1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thằng cực ngốc-Nhưng yêu em nhiều

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kukumalu2000, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camellia0906

    camellia0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
  2. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em thì tin có một cô bé 16 tuổi như vậy, chỉ là ko tin vào cái tình yêu trong sáng của bác kukumalu thôi. Hoang tưởng.
  3. camellia0906

    camellia0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc bài của cái a này càng thấy bùn cười.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Khi người ta suy nghĩ hoặc bức xúc quá nhiều về một vấn đề thì người ta phải tìm cách giải toả nó. Anh ta cũng như bao người khác thôi. Ai cũng có cách riêng của chính mình có ai giống ai đâu.Chính vì thế có người chấp nhận và cũng có người ko . Đấy cũng chỉ là một trong hàng tá vấn đề đang sảy ra.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng phản đối nhưng juri hy vọng tình yêu của anh thành hiện thực, yêu mà đã yêu là cuồng rồi. TÌnh yêu tốt hơn hết làm theo con tim mình mách bảo thôi. Anh cũng thật tốt cố duy trì mối quan hệ này -cố tỏ cho em thấy anh cần cô ấy đừng để tuổi trẻ bồng bột rồi lại quên nhanh chóng qua cuộc tình lại chẳng hay.
    Già rồi, đọc topic tthấy cũng vui vui. Có lẽ lúc 16 là lúc cô đơn nhất, lúc chẳng còn ai bên mình, chẳng biết sẽ làm gì cho ngày mai. Nhắm mắt một cái qua nhanh thiệt nhìn lại trong cuộc sống của juri hình như không có hoàng tử của câu chuyện cổ tích mặc dù rất yêu những câu chuyện ngày xưa. Cũng muốn kiếm anh giàu giàu chút chu cấp cho em ăn học cái chứ khổ qua chật vật- vật lôn mệt quá đi. Đùa chút thôi chứ có lẽ chẳng thuộc tuýp người quen nhờ vả, tự mình đi quen rồi. Sống với những cô lập cũng đã quen, không thể san sẻ suy nghĩ tâm tư cho ai, không thể nói đựơc và lại càng không thể dựa vào ai chỉ vì 3 từ lòng tự trọng. Mà cũng chẳng tin ai, tin nổi không ?
    Thôi tự mình đi nốt quãng còn lại chờ ngày ghặp người thân. Hôm nay vui quá mất, mà cũng buồn ngủ rã rời. Yêu công việc chết được- tiền ( sáng con mắt phải - mở to mắt trái ........)
  6. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    2 tháng làm việc như điên, 2 tháng ko có em bên cạnh và...2 tháng cho anh nghĩ về tình yêu của chúng ta, về anh, về em...nhưng anh vẫn chưa hiểu gì cả, chưa hiểu gì về em.
    Thái độ lo lắng và nhờ thương của em hôm qua-Thái độ thờ ơ của em chiều nay...
    Vòng tay ôm anh thật chặt của em hôm qua-Những ngón tay di di trên mặt bàn cafe chiều nay...
    Em khó hiểu...Và chính anh cũng ko hiểu tại sao mình lại yêu em nhiều như thế? Mặc dù em chẳng bao giờ xứng đáng với tình cảm của mình...
  7. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    - e hèm,1 cô bé 16 tuổi như vậy em tin là có ông anh ạ,nhưng cái đoạn đối thoại giữa ông anh và cô bé đấy :
    - Vì sao anh yêu em? Đừng dùng mẫu số chung để trả lời câu này
    - Ngốc, nếu như anh biết thì anh cũng chẳng còn yêu em, cơn bệnh đã có thuốc chữa.
    - Nhưng em cần hợp thức hoá một cuộc tình?
    - Thứ mấy hả em?
    - Thứ bao nhiêu thì anh còn giữ bình tĩnh. Đứng bẻ chuyện, một lí do nào cũng được
    - Thôi được, em là sự sắc sảo ở tuổi 26, là nét hồn nhiên của tuổi 16, em luôn hiẻu những ý nghĩ, cảm giác trong anh, lúc vui, lúc buồn, lúc mệt mỏi, tức giận, anh luôn có em chia sẻ
    - Trong một bức thư viết cho bạn Mac đã nói: Tình bằng hữu là với những người có thể hiểu được những điều đang làm xao xuyến lòng bạn mình.
    - Nhưng Mac yêu Gienny bởi bà nhìn thấy trong mắt Mac cả nhân loại
    - Gienny ko yêu Mac vì tiền.

    -em nói thẳng là không thực tế,lớp 11 mà đọc về Mac hả??ặc ặc,vậy bé này mê chính trị gia ...và tiếp theo,chẳng lẽ có cái thứ tình yêu trong sáng,chỉ lợi dụng nhau về vật chất và chỉ từ 1 phía sao?đừng nói ông anh không có ý nghĩ gì bậy bạ trong đầu!khó tin lắm,đàn ông với nhau cả mà,không tham quyền thì tham sắc,hoặc tham cả 2
    -chính ông anh đang biến thiên thần của ông anh thành ác quỷ,thử nghĩ xem,nếu ông anh không đến với cô bé đó 1 cách vật chất như vậy,thì cô bé đó làm sao có cái suy nghĩ :anh nào giàu và giỏi hơn em thì em theo?và hình như qua cách nói của ông anh,cái thế giới của 2 người nó quá nhàm chán,chỉ quanh quẩn 2 người và gia đình,còn dek thấy bóng dáng xã hội đâu cả,ông anh tô vẽ chuyện tình cảm gì mà toàn màu hồng thế?kinh vãi!!
    -tết năm nay có bắn pháo bông à??đêm giao thừa,thằng em đứng chờ ở bến Bạch Đằng dài cả cổ mà có thấy cái gì bay lên đâu???hay mình đứng lộn chỗ??
    -cú chót,ông anh phát biểu 1 câu ngu không thể tả,cứ cho cái chuyện tình yêu của ông anh là thật thì dù người ta có chửi ông anh là ngu,thằng em vẫn thông cảm được,nhưng ông anh phát biểu.."...mặc dù em chẳng bao giờ xứng đáng với tình cảm cuả mình"...Ngu không thể tả,nói thật lòng ạ ,ngu không thể tả,thứ nhất,tình yêu không có khái niệm không bao giờ(never say never in love nhé),thứ 2,nếu ông anh cho rằng "tình yêu vật chất" của ông anh phải được đền đáp xứng đáng thì ông anh muốn em nó đền bù cái gì cho xứng đáng,1 cuốn lịch nhá ,thứ 3,thằng em chả cần biết ông anh yêu chiều em bé đó thế nào nhưng nếu yêu mà còn nói người ta không xứng đáng với tình cảm của mình thì....yêu làm dek gì ạ?ai bảo ông anh dại,mua cho nó nhiều quá làm gì?rồi bây giờ kêu nó khó hiểu,nó không xứng đáng??
    to lìe_style2000: mình có thể nói chuyện riêng với bạn không?theo mình định nghĩa thì 1 cô gái khôn ngoan và có bãn lĩnh...có cách nói chuyện giống bạn hơn là em bé của ông anh này đấy
  8. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ah lâu quá mới gặp lại anh kukumalu, em tưởng tình yêu của anh chìm xuồng nên anh chẳng muốn viết nữa, ai ngờ nó vẫn còn mãnh liệt và trong sáng đến khó tin như vậy.
    Thôi thì anh cứ cố gắng phấn đấu đợi cô em của anh tròn 18 tuổi, lúc ấy thì luật pháp cho phép anh ah.
  9. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em biết cái đoạn này nó ở đâu rồi, trong cuốn sách TÌNH BẠN VĨ ĐẠI VÀ CAO CẢ kể về Mac và Anghen, hôm qua thấy cuốn này cũ mèm trong thư viện trường, tò mò nên lấy về đọc. Cô em của bác cao thủ thật, chẳng biết có đi thi Olympic Văn ko, cao thủ, đọc cả những loại sách như thế. Truyện này em đọc một chút là buồn ngủ ngay...nó hơi nặng đầu một tí, đòi hỏi phải hiểu về lịch sử hơi nhiều. Sư phụ!
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chẳng rõ nữa. 16 tuổi và đam mê nhạc Trịnh, 16 tuổi và đọc sách còn nhiều hơn mình, 16 tuổi và khiến cho ba mình, một người đã từng đi qua chiến tranh, khó tính, bảo thủ (đó là nhận xét của mình) lâu lâu lại gọi bảo mình đưa ?ocô nhân viên? về nhà nói chuyện với ông, và nhiều lần xa gần ?o giá như có con dâu như nó?. Em có thể làm cho ông gật gù về những suy nghĩ của em về anh Thạc, chị Trâm, về một đống thơ văn thời ?oTrường Sơn? của ông. Trời ơi, lạy chúa, nếu như ba biết em chỉ mới 16 tuổi và đang là người yêu của tôi, thì?tôi ko dám tưởng tượng
    => Pác Kuku viết hài vãi lúa! Em đếch tin cái thể loại 16 tuổi nhà bác có thể vanh vách chuyện bác Thạc, bác Trâm nhá. Lại còn làm cảm động cả cụ nhà pác nữa. Bác phét nó vừa thôi. Bác đi viết kịch bản cho phim tình cảm được đới. Đọc rất chi là lâm li bi đát.
    Em thì em đếch tin có đứa 16 tuổi con gái nào có thể có khả năng toàn diện như pác tả.
    PS: Đùa chứ 2 cái quyển đó em cũng định đọc nhưng thấy báo chí, truyền hình lăng xê vãi lúa, em chả thèm đọc nữa.

Chia sẻ trang này