1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một TCS giữa mưu sinh đời thường

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vamcodong, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một TCS giữa mưu sinh đời thường

    Chúng ta đã biết về TCS- một nhạc sĩ tài ba. Nhưng có lẽ chưa biết nhiều về cuộc sống đời thường của ông
    Có bạn nào có thông tin về ông, trong suốt cuộc đời đã sống ở đâu, mưu sinh bằng nghề gì ...
    Tôi nghĩ là ông sáng tác nhạc không để kinh doanh, không vì tiền ... nói cách khác là ông khó mà sống được với thu nhập từ nghề viết nhạc. Thời ông còn sống .. luật bản quyền trong âm nhạc hầu như không tồn tại.
    Bạn nào biết thông tin thì kể cho mọi người cùng biết nhé
  2. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Kông ai trả lời bạn à, vậy để giúp bạn vài thông tin vậy.
    Thật ra, thông tin về TC Sơn sinh sống như thế nào, đã ở đâu, có rất nhiều trên net, tuy không chi tiết mấy. Vì dễ dàng tìm được, nên tôi không muốn nhắc ở đây. Cũng có thể xem cuốn "Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài " của Bửu Ý, xb năm 2003, cũng phác hoạ khá chi tiết về cuộc sống của TC Sơn.
    Ngoài những nguồn tài chánh từ gia đình và âm nhạc, chỉ có 1 thòi gian TC Sơn làm nghề khác, là dạy học tại Bảo Lộc (1964-1965).

    Vài chi tiết về gia đình và vấn đề tác quyền :

    - Gia đình TC Sơn rất giàu, có nhà tại Huế và Saigon. Trong các hồi ký của Khánh Ly, đều có kể xa gần về việc này. Sau 75 vẫn cón khá giả. Một thí dụ, theo lời kể của Đỗ Tuyết Khanh (Một vài kỷ niệm nhỏ về anh Trịnh Công Sơn) kể là năm 1981, ở VN đang thời kinh tế khó khăn, xăng rất mắc mỏ, nhiều nhà phải bỏ xe máy để đi xe đạp hoặc đi bộ, nhưng nhà TC Sơn vẫn có xe hơi.
    Nhưng Trịnh Cung thì lại kể là gia đình của TC Sơn bị sụp đổ kinh tế khoảng năm 1960, nên TC Sơn không thể lên SG học tiếp.

    Và trước đây, gia đình của TCSơn có 8 anh em, thì ngoại trừ TC Sơn, 7 người kia đều định cư tại nước ngoài từ lâu.

    - Về vấn đề tác quyền : Trước 75, đôi khi có thông tin cho biết TC Sơn đã bán đứt vài nhạc phẩm của mình hoặc thâu được tiền tác quyền. Như bài Chiều Một Mình Qua Phố , đúng ra là đã bán bản quyền cho NS Duy Khánh.
    Sau 75 cho đến nay (chắc chắn là cho đến năm 2001) vấn đề tác quyền các bản nhạc của TC Sơn trong nước không được rõ ràng (ông Trịnh Xuân Tịnh, em trai nhạc sĩ có lần nộp đơn lên Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM để xin tác quyền, nhưng không dược giải quyết vì thiếu chứng cứ) . Ở hài ngoại, lúc còn sống, TC Sơn đã uỷ quyền cho Luật sư Trương Hữu Hòa ở Cali giải quyết, nhưng hình như cũng không có nhiều kết quả khả quan.

    - Tại Nhật, bài Diễm Xưa được vào chung kết cuộc thi các bài hát nước ngoài ở Nhật và bài Ngủ Đi Con chiếm ngôi vị ?oĐĩa vàng?, phát hành trên hai triệu đĩa. Trả lời một cuộc phỏng vấn của Trần Hữu Lục, TC Sơn cho biết chỉ hưởng tác quyền trong hai trăm ngàn đĩa mà thôi, đến sau 1975 hãng tiếp tục trả tác quyền và năm 1979 là đợt trả cuối cùng. (theo Bửu Ý). Không rõ số tiền đó bao nhiêu và sau năm 1979, còn trả tiếp tục không ?
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hình như có ai đó nói Trịnh Công Sơn có làm chủ một quán ăn nhỏ rất ngon ở Sài Gòn
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cái này thì bạn kiếm cuốn sách về mà đọc thôi. Nói ở đây biết đến bao giờ. hay vào topic Tuyển tập các bài viết về nhạc sĩ TCS ấy .
    Tôi nghĩ là ông sáng tác nhạc không để kinh doanh, không vì tiền ... nói cách khác là ông khó mà sống được với thu nhập từ nghề viết nhạc. Thời ông còn sống .. luật bản quyền trong âm nhạc hầu như không tồn tại.
    Nói như bạn hơi bị nhầm đấy.Luật bản quyền như bạn nói, là chỉ là các ca sĩ hát nhạc ông nhưng lung tung, không trả tiền cho ông thôi. Chứ còn in ấn bản nhạc, hay thu băng đĩa thì tất nhiên phải trả tiền cho ông rùi. Còn bạn nói khó mà sống nổi bởi nghề viết nhạc, đó là chỉ những nhạc sĩ chưa thành danh thôi. còn như TCS thì....Bạn có biết nhạc sĩ Lan Phương viết thành phố buồn ông ta thu nhập được bao nhiêu từ bản nhạc này không.Nhớ một lần ông Ngạn nói: hồi in bản Thành phố buồn, thì hồi đó mỗi bản nhạc bán được 15 xu( hay 15 cent nhỉ, quên ko nhớ). mà mỗi bản tác giả được 8 cent( hay xu). mà bạn biết bản đó hồi đó bán được bao nhiêu bản không?Nghe đâu bản đó bán được mấy chục ngàn bản đấy. Nhân ra, thì hồi đó cũng gọi là triệu phú rùi.Có thể sống được nửa đời, ngồi chơi xơi nước rùi.
    hi, Vôthườngca. TCS làm quán ăn á. Chuyện lạ chưa bao giờ được .. đọc. Mặc dù các cuốn sách viết về ông home đều ngốn cả. các tin tức luôn cập nhật. Chỉ biết có lần ông làm kinh doanh với một Việt kiều nhận làm bà con, thành lập công ti Trịnh gì đó. Nhưng sau đó bị một vố lừa, nghe thật là hay. còn làm quán ăn, nếu làm thì chắc có chuyện thú vị lắm. Mà có bao giờ thấy ông Bửu ý, Đinh Cường, Nguyễn Quang Sáng, HPNT, Bửu chỉ..nói đến đâu.
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hey, đúng là chú em Kể chuyện. Chú trên thông thiên văn dưới tường địa lý , vậy chú đã đọc dòng 24 trang 136 cuốn Trịnh Công Sơn - nhạc sĩ thiên tài của Bửu Ý chưa?
    Nói có sách mách có chứng.. đứng.. có dép

Chia sẻ trang này