1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tai nạn thương tâm cần giúp đỡ !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi nguyenminh720, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Một tai nạn thương tâm cần giúp đỡ !

    Tai nạn đau lòng

    Cháu bé 2 tuổi-con của một gia đình làm nghề nhặt rác, đang trú ngụ trong làng chài ven sông Hồng-bị chết đuối.Sự kiện đau lòng này xảy ra vào đầu giờ trưa ngày13/6/2003.Hiện nay vẫn chưa tìm thấy xác cháu bé.Bố mẹ cháu rất nghèo.Mong được sự quan tâm giúp đỡ của các bạn!

    Không khí làng chài ngày 13.06.2003 tự dưng khác hẳn mọi khi.Vẻ yên ắng,vắng lặng thường nhật được thay bằng cảnh nhộn nhạo của những đám người lố nhố:từ trẻ con đến người lớn,từ người đứng đến người ngồi, từ người khóc lóc đến người bàn tán xì xào,tụ tập ven bờ một góc sông Hồng(khu gần cầu Long Biên,phường Phúc Xá,Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội)Dưới sông nước đục ngầu với một vài người đang lặn ngupj tìm kiếm một cách vô vọng quanh những chiếc thuyền ven sông.Nhưng rồi, từng người từng người một ngoi lên mặt nước với vẻ mặt thất vọng tràn trề.Cái lắc đầu của họ như xé lòng người mẹ đang khóc nấc lên,gào khóc con thảm thiết.
    Họ đang tìm kiếm:MỘT ĐỨA BÉ HAI TUỔI VỪA NGÃ XUÔNG SÔNG!
    Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt từ đầu giờ trưa đến khi trời chạng vạng tối:xÁC ĐỨA BÉ VẪN KHÔNG ĐƯỢC TÌM THẤY!
    Cả không gian làng chài như lặng đi!Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của bà mẹ.
    Em bé xấu số là VŨ VĂN TÙNG-2 tuổi.Con anh VŨ VĂN HỌC(39 tuổi) và chị PHẠM THỊ THANH(38 tuổi) đều làm nghề nhặt rác mưu sinh.
    Buổi sáng, bé Tùng ở nhà với bố.Khi bố cháu đang lúi húi sửa chữa góc thuyền dột nát-nơi cư trú duy nhất của gia đình thì bé Tùng bò ra góc mé thuyền và ngã xuống sông.Anh Học đã lao theo bé nhưng do sông sâu,nước chảy mạnh lại có xoáy, anh đã không kịp cứu cháu.Anh hô gọi mọi người xung quanh giúp đõ nhưng vô vọng.
    Gia đình anh cũng như những gia đình khác ở khu làng chài này đều do hoàn cảnh ở quê khó khăn, không ruộng vườn nhà cửa, con cái lại nheo nhóc nên họ phải lặn lội từ quê lên Hà Nội nhặt rác kiếm ăn qua ngày.Họ phải sống trên những con thuyền chênh vênh, nhỏ hẹp,dột nát đậu ven sông.Tất cả sinh hoạt của gia đình chỉ bó hẹp trên chiếc thuyền chật chội mục nát.Nứoc sinh hoạt là nước sông Hồng.Thu nhập hàng ngày từ công việc nhặt rác của anh chị cũng chỉ đủ nuôi bữa rau bữa cháo qua ngày cho cả nhà gồm hai vợ chồng và 3 đứa con nhỏ.Nay bé Tùng gặp phải chuyện không may:chết đuối mà chưa tìm thấy xác.Anh chị còn không có đủ tiền để mua nhang khói huống hồ thuê người tìm kiếm xác con mình để làm thủ tục ma chay....
    Khi tôi viết bài này trời đã về đêm-ở Hà Nội-trời đang mưa xối xả.Nước sông Hồng lại dâng lên đục ngầu vẻ giận dữ.Anh chị vẫn ngồi góc thuyền nhìn lòng sông mà lòng đau nhói,tiếng khóc như bị ghìm nén nhưng vẫn nấc lên từng hồi.....
    CHÚNG TA LÀM GÌ ĐÂY ĐỂ CHIA SẺ NỖI ĐAU MẤT MÁT CỦA ANH CHỊ VÀ GIÚP ĐỠ ANH CHỊ VƯỢT QUA CƠN HOẠN NẠN NÀY?
    Nêu cao tinh thần"lá lành đùm lá rách"
    "Một giọt nước hòa chung miuoon giọt nước
    Sẽ hóa thành biển cả mênh mông"
    CHÚNG TÔI KÊU GỌI tất cả các tổ chức xã hội, các đơn vị cơ quan,các cá nhân có lòng hảo tâm, các bạn học sinh, sinh viên, các thành viên CLB tình nguyện trẻ HÃY GIÚP ĐỠ VỀ MẶT VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN ĐỂ GIÚP ANH CHỊ VƯỢT QUA NỖI ĐAU VÀ CƠN HOẠN NẠN NÀY!

    CHÚNG TÔI THA THIẾT KÊU GỌI MỌI SỰ GIÚP ĐỠ HẢO TÂM TỪ PHÍA CÁC BẠN!

    MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN LIÊN HỆ qua địa chỉ:
    -Anh:VŨ QUỐC TRUNG
    Số điện thoại:048696053
    Địa chỉ nhà riêng:số nhà 20-ngõ 266-đường Lê Thanh Nghị(gần bệnh viện Bạch Mai)-quận Hai Bà Trưng-Hà Nội.
    Vào thời gian:các buổi chiều từ 12h đến 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.Và từ 9 h sáng đến 18h chiều ngày chủ nhật hàng tuần.
    -Riêng thứ 7 các bạn có thể đến tầng 1 tòa soạn báo SVVN -số 5 Hòa Mã Hà Nội gặp các thành viên CLB tình nguyện trẻ.

    CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI SỰ QUAN TÂM GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN!
    Câu Lạc Bộ Tình Nguyện Trẻ BSVVN-5 Hoà Mã
    Thành viên diễn đàn TNT -ngươiaimo



    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 14/06/2003

    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 14/06/2003
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Ảnh do thành viên CLB TNT chụp
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  4. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm sẽ xử lý prob này thế nào đây mọi người ơi ???

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !


    Cogito ergo sum ! ! !

  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    lực thì yếu mà .. thông cảm cho tháng 5 đi .. chỉ hi vọng mọi người đừng nặng nề .. đừng nghĩ rằng phải làm được cái gì đấy .. chỉ có thể nói là làm trong khả năng mà thôi
  6. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Một ngày có không dưới hàng chục trường hợp thương tâm được gửi lên đài, báo, truyền hình. Phổ biến nhất là báo Lao Động ( quỹ Tấm lòng vàng ) Báo An ninh thủ đô ( quỹ Bầu ơi thương lấy bí cùng ) báo An ninh thế giới, Đài truyền hình Hà nội ( Địa chỉ cho những tấm lòng tử thiện ), báo Tiền Phong...
    Tất cả đều khó khăn, tất cả đều cần sự giúp đỡ.
    Nhưng hầu hết trong những trường hợp đó, cái họ cần được hỗ trợ nhất là tiền. Sự quan tâm thông cảm của mọi người cũng quý, nhưng vấn đề chính vẫn là tiền. Tiền để chữa bệnh, để cải thiện cuộc sống, để bớt khốn khổ...
    Tiền, đấy chính là cái chúng ta cũng thiếu.
    Chúng đau xót thương cảm cho gia đình anh chị Học, Thanh, cũng như chúng ta thường xuyên bức xúc trước những cảnh ngộ đau lòng vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ trước mắt. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm những gì chúng ta có thể.
    Chúng ta chỉ có thể ủng hộ về tinh thần, sức lực, thời gian, nhưng không thể ủng hộ về vật chất, vì chính chúng ta cũng không có.
    Vậy đấy, đúng là lực bất tòng tâm, chúng ta hãy cứ tập trung làm tốt những gì có thể làm được, cho đi những gì chúng ta có, thế cũng là tốt lắm rồi
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không giúp thì thôi không giúp, sao chú nói dài dòng quá. Tiền là cái thiếu của cả xã hội, chú không giúp được thì thôi, giải thích kĩ cứ như chú làm gì có lỗi với người đó lắm thì phải.
    Em có nhờ đứa bạn nhà gần khu vực đó qua chỗ quí báo miêu tả rồi. Em nhờ nó xem giúp được cái gì thì mình sẽ giúp, chứ tiền thì chịu.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

Chia sẻ trang này