1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tai nạn !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienluavn, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienluavn

    kienluavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Bạn có viết thiếu số 1 trước số 4 kô vậy ? Mình 8 tuổi mới biết xem lần đầu, ko lẽ lớp trẻ bây giờ tiến bộ vậy sao ?
    Mình không xem ảnh, chỉ xem phim thôi, nhưng lại lỡ dại xóa mất rồi ... chắc phải khẩn trương tìm công cụ nào khôi phục lại mới đc, ko em đòi chia tay thì khổ.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    nếu đấy là 1 cô gái mới lớn , ngoan ngoãn thì chắc hình ảnh bạn sẽ .....1 chút ảnh hưởng . Nhưng nếu là 1 cô gái trưởng thành thì chắc cô ấy sẽ thông cảm thôi mà . đừng lo quá . Khi yêu trong sáng , chân thành thì một số người ít xem nó lắm . Điều quan trọng bây giờ bạn vẫn là bạn , đừng cố giải thích hay phân bua . Hãy giả thích 1 lần , duy nhất 1 lần cho cô ấy về nó . cô ấy sẽ chấp nhận , sớm hay muộn hay thôi . 1 tai nạn nhỏ thôi , bạn ạ !
  3. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì cô ấy đã xem đc? Nếu mở trực tiếp folder từ Recycle Bin thì nó chỉ hiện lên thuộc tính file, người dùng phải làm thêm 1 thao tác là cut hoặc restore.
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì nó là bình thường, con trai ai chả vậy, nhưng nếu đối với một cô bé mới lớn hoặc vô trùng quá thì đây quả là một cú sock.
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0

    Mình hoàn toàn không nhầm lẫn chút nào cả vì bản thân mình là nữ đã bắt đầu xem phim *** lúc 3 tuổi ở nhà hàng xóm. Mình nghe nói các bạn trai thường phát triển sau các bạn nữ một chút nên mình nghĩ các bạn trai có thể bắt đầu xem phim *** lúc 4 tuổi rồi.
    Còn chuyện người yêu bạn lục cả recycle bin chứng tỏ người yêu bạn đã nghi ngờ và đang điều tra bạn. Nếu nàng không nói năng gì với bạn về mấy cái file kia thì có lẽ nàng đã nghe gian hồ đồn đại rồi, bạn cũng đừng lo lắng quá làm gì, quên lun đi. Còn nếu nàng tỏ ra khó chịu và hạch hỏi bạn thì bạn nên trả lời theo đúng kiểu gian hồ rằng "đàn ông mà không xem mấy cái đó là bị bệnh". Trường hợp nàng hỏi "bệnh gì?" thì bạn tự suy nghĩ và trả lời tiếp cho dễ hiểu đối với nàng. Nên nhớ rằng một cô gái đủ ngây thơ để hỏi "bệnh gì?" thì hoàn toàn không hiểu những khái niệm như "yếu sinh lý", "lãnh cảm", v..v.
    Cách tốt nhất để tránh bạn gái của bạn vào xem nhưng folder *** trên máy là đặt tên file cho nó nhẹ nhàng vào, thay gì tên file là "Em X." thì thay là "Neccessary file for Win Me to operate normally". Sau đó cài 1 cái password dài khoảng 1 chữ cái cho file(phụ nữ thường thích dài dòng và suy nghĩ rối rắm, bạn cài password dài 30 ký tự thì bạn gái vẫn có thể giải mã ra, nhưng password dài 1 ký tự thì chắc chắn nàng ấy sẽ không giải ra được đâu).
    Trường hợp bạn đã cài password, hoặc xoá hết các tập tin trên máy bạn và một ngày nào đó nàng đòi chia tay với bạn. Lý do mà bạn phải nghĩ đến ngay trong đầu khi chia tay là "nàng đã lục máy tính của bạn và nghi bạn bị mắc bệnh". Trường hợp này bạn phải hỏi thẳng nàng. Nếu nàng xác định rằng bạn đã đoán đúng thì chắc bạn đã biết phải làm gì. Còn trường hợp nàng trả lời bạn bằng 1 cái tát thì bạn biết rồi đấy "nàng thật sự nghĩ rằng bạn bị bệnh", nhưng bệnh gì thì chỉ có nàng mới trả lời bạn được.
    Sau khi đọc những dòng trên, hi vọng bạn đã hiểu được bản chất của vấn đề và tìm ra hướng giải quyết thích hợp. Chúc bạn vui.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 02/03/2006
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Treo 3 ngày thì lấy đâu ra những lời khuyên vô cùng sâu sắc, mang tính thực tiễn cao và thấm đẫm tinh thần thượng võ như thế này cho các bác đọc bây giờ?. Đề nghị treo nick bác nào đề nghị treo nick em.
  7. lexus_83

    lexus_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Kinh dị nhẩy!! Thế em biết " ấy " lúc được mấy xuân..
  8. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    trên 18 tuổi cả rồi chứ??? hơi ngượng chút thôi mà, chứ trc cô bạn gái tớ còn tò mò muốn xem film xxx ntn, thế là cho xem cho đỡ........thắc mắc , nói thật chứ mấy em gái ngồi với nhau còn nói chuyện xxx hơn cả mấy chú nhà mình ấy chứ, nhân viên nữ của tớ còn hỏi tớ mượn xem có ko để về nhà xem bỏ xừ, thôi, lần sau thì xoá cho triệt để, hoặc để tên file vẻ cv 1chút, chứ xem có gì đâu.......có ai bắt tội h....d.....bằng mắt đâu .
    "Giết người là có tội, mô tả cảnh giết người là vô tội
    ******** là vô tội, mô tả cảnh ******** là có tội" -----> cũng đúng nhỉ
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Xin cho em hỏi "ấy" là gì vậy ạ?
    Ngày xưa ở nhà trẻ bọn em vẫn thường trao đổi với nhau theo kiểu này:
    X: Ấy tên gì?
    Y:Mình tên Y. Bạn tên gì?
    X:Mình tên X. Mình mới vào nhà trẻ ngày hôm nay. Mình muốn ấy quá, không thể nhịn đựợc nữa rồi. Ấy biết chổ để ấy là chỗ nào không?
    Y:Tiếc quá mình cũng mới vào nhà trẻ ngày hôm nay.
    X:Thế thì chết mình rồi. Mình ấy ra quần rồi. Cô ơi, cô thay quần cho con. Con lỡ ấy ra quần rồi.
    Cô: X, con hư lắm. Sau này có muốn tè thì đi ra ngoài kia mà tè.
    Câu hỏi của anh khá riêng tư, nhưng em xin trả lời. Em biết ấy từ lúc lọt lòng mẹ. Nhưng chính thức không "ấy" ra quần nữa là khoảng 6 tuổi ạ.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ,hôm trước thằng em giai anh cũng đọc cái quyển sách: từ 18t trở lên mới hiểu dc mà nó lắc đầu,nó bảo: em 20t rồi mà đọc mãi ko hiểu gì

Chia sẻ trang này