1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thằng cực ngốc-Nhưng yêu em nhiều

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kukumalu2000, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Một thằng cực ngốc-Nhưng yêu em nhiều

    Anh..một thằng ngốc ko hơn ko kém.
    Anh yêu em, một cô bé 16 tuổi, nhỏ hơn anh những 10 tuổi. Anh yêu em, dù em ko đẹp bằng những cô gái anh thường gặp, mà nếu cần anh sẽ có họ. Anh yêu em, dù biết rằng em yêu anh vì?tiền, vì anh có thể mua cho em quần áo, di động, vì anh sẵn sàng móc ví trả tiền và xách đồ theo sau em từ Diamond , Parkson sang Zen. Chính em cũng chẳng phủ nhận điều đó. Có lẽ anh còn rành những nhãn hàng, giá cả quần áo mỹ phẩm hơn cả các cô nhân viên trong phòng. Ôi đúng là thằng ngốc?
    ????Create Message
    - Vì sao anh yêu em? Đừng dùng mẫu số chung để trả lời câu này
    - Ngốc, nếu như anh biết thì anh cũng chẳng còn yêu em, cơn bệnh đã có thuốc chữa.
    - Nhưng em cần hợp thức hoá một cuộc tình?
    - Thứ mấy hả em?
    - Thứ bao nhiêu thì anh còn giữ bình tĩnh. Đứng bẻ chuyện, một lí do nào cũng được
    - Thôi được, em là sự sắc sảo ở tuổi 26, là nét hồn nhiên của tuổi 16, em luôn hiẻu những ý nghĩ, cảm giác trong anh, lúc vui, lúc buồn, lúc mệt mỏi, tức giận, anh luôn có em chia sẻ
    - Trong một bức thư viết cho bạn Mac đã nói: Tình bằng hữu là với những người có thể hiểu được những điều đang làm xao xuyến lòng bạn mình.
    - Nhưng Mac yêu Gienny bởi bà nhìn thấy trong mắt Mac cả nhân loại
    - Gienny ko yêu Mac vì tiền.
    Mình chẳng bao giờ hiểu nổi em, thiên thần và ác quỷ, 2 mặt luôn song song tồn tại trong con người em. Bản tính nào là thật?Gía như cuộc sống đừng trải ra trước mắt cô bé 16 tuổi như em những nghịch lý thì?
    Yêu và mu muội
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bác này có cái avatar cùng loại với avatar của em..Trong phim hoạt hình...Chúc bác vui!
  3. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    NGốc thật.
    p/s: Ước gì mình cũng có cơ hội để ngốc !
  4. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    hê hê........không ngốc lắm.......cứ yên tâm.......1 ngày kia em ý sẽ nhận ra điều đó khi mà.......thằng người yêu mới của em không "tải" nổi em---------> Em sẽ quay lại và yêu ông anh hơn thùi
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    "Anh yêu em, nếu có một người chấp nhận chết vì em, thề trước chúa, trước các vị thánh thần, trước vầng trăng huyền bí....... Anh chắc chắn rằng thằng ngu đó phải là anh ! "...
  6. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Tiếc rằng người đó ko phải anh!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai nói trước được điều gì
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    cao thủ .. sư phụ .. 16 tuổi ma như vậy la quá giỏi ..la tai` năng trẻ....ngưỡng mộ ...khâm phục ...ai như minh` ..hai mấy tuổi đâu` ... trai no hỏi thích gi` no mua cho ..con` chửi nó ...ko biết như vậy co ngu ko ta???chưa biết lợi dụng 1 đông` nao của thăng` con trai ...công nhận so voi em 16 tuổi nay minh` ngu thiệt
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hay!
    Biết đâu đó lại là LOOS
  10. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ko ngoài dự đoán của mình, ai cũng bảo là thằng ngốc cả.
    Uh hiểu nhưng chỉ là mình quá quen với cái cảm giác có em bên cạnh vào buôỉ chiều thứ 7, có một ly cà phê Highland mà cứ như thể em bỏ vào đó chất gây nghiện, và nghe em đàn, nghe em hát ?oNgày xuân bước chân người rất nhẹ?? (hệt như Hàn Quốc).
    Thằng Q có lần nó đã bảo với mình em ko khác gì ?oVIP girl?, và mình đã nổi khùng lên với nó. Nhưng? có lẽ, mà ?ko phải. Chẳng rõ nữa. 16 tuổi và đam mê nhạc Trịnh, 16 tuổi và đọc sách còn nhiều hơn mình, 16 tuổi và khiến cho ba mình, một người đã từng đi qua chiến tranh, khó tính, bảo thủ (đó là nhận xét của mình) lâu lâu lại gọi bảo mình đưa ?ocô nhân viên? về nhà nói chuyện với ông, và nhiều lần xa gần ?o giá như có con dâu như nó?. Em có thể làm cho ông gật gù về những suy nghĩ của em về anh Thạc, chị Trâm, về một đống thơ văn thời ?oTrường Sơn? của ông. Trời ơi, lạy chúa, nếu như ba biết em chỉ mới 16 tuổi và đang là người yêu của tôi, thì?tôi ko dám tưởng tượng .
    Nhưng thằng Q nói cũng đúng, em quá thông minh để biết cách khiến mình, phải chi tiền cho em trong khi vẫn ngang nhiên thừa nhận là em yêu mình vì tiền.
    - Nếu có cu cậu nào trong trường giàu có cua em thì em sẽ bỏ anh?
    - Tiền của ba mẹ hắn sẽ xài được trong bao lâu anh nhỉ?
    - Giả sử là suốt đời
    - Uh em sẽ yêu nếu hắn học giỏi hơn em, em ko bao giờ làm bạn gái với cái tay cầm tiền nhưng ko có cái đầu ( khôn thế cơ đấy, vừa tát vừa xoa)
    Ngày mai lại được gặp em, nhớ quá, 2 tuần rồi. 2 tuần em kiểm tra nên em chẳng qua nhà. Con Camay hình như cũng nhớ em, mấy bữa nay nó cứ chạy lăn quoăn trong phòng em, uh em ơi nó lôi cái gối vua sư tử của em xuống đất gặm nhấm rồi. Kiara mất hết một tai?

Chia sẻ trang này