1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘt TÁC PHẨM HAY - MỘT NHÀ VĂN CÒN ÍT NGƯỜI BIẾT ĐẾN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Cleg, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Này dạo này bác PAGODA đâu rồi ấy nhỉ , làm nốt phần bán đấu giá đi chứ nhở , đợi hơi bị lâu rồi đấy
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  2. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    À, hi hi, xin thông báo luôn là trước khi khai mạc cuộc bán đấu giá, những thoả thuận under table đã diễn ra với kết quả là ban Grass hí hửng ôm về quyển Chiếc xe của thần chết, còn bạn Cuoihaymeu thì không mếu nổi nữa vì niềm hạnh phúc mua được Yoxta Berlinh với giá rẻ bất ngờ. Bạn Grass cũng đã đặt cọc bộ Cuộc lữ hành kỳ diệu, cho nên các bác có đấu giá, thì đấu cái phần còn lại nhé, gồm:
    1/ Truyện cổ Thuỵ Điển
    2/ Truyện Cổ về một truyện cổ
    3/ Những đồng bạc nhà cụ Ác-nơ
    4/Truyện chúa Cơ-đốc
    5/Jêruxalem
    6/Charlotte Lowenskold ( tiếng Anh)
    7/ Chiếc nhẫn của dòng họ Lâu-oen-xcâu ( tiếng Anh)
    8/Chiếc nhẫn của dòng họ Lâu-oen-xcâu
    9/Quận chúa hoà bình
    10/ Xiềng xích vô hình
    11/ Tập truyện ngắn "Bức chân dung người mẹ "
    Nhưng theo tin hành lang, thì hiện bác Pagoda đã thoát khỏi thời kỳ giáp hạt đói kém, nên đang đắn đo xem có bán sách nữa hay không. Khéo các bác phải đợi đến mùa giáp hạt sau của bác Pagoda mất.

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu xiền một quyển hả bác Chùa. Bác cho một cái giá đi chứ, và nếu có thể giới thiệu quyển nào hay, đáng mua.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hê, nếu em ko lầm thì bác Chùa cũng "chùa" cho bọn em mấy cuốn đó à?
    [​IMG]
  5. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bác Chùa này cho em đăng kí
    + Truyện cổ THuỵ Điển
    +Truyện cổ về một truyện cổ
    + Jêruxalem
    +Quận chúa hoà bình
    + Xiềng xích vô hình
    +Bức chân dung người mẹ
    Mà em ko nhầm thì hình như : Những đồng bacxj của cụ Ac-nơ có trong tập chiếc xe bò của thần chết hay sao ấy nhỉ
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  6. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bác Chùa này cho em đăng kí
    + Truyện cổ THuỵ Điển
    +Truyện cổ về một truyện cổ
    + Jêruxalem
    +Quận chúa hoà bình
    + Xiềng xích vô hình
    +Bức chân dung người mẹ
    Mà em ko nhầm thì hình như : Những đồng bacxj của cụ Ac-nơ có trong tập chiếc xe bò của thần chết hay sao ấy nhỉ
    Em lấy nhiều ->>>>>>>> bác Chùa bán rẻ rẻ 1 xíu nhưng hy vọng đừng tiền nào của đấy , truyện của bác ko đênws nỗi tệ quá đấy chứ ?????????
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  7. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, xin tạ lỗi với quí vị. Thị trường cổ phiếu hiện đang đớng băng. VÀ thị trường sách cũng vậy :-)
    Tui đã qua kì đói kém, nên cũng qua thời kì rứt ruột bán đi sách của mình rùi :-). Thui thì đành để kì sau nhá. Nói vậy thui, để rảnh tôi đi loanh quanh tôi để ý cho, chứ bán thì không bán nữa đâu, xót lắm . Bán rồi chẳng mua lại đuợc :-) Chẳng qua có lúc đói kém , không có gì đổ xăngmới phải bán thôi.
    Xin đắc tội
    V@

    V@
    [/size=4
  8. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Pagoda ơi , sao bác lại nỡ làm thế hử ....... em có định " chùa " như bác Boy-chel đau cơ chứ , hic hic
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui

Chia sẻ trang này