1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một sự kiện đáng tự hào của nhạc rock Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Mrjackal, 09/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Một sự kiện đáng tự hào của nhạc rock Việt Nam

    Thứ 5 ngày 7/2/2002, 2 rock band mới thành lập tại Hà Nội là band Đông Đô và một band chưa có tên cùng với đại ca Mạnh sốt chủ quán Cây si đã lặn lội từ lúc 5h sáng tại Hà Nội một cách lặng lẽ vượt qua 70 cây số cùng với lỉnh kỉnh trang âm thiết bị và lòng nhiệt tình mang nhạc rock và những lời ca tự trái tim đến với một nơi khó có thể tưởng tượng được. Trại cai nghiện, phục hồi nhân phẩm và dạy nghề 05, 06 Ba Vì.
    Sau 3 tiếng đồng hồ vượt qua những chặng đường bùn lầy trong cơn mưa tầm tã bằng xe máy. Đoàn 11 người đã đến nơi và dược chào đón nhiệt tình bởi những con người đã từng có giây phút lầm lỗi trong cuộc đời hiện đang sống, chữa bệnh và học tập tại đây để chuẩn bị cho một cuộc đời mới khi quay lại hoà nhập với xã hội cùng với các cán bộ, bác sĩ quản giáo của hai trại.
    Tổng số khán giả của ngày hôm đó là 350 nữ và 600 nam trại viên cùng với 50 cán bộ. 900 con người. Trong ngày đoàn đã biểu diễn 2 lần ở cả 2 trại nhưng với tính chất giao lưu ca nhạc mừng năm mới với các trại viên. Những bài hát mang đầy ý nghĩa : Vững tin, Khi ta 20, Việt Nam, Trở về, trên vùng ánh sáng, Tự khúc trái tim,Đừng sợ, Bình minh, Mưa trong cuộc đời, Mưa, giấc mơ Chapi, Have you ever seen the rain và những tiết mục giao lưu của các trại viên đã tạo nên một không khí tràn đầy niềm vui sướng đầm ấm tình người, tình thương với những tiếng cười trong sáng tưởng chừng không thể có ở những con người ở đây và những giọt nước trong niềm vui và hạnh phúc.
    Buổi biểu diễn thành công ngoài sức tưởng tượng tuy ràng cũng có một vài trục trặc do thời tiết nhưng đã để lại những dấu ấn , kỉ niệm khó phai trong lòng các thành viên của đoàn và các trại viên, cán bộ. 21h30 cùng ngày, đoàn lại lên đường trở về Hà Nội sau một ngày lao động mệt nhọc nhưng vui vẻ và dầy ý nghĩa trong sự lưu luyến của những con người ở đây và một lời hẹn gặp lại nhau tại một nơi khác tốt đẹp hơn.




    It's me
    Mrjackal Madman
  2. n/a

    n/a Guest

    đúng là đáng tự hào...một việc tốt không vụ lợi luôn là một việc đáng để tự hào...
    Thế đấy...
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, band Đông đô với những bài đầy ý nghĩa như vậy dến diễn cho trại thì quá tốt còn gì!!! Thế band Đông đô hôm cn này có diễn không vậy?
  4. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cho GOAL duoc Chao` Tra^n Tro.ng ban DONG DO va ban gi do chua co ten . That tu hao cho ROCK co DONG DO va ban ...
    Blue Sky
  5. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đây quả là một điều đáng tự hào của nhạc rock Việt Nam và cá nhân em, em thấy tự hào hơn ai hết về người yêu em, anh Khoa ạ, Mrjackal ạ.
    Anh ơi!!! Anh đặt tên band đi !!! Một cái tên lạ lạ, nghe rùng rợn một chút thì càng hay và không mang ý nghĩa gì cả thì sẽ đỡ nặng nề hơn. Anh có nghĩ giống em không???
    It's me

    Msjackal
  6. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Band chưa có tên kia là band của thằng Khoa à, thảo nào.. Hehe, thế hôm đó các chú có được choảng nặng không. Chắc là không vì bọn cai nghiẹn đó đã phê dủ c... mẹ nó rồi, đánh nặng nữa thì con người ta phê giãy dành đạch chết luôn à
    It's a good day to die
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, hic hic

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    công nhận thật em không nói nên lời nũa ,ước gì mình nghiện quách cho xong hôm đấy xem miễn phí he he
    alternative can be zombie!
  9. jumb_inthe_fire

    jumb_inthe_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    n Giời ạ, thế mà anh M không cho bà con biết sớm. Em mà biết á thì thế nào cũng có mặt cho ma xem. Chẳng là đang có người thân làm trong đó mà. Đi để còn về tường thuật lại cho bà con bon nghiện nó... phê kiểu gì chứ. Dù sao thì cũng rất hoang nghênh 2 ban có ý tưởng cao đẹp. Cảm ơn ca anh M đã cho em biết tin nay. Lần sau có tin gi thì anh thông báo sớm nha
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hôm thứ sáu tuần trước bọn em ngồi nói chuyên với bác Mạnh. Bác cũng kể về việc đi diễn nghe xúc động lắm. ROCK thật tuyệt vời!!!

Chia sẻ trang này