1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tháng 5 buồn nhất trong đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi superkate, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superkate

    superkate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một tháng 5 buồn nhất trong đời tôi!

    Hôm nay thì mình và Anh cũng đã chia tay nhau thật rồi sao? 2 tuần nay , mình đã cố hết sức dùng tình yêu để níu kéo Anh ở lại bên mình nhưng có lẽ nỗi đau mà mình đã gây ra cho Anh là quá lớn, nên dù Anh nói Anh rất yêu mình thì cũng không thể tiếp tục được nữa rồi. 6 năm quen nhau, dài thì không phải quá dài nhưng chắc chắn nó không phải là ngắn đối với tuổi xuân của 1 người con gái. Yêu nhau chừng ấy năm là có biết bao nhiêu giận hờn, hạnh phúc, biết bao lần chia tay, nhưng lần nào cũng xa nhau không quá 1 tuần rồi 2 đứa lại về bên nhau. Nhưng lần này đúng là hết thật rồi, nghĩ lại thấy cũng trùng hợp thật, ngày 25/7 tôi quen Anh và hôm nay 27/5 Anh chia tay tôi. Chỉ là những con số lật qua lật lại mà sao có ý nghĩa lớn vậy?
    Anh ơi! Anh có biết em đã quen Anh với tất cả sự ngây thơ của tuổi mới lớn, của đứa con gái còn thích nhõng nhẽo, dỗi hờn vì những chuyện không đâu. Và bây giờ , sau ngần ấy năm, Anh đã cho em sự chín chắn hơn trong suy nghĩ lẫn trong cách ứng xử. Em rất cảm ơn Anh về điều đó, nhưng giá mà Anh cho Em thêm sự quan tâm, sự chia sẻ trong cuộc sống, trong gia đình, học tập thì có lẽ Em sẽ không làm cho Anh đau khổ như bây giờ đâu Anh ơi! Em luôn nghĩ trong lòng nếu Em có yêu ai, nhất định Em phải luôn làm cho người đó thật hạnh phúc, vậy mà giờ đây chỉ vì Em nghi ngờ vào tình yêu Anh dành cho Em, Em đã làm Anh, người Em yêu nhất và có thể chết đi trên cuộc đời này, phải khóc nấc lên vì Em? Trời ơi! Em cũng không tin được là mình lại có thể làm vậy. Xin lỗi, hối hận thì cũng đã quá muộn rồi, Anh chẳng còn tin và yêu Em như xưa nữa. Hình tượng người con gái tuyệt vời trong Anh đã sụp đổ thật rồi, càng nghĩ Em lại thấy đau, đau cho Em và cũng đau dùm Anh. Nhưng Anh ơi, sao Anh lại có thể nói Em yêu và tốt với Anh trong 6 năm nay không phải vì tình yêu Em dành cho Anh mà vì những thứ khác cơ chứ? Anh có biết Em rất rất đau khi nghe câu đó không? Anh đã phủ nhận và cũng không thèm nghĩ đến những điều tốt đẹp Em đã dành cho Anh. Em tệ đến mức Anh phải nghĩ như vậy hả Anh?
    Em đã tự nhủ nếu như Anh có thể tha thứ cho Em lần này thì Em không còn lí do gì mà không thể thay đổi vì Anh, không thể trọn đời bên Anh. Nhưng có lẽ Em đòi hỏi ở Anh 1 thứ quá cao,lí trí, lòng tự trọng đã chiến thắng tình yêu của Anh. Bởi vì Anh cũng chỉ là 1 người đàn ông bình thường như bao người khác mà thôi, Anh cố cao thượng nhưng nó thật khó quá phải không Anh?
    Sao mới có 1 tiếng không gặp Anh mà Em đã thấy đau như vậy rồi, không biết Em có chịu đựng nổi những ngày tháng sau này mãi mãi không có Anh hay không nữa? Nhưng Anh ơi, nếu xa Em có thể làm Anh bớt đau, bớt dằn vặt, có niềm vui trở lại thì Em cũng đành phải chịu đau mà thôi! Em chỉ có lời cuối cùng muốn nói với Anh là " Em mãi mãi chỉ yêu 1 mình Anh mà thôi, Anh yêu của Em!"
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nghĩ người yêu là một cái gì đó quá to lớn,hãy dung hoà thứ đó với mọi thứ thì cậu mới mong giữ được tất cả.

Chia sẻ trang này