1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thằng cực ngốc-Nhưng yêu em nhiều

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kukumalu2000, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm là 1 năm nữa sẽ thấy bác này lên đây kể lể khóc than thôi . Đừng có yêu quá bác ạ, ko tốt chút nào Ko hiểu sao bác cũng nhiều tuổi rồi mà còn "gà" quá . Khuyên bác chân thành đấy: nếu ko muốn cô bé kia chán bác thì đừng có quá chăm sóc như thế. Có thể bác sẽ nghĩ: tao thích làm gì thì kệ tao, nhưng đã là kinh nghiệm được tổng kết thì .... thôi ko nói dài dòng nữa, tóm lại nếu bác cứ thế thì em sẽ chờ ở đây để chia sẻ khi nào bác vấp ngã . 1 năm với 1 cô bé 18 tuổi sẽ có rất nhiều thay đổi, sự thay đổi này thậm chí có thể thấy hàng tháng, huống hồ cô bé này mới 16 ...
  2. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em. Anh k phải gã cực ngốc, chỉ hơi ngốc thôi, nhưng vẫn là người yêu em nhiều. Dù có thể đơn phương.
  3. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đón em bên IDECAF, thấy em đứng nói chuyện với thầy em, đẹp trai nhỉ, còn biết nói cả tiếng Việt nữa? Hỏi đùa em một tí thôi, sao lại giận anh
  4. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 3h mới ngủ mà 5h đã dậy. trằn trọc,phần vì công việc, phần vì em,nghĩ về tương lai, anh sẽ có em trong bao lâu nữa? Tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế?
  5. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật rồi. Sáng nay 8h nắng, nhưng hơi gió vẫn lạnh. Bên hồ bơi ít người hơn bình thường, cũng ít người đi bộ nữa, chắc là còn rúc vào chăn để?nếm mật ong, như em vẫn thường nói, buồn cười cái gì thì em cũng ví như gấu Pooh. Vào công ty đã thấy lác đác vài cô nhân viên khoác lên mình chiếc áo lạnh, có lẽ là để làm duyên lẫn giữ ấm. Gối xôi mở ra nóng hổi, xông lên mũi, ôi thơm. Sáng nay chở em đi học, tự nhiên em bảo thích ăn xôi, hai đứa chạy lên chợ Bình Hoà làm 2 gối xôi mặn, tới giờ em đi học mà vẫn còn thèm nên làm thêm một gói vào công ty.
    Sắp tới Noel, chẳng biết em thích quà gì nữa. Với lại ko biết đợt tập huấn lần này có vào đúng Noel ko, mà nghe nói bên mình ko phải đi thì phải. Nhưng ông Minh sẽ qua Hà Lan tháng 12, lạy chúa tốt nhất là nên kéo thằng Q đi phiên dịch, nói chung mình ko thích con người này, phiên dịch cho ông ta rắc rối, ở nhà để mà chơi Noel với em.
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    ANh 26 tuổi mà như thằng bé 6 tuổi...
  7. Hoahong__Versaille_

    Hoahong__Versaille_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em của anh này trong thế mà siêu nhỉ, chăn được cả một anh già.
    Qua đây cũng xin bày tỏ sự cảm thông với anh và sự kính phục với bé con 16 tuổi của anh. Chắc đến 61 tuổi mình cũng chẳng chăn được anh nào ngây thơ thế này
  8. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Sài Gòn bắt đầu vào đông, đông theo kiểu Sài Gòn, nghiã là cũng se se lạnh đủ để người ta có thể ra đường và làm điệu với một chiếc áo len mỏng.
    Đông Sài Gòn làm nhớ đông Hà Nội, nhớ căn nhà nhỏ bên Đường Thành mà ở đó còn cả một tuổi thơ với bà, nhớ cái quán lươn khô mà cầu thang lên tầng 2 chỉ đủ 1 người đi ở đối diện chợ Hàng Da, nhớ chân gà nướng bên Kim Liên, những món ăn mà chỉ nhìn khói bốc lên cũng ấm lạ thường ?Vì vậy suốt đời chỉ thích được phân công đi công tác ở Hà Nội thôi.
    Đông Sài Gòn làm cho người ta phì lên, chẳng thể nào co lại như nguyên tắc vật lí được. Bởi vì cứ muốn đi ăn.
    Sài gòn có những cơn gió se lạnh là lại bắt đầu nghĩ tới Noel, lác đác vài quán café và trung tâm mua sắm đã rục rịch chuẩn bị. Và công ty mình cũng vậy, có lẽ tuần sau sẽ chính thức lên kế hoạch cho phòng mình về việc này, phải thật oách với các phòng khác.
    Sẽ đi sắm đồ trang trí Noel với em, cho cây thông của nhà mình
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Em cóc tin cơ
    Hôm rồi cũng loáng thoáng đâu đó câu này. Nhưng...!
    Tìn iêu là kí chi nhở
  10. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    khi xã hội còn coi trọng đồng tiền thì còn những người như mình và bạn gái của kukumalu

Chia sẻ trang này