bóng tốc độ bên hành lang trái, đột nhập vào khu phạt đền và sút trúng xà ngang. Bóng bật sang bên phải, và Giggs không bỏ lỡ thời cơ, vôlê chân phải làm tung lưới Newcastle lần thứ tư ở góc gần.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, Giggs phải rời sân vì chấn thương nhẹ, tạo điều kiện cho Forlan nhập cuộc. Trận đấu tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao. Phút 52, lưới của Newcastle lại rung lên sau tình huống để hổng cánh phải. Scholes nhận bóng trong tư thế không bị kèm ở gần cột dọc bên trái (theo hướng tấn công), sau quả tạt sệt của Gary Neville từ gần biên ngang bên phải, rồi sút ngay, hoàn thành cú hat-trick. Phút 57, Forlan bị Titus Bramble đốn ngã trong khu cấm địa. Nistelrooy nhẹ nhàng lừa được Given, thực hiện thành công quả penalty. MU dẫn 6-1. Buộc phải tăng cường sức công để kiếm tìm bàn thắng, Newcastle thay Solano bằng Ameobi. Trái lại, MU có điều kiện để tung lão tướng Blanc vào thế chỗ Brown ở hàng phòng ngự, sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương. MU chủ động hạ nhịp độ tấn công, nhường quyền kiểm soát trung tuyến cho Newcastle. Nhưng các học trò của ông Bobby Robson vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận cầu môn Barthez. Phút 72, Jenas có cơ hội hiếm hoi rảnh chân kết thúc ngay trong khu cấm thành của MU, nhưng Barthez đã xuất sắc cản phá. Phải đến phút đá bù giờ của trận đấu, Ameobi mới rút ngắn cách biệt xuống còn 2-6, sau sai lầm của chính Barthez. Thủ môn người Pháp phá bóng lên đúng chân Jermaine Jenas. Và tiền vệ này lập tức chuyền xuống cho Ameobi thoát khỏi sự truy cản của Silvestre, lốp bóng qua đầu Barthez.

    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  8. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    MU đã tạm thời vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng sau trận thắng thuyết phục trước New(70 điểm).Bỏ ARS(67 điểm) rớt lại phía sau với 3 điểm cách biệt (ARS vẫn chưa đấu vòng 33)
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  9. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ferguson phát biểu: "Tôi nghĩ đó là một kết quả công bằng. Chúng tôi tạo ra được các cơ hội và đã chơi tấn công rất tốt trong hiệp hai. Real Madrid quyến rũ người xem với lối chơi hoa mỹ dựa trên những cá nhân xuất sắc, tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn trong trận lượt về vì Nistelrooy đã ghi bàn trên sân khách".
    Tiền vệ người Anh - Steve McManaman - của đội bóng Tây Ban Nha cũng thừa nhận họ rất thất vọng khi chỉ giành được lợi thế cách biệt 2 bàn. Anh nói: "Lẽ ra chúng tôi không nên để họ gỡ lại một bàn. Mọi người đã không thật sự vui mừng khi bước vào phòng thay quần áo. Nhưng dù sao chiến thắng vẫn cứ là chiến thắng. Machester United đã vào trận với lối chơi phòng ngự phản công. Trước đây, chưa bao giờ họ lại nhường cho Real quyền kiểm soát bóng nhiều như vậy".
    Trên sân Old Trafford vào 23/4, nhiệm vụ của đội bóng áo đỏ còn khó khăn hơn nhiều. Paul Scholes và Gary Neville đều sẽ vắng mặt vì đã nhận thẻ vàng ở hai trận liên tiếp.

    Đừng để chúng tôi thất vọng nhé MU
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  10. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Sau trận thắng Liverpool 4-0 , MU lại để thua Real 3-1 ở sân khách . Tưởng chùng như MU sẽ khó khăn trong những vòng đấu sau ở giải ngoại hạng nhưng không các cầu thủ MU càng đá càng hay họ đã thắng thuyết phục New 6-1 rồi có một trận hoà với ARS (một trận hoà đáng tiếc) . Sâu đó ngày hôm nay họ lại thắng Blackburn với tỉ số 3-1. Trong những trận đấu này các cầu thủ của Mu chơi rất hay .
    * Ruud : Càng về cuối mùa giải anh chơi càng hay . Như anh quang huy nói : "Anh có bước chạy ngẵn nhưng rất nhanh" . Trong những trận đấu gần đây anh thường xuyên có những pha đột phá làm hậu vệ đối phương không ít lần toát mồ hôi.
    * Scholes : Trong nhữn trận đấu gần đây hiệu xuất ghi bàn của anh rất cao . Anh cũng đã lấy lại cảm giác sút bóng của mình . Anh thường xyên có những pha sút bóng từ sa gây khó khăn cho thủ môn đối phương.
    * Beckham : Trong những trận đấu gần đây anh khng được ra sân nhiều . Với lại phong độ của đội trưởng đọi tuyển anh dạo này khong được tót cho lắm.
    * Rio : Phong độ của anh rất ổn định trong thời gian gần đây .
    * Giggs : Các bạn có thể thấy Giggs chơi rất "hăng" . Anh đã gây rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ bằng những pha đi bóng lắt léo bằng chân trái sở trường của mình .

    Yêu MU Hơn Yêu Chính Mình
    Yêu Người Tình Hơn Yêu MU
    Mãi Mãi Yêu Bích

Chia sẻ trang này